Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
bài học về sự lựa chọn

Cuộc sống, sự chọn lựa và 3 bài học từ công việc.

Posted on 27/03/202304/04/2023 by admin

Ra đi hay ở lại.

Với khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn, cùng với văn hoá của môi trường làm việc hối hả như hiện nay. Nhiều nhân viên phải ở trong tình trạng quá tải công việc. Luôn mong muốn được dứt áo ra đi. Tuy nhiên đối với nhiều người, chuyện nghỉ việc vẫn còn là mong muốn và mãi mãi chỉ là ý tưởng được nhen nhóm.

Sẽ có lúc bạn nhận được lời khuyên rằng. Dũng cảm bước đi. Tìm cho mình cơ hội mới, để bắt đầu lại từ đầu. Cho bản thân những trải nghiệm mới, cơ hội mới. Nhưng sẽ có lúc lại được lời khuyên rằng. Đừng trốn chạy. Hãy can đảm đối diện với nỗi sợ của chính mình. Đó là cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ hãi.

Giống như câu nói:

“Nỗi sợ F-E-A-R có 2 nghĩa. Quên tất cả và chạy đi hoặc đối mặt với tất cả và vươn lên. Lựa chọn nằm ở bạn” Zig Ziglar.

Đa phần hầu hết chúng ta đều bị kẹt ở 2 khía cạnh chính: Tình cảm và công việc. Bỏ thì thương, vương thì tội. Ở lại thì áp lực stress, bỏ thì lại đói. Và thế là cứ lần quẩn vòng đời. Loay hoay chọn mãi. Chọn đi chọn lại hết cả thanh xuân.

Vậy cho đến cuối cùng ta nên bước đi hay ở lại ? Liệu đâu là đúng, đâu là sai ?

Hầu hết đa phần khi một nhân sự nghỉ việc đều xoay quanh những lý do như: Chế độ lương thưởng. Môi trường không phù hợp. Chế độ chính sách chưa phù hợp với sự cống hiến của nhân viên. Hay những lý do chung chung như lý do công việc gia đình.

Nhưng sự thật là dù cho bước đi hay ở lại. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là bạn ở lại với tâm thế như thế nào và bước đi ra sao.

Bài viết dưới đây tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn đọc 3 điều mà bản thân tôi đã học được trong quá trình làm việc. Mà chắc chắn rằng, dù sau này bạn có làm ở bất cứ công việc gì, hay làm ở bất kì nơi đâu, đều sẽ còn gặp lại.

1. Chẳng có nơi nào là yên bình cả

Bất kì một cơ quan tổ chức nào sẽ đều tồn tại những vấn đề của riêng nó. Nên bạn đừng bao giờ mong rằng rồi sẽ có một tổ chức hoàn hảo hơn. Lương thưởng tốt hơn. Sếp dễ thương. Đồng nghiệp hoà đồng.

Không nơi nào là yên bình, ổn định cả. Người này có ưu điểm này, thì người kia sẽ có khuyết điểm khác. Đừng cố đi tìm một môi trường hoàn hảo, phù hợp với bạn 100%. Điều đó là không thể nào. Ta chỉ có thể thay đổi để thích nghi với môi trường. Chứ đừng mong rằng môi trường phải thay đổi để phù hợp với ta.

2. Sướng hay khổ đều do góc nhìn cá nhân mỗi người

Làm ở công ty thấy ngột ngạt, áp lực. Sếp bốc lột, đồng nghiệp không hỗ trợ. Rồi nghĩ rằng, nếu chuyển sang nơi khác, chắc sẽ dễ chịu và thoải mái hơn.

Đến khi được chuyển đến công ty B khác. Khi gặp lại những hoàn cảnh tương tự. Lại trách do mình xui, nên chưa gặp được mội trường tốt để bản thân có thể phát huy tốt năng lực của mình. Cứ vậy mà đến công ty thứ 5,6,7 rồi mà ta vẫn khổ. Thì hãy xem lại. Liệu rằng, nỗi khổ đó có phải do chính ta tạo ra hay không.

Đừng nhìn cuộc đời này với một lối tư duy nạn nhân nữa. Đừng đổ lỗi cho người khác, cho môi trường xung quanh rằng, tại họ nên đời ta mới khổ.

Thay vào đó, hãy ngồi lại mà chiêm nghiệm thật kỹ. Liệu rằng chính ta mới là người cần thay đổi. Phải chăng những đau khổ trước giờ đều do chính ta gây ra. Phải chăng do ta nhìn cuộc đời này còn quá nhiều màu hồng.

Bởi khi ta đã rời khỏi một tổ chức và cho rằng nó tồn tại quá nhiều vấn đề. Để rồi khi không có mặt ta, tổ chức ấy vẫn tồn tại đấy thôi. Không có ta thì vẫn có những nhân viên khác. Không gì là không thể thay thế được. Đừng xem mình là trung tâm của vũ trụ nữa.

3. Không bao giờ tồn tại lựa chọn tốt nhất

Ở lại hay bước đi. Đâu sẽ là lựa chọn đúng đắn. Thật ra cho đến cuối cùng. Ở lại hay bước đi. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là ở lại với tâm thế như thế nào, và bước đi ra sao.

Ở lại mà cố chịu đựng, nhẫn nhịn cho qua ngày. Làm việc với thái độ hằn học, trách móc. Thì đó không phải là một lựa chọn tốt. Nếu đã quyết định ở lại. Đã xác định là cần công việc, cần đồng lương, cần kinh tế để nuôi sống bản thân và gia đình. Thì hãy ở lại với một tâm thế trọn vẹn.

