Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
sinh nhật ngày đáng chúc mừng

Bạn có nhớ ngày mình sinh ra – Một ngày đáng để chúc mừng.

Posted on 26/04/202326/04/2023 by admin

Ngày bé, sự háo hức và niềm vui lớn nhất của tôi là được dự sinh nhật của một đứa bạn trong lớp. Một buổi tiệc sinh nhật của những đứa trẻ con được ba mẹ tổ chức cho. Với 1 chiếc bánh gato, vài món đơn giản đi kèm. Những đứa trẻ trao nhau những món quà mà được ba mẹ dắt đi chọn. Đôi khi là một con gấu bông, một cái hủ thuỷ tinh chứa đầy những con hạt giấy hay đơn giản là 1 cục xà phòng thơm…Đơn giản vậy thôi mà những buổi tiệc ấy lại đầy ắp những tiếng cười.

Tổ chức sinh nhật với bánh kem, nước ngọt là thứ xa xỉ, chỉ dành cho mấy bạn con nhà có điều kiện, là điều là bao nhiêu đứa trẻ con mơ ước. Mãi đến tận năm lớp 5, tôi mới được ba mẹ tổ chức sinh nhật cho mình. Và đó cũng là lần duy nhất tôi tổ chức sinh nhật.

Bây giờ lớn lên không còn tổ chức tiệc tùng mời bạn bè nữa. Mà ngày sinh nhật với tôi chỉ còn đơn giản là một bữa ăn cơm với gia đình. Hay một nhóm bạn cùng nhau lê la hàng quán với 1 chiếc gato nhỏ gọi là cho có tượng trưng.


Mấy năm dùng facebook, số lượng bạn bè chúc mừng sinh nhật trên tường ngày càng nhiều. Bạn bè thân thiết có, những người chỉ mới quen biết và kết bạn trên facebook cũng có. Thậm chí có những người tôi còn chưa gặp mặt ngoài đời, cũng gửi đến tôi những lời chúc tốt đẹp. Từ những dòng chữ “chúc mừng sinh nhật”, “Sinh nhật vui vẻ” hay đến những lời chúc thật lòng hơn được gửi qua messenger.

Càng lớn những người đón sinh nhật cùng tôi chỉ còn lại một vài người bạn thân và gia đình. Năm nay qua tuổi mới, lại được đón sinh nhật cùng ba mẹ. “Giờ này mấy chục năm trước là con đạp trong bụng mẹ đau thấu trời. Lúc ấy còn nói, đau quá, đẻ ra hỏng thương nữa”. Đó là câu nói mà tôi được nghe từ mẹ tôi vào mỗi năm sinh nhật.

Rồi lại nhận được 1 cái giỏ hoa chúc mừng, cùng cái tin nhắn ting ting từ ngân hàng được gửi đến từ chị tôi, với dòng nhắn: “Chúc luôn sinh đẹp. Muốn mua gì mua”.

Chỉ vỏn vẹn từng ấy người đón sinh nhật cùng tôi. Tôi có thấy buồn không ?

Chậc chậc, tôi không buồn chút nào.

Thật ra tất cả bạn bè, những mối quan hệ xung quanh tôi, đôi khi họ không chúc gì cả. Nhưng chúng tôi vẫn giữ được mối quan hệ tốt, và vẫn thân thiết với nhau như thường. Bởi tôi cho rằng lòng chân thành, tình yêu thương dành cho nhau không nhất thiết phải là vào 1 dịp đặc biệt nào cả. Vì chúng tôi vẫn có thể dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện, giúp đỡ nhau hay làm tất cả những gì cho nhau, vào bất kì thời gian nào. Vậy nên đâu cần phải là ngày lễ hay dịp gì mới thể hiện tình cảm ấy !


Sinh nhật ! đánh dấu ngày tôi có mặt trên cuộc đời này. Tôi không cầu nguyện ơn trên, hay ước muốn một điều gì. Bởi tôi thấy cuộc đời này đã ưu ái cho tôi quá nhiều điều. Vì tôi thấy bản thân đã vô cùng may mắn. Tôi vẫn tiếp tục được sống. Tiếp tục mang lại giá trị và tình yêu thương đến cho những người xung quanh tôi. Tôi không còn điều gì nữa để mong cầu.

