Tôi chưa đủ hoàn hảo để nhận một công việc mới.
Tôi chưa chuẩn bị đầy đủ để đảm nhận một vai trò chức vụ mới.
Tôi chưa sẵn sàng để bước ra ngoài và chia sẻ với người khác vì lượng kiến thức mà tôi có còn quá ít, chưa là gì so với những người xung quanh. Đó là những lời tôi nói với chính mình mỗi khi đối mặt với một điều gì mới mẻ.
Nhưng có một sự thật rằng sự chuẩn bị sẽ không bao giờ là đủ. Bởi thực tế sẽ liên tục biến động và không ngừng thay đổi mỗi ngày.
Khi đứng trước một thử thách, một khởi đầu mới. Ta luôn thấy bản thân chưa đủ sẵn sàng, luôn muốn bản thân cần phải có sự chuẩn bị đầy đủ cho tất cả mọi thứ, phải có đủ mọi kế hoạch, cụ thể rõ ràng.
Nhưng ẩn sâu bên trong đó là cả một sự cầu toàn, mong muốn mọi điều phải hoàn hảo. Kèm theo là những nỗi sợ: sợ sai, sợ thất bại, sợ bị chỉ trích, phán xét, chê cười từ những người xung quanh và cùng với đó là không có đủ niềm tin vào bản thân, vào chính mình.
Cuối cùng điều ta lựa chọn đó là sự trì hoãn. Ta lại tiếp tục chờ, chờ đợi một lúc nào đó được gọi đúng thời điểm, chờ đợi khi mọi thứ đã sẵn sàng. Và ta không biết phải tiếp tục chờ đợi cho đến bao giờ.
Có những cơ hội, chỉ đến với ta một lần, nếu ta cứ mãi sợ hãi và chờ đợi mà không dám nắm bắt thì nó sẽ trôi qua mà không hề quay lại.
. . .
Đôi khi ta cảm thấy quá sức khi phải làm một việc gì đó. Và có lẽ rất nhiều người ở ngoài kia cũng đang sợ hãi, khi nhận được cho một việc gì đó có vẻ như “quá sức”, khi nhìn thấy một cơ hội rất tốt nhưng bản thân cảm thấy chưa đủ tự tin để đảm nhận, khi cảm thấy mình còn thiếu nhiều lắm, chưa sẵn sàng cho thứ gì hết, và dù đã cố gắng lắm rồi, nhưng luôn ở trong cái tâm trạng “chưa sẵn sàng”, và thế là gặp bất cứ chuyện gì ta cũng gắn vào cái mắc quá sức, chưa sẵn sàng.
Đâu sẽ là tiêu chuẩn, khái niệm, thướt đo cho việc quá sức? Quá sức đối với mỗi người liệu có giống nhau hay không? Hay đó chỉ là cảm tính và dựa vào thướt đo sợ hãi của cá nhân mỗi người.
Tuỳ thuộc vào mỗi cá nhân, tuỳ thuộc vào tâm thế, thái độ tiếp nhận của mỗi người mà sẽ có những khái niệm khác nhau.
Với người này quá sức là cảm giác hồi hộp, sợ hãi, sợ sai, sợ thất bại, sợ bản thân không làm được là quá sức. Còn đối với người khác, quá sức là chỉ khi tôi đã thử, đã dấn thân, đã làm hết mọi cách rồi, đã tận dụng hết nguồn lực rồi mà vẫn không đạt được kết quả mong đợi thì mới gọi là quá sức.
Ai cũng vậy, khi bị đẩy ra khỏi vùng an toàn sẽ dễ bị rơi vào tâm thế sợ hãi. Lỡ mình không làm được thì sao, lỡ mình làm cho người khác thất vọng thì sao, lỡ mình thất bại người ta sẽ cười nhạo mình thì sao.