Công ty trả lương cho bạn. Bạn nhận được quyền lợi từ công ty. Thì việc của bạn đơn giản là phải hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Rồi hãy nghĩ đến chuyện trách móc, đòi hỏi quyền lợi từ người khác. Quy tắc 1:1 win – win. Đôi bên cùng có lợi.

Bản thân bạn đã cống hiến được những gì đã, sau đó hãy nghĩ đến chuyện đòi hỏi sự công nhận từ người khác. Còn nếu đã xác định những gì bạn cống hiến quá nhiều, mà vẫn không nhận được phúc lợi tương ứng. Vậy thì hãy rời đi. Tìm một nơi cảm thấy phù hợp để cống hiến thôi.

Còn nếu ra đi thì sao?

Hãy ra đi với một tâm thế tích cực. Đi để học thêm những điều mới. Đi để bản thân có thể phát triển hơn. Chứ đừng rời đi với một tâm thế hằn học và đổ lỗi. Bởi người chịu thiệt thòi đến cuối cùng vẫn là cá nhân bạn mà thôi.

Khi ra đi với sự chân thành, lỡ đâu trên đường đời tấp nập, ta vô tình gặp lại đồng nghiệp xưa. Vẫn có thể ngẩng cao đầu mà chào nhau một cách vui vẻ.

Tất nhiên cũng sẽ có những con người, những sự việc mà không phải nói quên là quên. Nhưng cuộc đời mà, ai rồi cũng sẽ phải học lại bài học của cuộc đời mình. Chỉ là nó sẽ ở những thời điểm khác nhau, và những cái giá khác nhau mà thôi. Cái gì cần học, thì họ sẽ được học.

Nên nếu không tha thứ được cho nhau thì tốt hơn hết cũng đừng thù hận. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Việc của mình là tập trung sống tốt cuộc đời chính mình mà thôi.

Và ngay cả chuyện tình cảm cũng vậy.

Hợp nhau thì ở lại, hết duyên thì rời đi. Mỗi 1 mối quan hệ sẽ đều là một bài học. Hợp nhau thì cả 2 cùng học chung một bài học. Rời đi, thì mỗi người sẽ học một bài khác nhau. Vậy thôi!

Cho đến cuối cùng trong một mối quan hệ, chẳng ai có lỗi cả. Đơn giản chỉ là sự lựa chọn của mỗi người. Chỉ cần bạn lựa chọn và chịu trách nhiệm đến cùng cho lựa chọn ấy. Chủ yếu là bạn học được gì khi đi trên con đường đó mà thôi.


Sống thuận theo tự nhiên. Hình xăm từ góc nhìn tâm lý.

Xăm hình có xấu không ?

Định kiến, sự kỳ thị từ mọi người xung quanh. Trong tiềm thức của mọi người. Những người xăm hình gắn với hình ảnh bặm trợn, giang hồ, phạm tội mà chúng ta được xem trên phim ảnh hay những hình tượng thường thấy ở xã hội trước.

Đối diện trước một hình xăm, sẽ có người lựa chọn sự thấu hiểu, rốt cuộc đằng sau hình xăm đó, là tồn tại những câu chuyện gì. Đau để nhớ. Đau để đánh dấu một cột mốc trưởng thành. Đau để rút ra một bài học. Bên cạnh đó, một số khác sẽ chọn cách kỳ thị, đánh giá, dành cho nó những thái độ và lời lẽ tiêu cực nhất.

Dường như chúng ta đã quá quen với việc xem hình xăm như một loại thướt đo, để đánh giá bản chất của một con người. Nên chúng ta đừng vội đánh giá một cái gì cả. Hãy cảm nhận người ta từ bên trong. Đó mới là linh hồn thật sự của con người.


Thời điểm này, 3 năm về trước tôi sở hữu cho mình 1 hình xăm. Tôi có hình xăm ý nghĩa dành cho mình. Tôi chọn vị trí xăm mà mình cảm thấy phù hợp. Tôi có thể chọn hình xăm mình muốn. Tôi chọn ý nghĩa để gán vào hình xăm. Tôi chọn vị trí để xăm.

Bản thân tôi biết rằng, tôi không thể chọn được ánh mắt và lời nói mà người khác nhìn vào tôi. Cái duy nhất tôi có thể chọn là thái độ của chính tôi, khi đối diện với những lời nói ấy.

Vậy nên hãy cứ thuận theo tự nhiên. Sống với tâm thế rộng lòng đón nhận mọi thứ.

Khi đứng đúng vị trí dành cho mình. Hãy đón nhận mọi thứ như nó là. Thuận theo tự nhiên. Tự khắc cuộc đời ta sẽ bình an và hạnh phúc. Bởi đơn giản ta không cần phải chạy theo mọi thứ. Hãy để mọi thứ xoay quanh bạn và đừng mãi mê chạy theo nó. Đừng mãi đi ngược dòng để rồi thấy rằng cuộc sống sao lại khó khăn và mệt mỏi đến vậy.

Sống và trải nghiệm. Học thêm nhiều điều mới mẻ. Còn hơn là suy trước tính sau, lo sợ đủ điều. Để rồi đến cuối cùng, chẳng dám làm gì cả.

Không có lựa chọn nào là đúng, mà cũng chẳng có lựa chọn nào là sai.

Cuộc sống là những sự lựa chọn. Dù lựa chọn đó ra sao. Đúng hay sai. Rồi nó sẽ dẫn mình đến kết quả như thế nào, thì đều sẽ cho ta những bài học. Chỉ cần ta chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình, thì đó đều sẽ là những bài học trải nghiệm đáng quý. Không gì phải hối hận cả.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.