Càng lớn tôi lại thích trở về với những điều đơn giản. Không tổ chức những buổi tiệc linh đình, lộng lẫy. (Mà ngay cả ba mẹ tôi cũng không mấy khi tổ chức những buổi tiệc tùng liên hoan với bạn bè hay gì cả, tôi nghĩ một phần có thể tôi ảnh hưởng bởi nếp sống từ gia đình).

Cứ mỗi năm đến ngày sinh nhật. Tôi sẽ dành thời gian để về ăn cơm cùng gia đình. Bữa cơm để cảm ơn ba mẹ đã vất vả sinh tôi ra và nuôi tôi khôn lớn.

Một chút điểm nhấn cho ngày sinh nhật, là tôi ôm mẹ nhiều hơn thường lệ. Ôm đứng, ôm ngồi, ôm sau lưng. Thời lượng và số lượng ôm có lẽ nhiều hơn so với ngày thường. Những cái ôm để thấy được ý nghĩa của việc trao yêu thương và dành lời cảm ơn sâu sắc nhất tôi dành cho mẹ.

Bởi những ngày đầu tiên, khi vừa mới sinh ra. Khi còn là 1 đứa trẻ sơ sinh mới vừa lọt lòng. Ta còn chưa nhận ra việc mình đang tồn tại. Rằng rồi ta sẽ là một cá thể độc lập, sẽ sống một cuộc đời rất riêng. Vậy nên ngày mà ra ta sinh có lẽ người cảm nhận niềm vui và hạnh phúc rõ nhất chính là ba mẹ.

Dành thời gian cho gia đình là thứ mà khi ta lớn lên rất dễ đánh mất và ít khi làm được nhất. Ta càng lớn lên, càng cho mình cái quyền tự do, được quyết định mọi thứ, được vượt qua cái quyền kiểm soát của ba mẹ. Đôi lúc cảm thấy thế hệ ba mẹ sao cổ hủ quá, sao ba mẹ không hiểu mình, không hiểu được những mong muốn, những lựa chọn trong tình yêu lẫn công việc của mình.

Cứ thế rồi mối quan hệ thiêng liêng ấy ngày càng xa cách và trở nên rạn nức. Để khi mỗi lần gặp mặt nhau chỉ còn là những cuộc cải vả vì bất đồng quan điểm và khoảng cách của 2 thế hệ.

Đôi lúc tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Được đi đến nhiều nơi hơn ba mẹ. Biết được nhiều thứ hơn ba mẹ (như sử dụng internet, mạng xã hội, công nghệ, tôi sẽ là người hướng dẫn lại cho ba mẹ).

Nhưng cũng có những lúc tôi thấy mình thật nhỏ bé trước những tổn thương, những vấp ngã trên đường đời. Và lúc ấy chỉ muốn được là một đứa trẻ, được quay về với vòng tay chở che của ba mẹ. Trong mắt ba mẹ, những đứa con luôn nhỏ bé và cần được chở che bảo bọc.

Vậy nên mỗi chúng ta, những ai còn có cơ hội để yêu thương ba mẹ, thì hãy trân trọng là làm thật tốt cơ hội ấy. Hãy để ngày sinh nhật là ngày để cho đi. Bởi việc ta được sinh ra ở cuộc đời này đã là một món quà quá lớn rồi.


20 năm đầu được ba mẹ yêu thương, sống bình yên và tuổi thơ thật đẹp.

8 năm tiếp theo, được va chạm, bước vào đời, vẫn nhận được tình yêu thương và bảo bọc từ những người bạn, người anh, người chị.

Tôi trân trọng và biết ơn tất cả những gì tôi đang có được.

Hôm nay là sinh nhật tôi. Cái ngày mỗi người thường tự nhìn lại sự hiện diện của mình.

Tôi trân trọng tất cả những lời chúc mà mọi người đã gửi đến tôi (mặc dù tôi đã ẩn thông tin cá nhân trên tường mình).

Trân trọng những món quà mà những người bạn vẫn nhớ ngày sinh nhật của tôi và đã gửi đến cho tôi.

Hép pi bớt đê tu mi.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • Một đêm đen
  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (325)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (40)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.