Nhìn lại những thăng trầm trên hành trình tôi đi qua, giờ đây thứ làm tôi ngưỡng mộ nhất ở một ai đó, chẳng phải việc họ đã thành công và tài giỏi ra sao. Mà là họ đã từng vấp phải những thất bại nào và đã vượt qua nó ra sao.
Hạnh phúc và tận hưởng thành công chắc có lẽ là điều khá dễ dàng cho những ai may mắn đạt được. Nhưng còn lỡ thất bại thì sao? Mấy ai có đủ dũng khí để đứng lên khỏi những vấp ngã đó. Mấy ai có đủ sự mạnh mẽ và kiên cường để tiếp tục bước đi về phía trước.
“Thành công đi kèm tự mãn thì chưa gọi là thành công. Thất bại không bỏ cuộc thì chưa gọi là thất bại“
Để có thể đứng lên được từ những thất bại đó, nó đòi hỏi một sức mạnh nội tại phải mạnh mẽ đến nhường nào. Và chính nội lực đó, mới là thứ mà tôi vô cùng ngưỡng mộ và bản thân cần phải học hỏi. Tôi nhận thấy bản thân cần phải nuôi dưỡng một nguồn nội lực từ bên trong chính mình.
Khi đối diện trước thất bại, ta thường hay chán nản, và muốn bỏ cuộc. Ta trở nên hoài nghi bản thân, cho rằng bản thân là kém cỏi, hoài nghi về giới hạn năng lực chính mình.
Nhưng chỉ cần ta chịu thay đổi tư duy, thay đổi góc nhìn, biết chấp nhận và tập tha thứ cho bản thân, thì mỗi thất bại đều là những món quà, những bài học. Cứ mỗi lần bước ra khỏi thất bại là một lần ta được trưởng thành. Quan trọng là ta có thể vượt qua, đi tiếp , sẵn sàng đối diện với những thất bại kế tiếp, và từ đó ta sẽ không ngừng lớn thêm mỗi ngày.
Chúng ta chỉ thật sự thất bại khi chúng ta quyết định từ bỏ mọi cố gắng. Là khi chúng ta ngừng ước mơ, ngừng nổ lực, ta từ bỏ luôn cả chính mình.
Đôi khi chúng ta cố gắng đạt được thành công để chứng mình cho những người xung quanh rằng ta tài giỏi và hoàn hảo thế nào. Để rồi khi đối diện với thất bại, ta lại thấy bản thân kém cỏi và là một điều gì đó vô cùng xấu hổ.
Trong khi điều ta cần làm là hãy ngừng so sánh bản thân với người khác. Người duy nhất bạn nên cố gắng để trở nên tốt hơn chính là con người của ngày hôm qua. Thay đổi vì chính mình chứ đừng vì một ai cả.
Con đường dẫn đến mọi điều tuyệt vời đều đi qua thất bại.
Ta không cần phải luôn luôn đúng. Đôi khi thất bại chính là con đường duy nhất giúp ta tiến về phía trước.
Chẳng ai sống trên cuộc đời này mà chưa từng trải qua thất bại. Nếu bạn chưa từng trải qua thất bại, có nghĩa là bạn chưa từng sống, bạn chỉ đang tồn tại mà thôi.
Hãy luôn nhớ rằng, không quan trọng việc bạn có bao nhiều lần thất bại ,miễn là bạn không ngừng tiến về phía trước, dù là một bước nhỏ, cũng có nghĩa là bạn đang tiến lên.
Đừng để bản thân bị kẹt lại trong nỗi sợ thất bại. Cách tốt nhất để vượt qua được nỗi sợ này, là hãy để bản thân thoát ra khỏi thói quen so bì với người khác. Đừng để bản thân bị kẹt lại trong lối tư duy nhị nguyên: hơn-thua, thành-bại, được-mất.
Đơn giản vì mỗi người đều có một xuất phát điểm riêng, một định hướng riêng, một hành trình riêng. Không thể dễ dàng đánh giá một con người qua số lần thành công hay thất bại được.
Không quan tâm chuyện thắng thua, không có nghĩa mình ngừng mọi cố gắng và nổ lực. Tuy nhiên, đôi khi những nỗ lực của chúng ta không phải là để vượt qua người khác, mà là để vượt qua chính mình.
Nói cách khác, chúng ta thường cố gắng để tự hoàn thiện mình hơn, để từng ngày mình trưởng thành và vượt qua giới hạn cũ. Tuy nhiên hành trình ấy đôi khi không dễ dàng gì. Có lúc chúng ta sẽ gặp phải những thử thách khó khăn, những trở ngại không ngờ tới. Nhưng không sao cả, bởi chúng ta có thể học hỏi từ những sai lầm, từ những thất bại và từ những thử thách. Chúng ta có thể dần dần thấy mình trưởng thành hơn, và tiếp tục cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Vì sự trưởng thành, mới chính là phần thưởng xứng đáng nhất. Vậy nên: Người khác tài giỏi không có nghĩa là ta thua kém. Người khác thành công không có nghĩa là ta thất bại.
Đừng bận tâm chuyện được mất với người khác. Mà trước nhất hãy cứ tập trung vào chính mình. Tự kiểm điểm bản thân xem còn những điều gì ta cần khắc phục. Đâu là những điểm mạnh mà ta cần phát huy. Hãy giúp bản thân không ngừng tiến bộ mỗi ngày, bất kể tốc độ tiến bộ có chậm hay nhanh.
Điều quan trọng là phải luôn nỗ lực và không bao giờ từ bỏ sự cố gắng. Hãy xem như việc tiến thêm một bước mỗi ngày là một cách để trau dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để trở thành một người tốt hơn và thành công hơn trong cuộc sống.