Ta coi trọng vẻ bề ngoài, vỏ bọc hào nhoáng mà ta đã cố xây dựng nên cho người khác thấy. Ta sợ hãi khi nghĩ đến cảnh một ngày nào đó mọi thứ sẽ bị sụp đỗ chỉ vì chút vấp ngã, chút sai lầm ban đầu. Vậy nên ta chọn cách trốn tránh, rồi tự gán nhãn là quá sức, chưa sẵn sàng, chưa đúng thời điểm.
. . .
Cá nhân tôi luôn thích những điều mới mẻ, những điều nếu ngộ nhận có thể là quá sức đối với tôi. Nhưng chính những thứ quá sức ấy, lại là cơ hội để tôi được lao vào làm những thứ mà mình chưa bao giờ được làm, chưa bao giờ được học, chưa bao giờ được trải nghiệm.
Cho nên tôi luôn coi đó là cơ hội hơn là thách thức. Vì bởi là cơ hội, nên tôi chọn cho mình một tâm thế tích cực, chủ động đón nhận nó hơn là tìm lý do để né tránh.
Mỗi một trải nghiệm thực tế, là một lần tôi lớn lên, khám phá thêm những khả năng của bản thân chưa được khai phá. Xây dựng sự tự tin và không ngừng nâng cấp bản thân mỗi ngày. Mọi chặng đường, dù có xa đến chừng nào, cũng chỉ cần đi từng bước một.
. . .
1 năm trước đây, mặc dù vô cùng phấn khích và hào hứng với dự án thành lập blog nguoithuongkhoinghiep.com, nhưng tận sâu bên trong tôi vẫn có những lúc bị hoài nghi và lo sợ.
Để có thể xây dựng và phát triển blog hoàn thiện không phải là điều dễ dàng thực hiện. Đó là một quá trình đòi hỏi sự cam kết vô cùng lớn với việc sáng tạo nội dung ở nhiều nền tảng, cũng như những hoạt động khác. Đôi lúc tôi sợ bản thân mình không làm được, sợ bản thân đi sai hướng, sợ sẽ bỏ cuộc giữa chừng như những mục tiêu, dự định của tôi trước đây.
Tuy vậy, lần này, tôi đã quyết tâm rằng mình sẽ không bỏ cuộc. Mỗi ngày, tôi sẽ kiên trì viết thêm một chút, cố gắng từng chút một, tiến thêm một bước, cứ làm từng bước nhỏ rồi tính tiếp. Bản thân chưa đủ khả năng hay còn thiếu điều gì thì tìm thêm mà học.
Mặc dù có lúc bế tắc không viết được chữ nào, từng có ý định sẽ dừng lại. Nhưng giờ đây, blog của tôi đã có hơn 100 bài viết. Đó là một cảm giác vô cùng tự hào.
Vì thế từ một người có tính cách hướng nội và nhút nhát, tôi trở thành một blogger, người đi làm sáng tạo nội dung, mang lại giá trị cho cộng đồng.
. . .
Một ý tưởng, nếu chỉ mãi giữ trong đầu thì đó sẽ chỉ mãi là một ý tưởng thất bại. Chỉ có sự chủ động, dám dấn thân, dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám thực hiện thì những viễn cảnh tưởng chừng như chỉ có trong mơ rồi sẽ có ngày trở thành hiện thực. Còn nếu ta cứ mãi chần chừ, thì những ước mơ ấy rồi cũng sẽ bị chôn vùi theo thời gian mà thôi.
Hãy cứ mạnh dạn và tự tin để vượt qua sự trì hoãn. Dám đón nhận những thử thách mới. Bắt đầu thực hiện từng bước nhỏ. Những bước đi đầu tiên có thể sẽ hơi khó khăn và đôi khi sẽ vấp ngã, nhưng phải có những bước đi đầu tiên thì những bước đi sau mới có thể vững vàng được. Những bài học từ trải nghiệm như vậy sẽ giá trị hơn rất nhiều so với một sự hoàn hảo không bao giờ có được.
Vậy nên cho dù tương lai phía trước có bất định và thay đổi ra sao. Hãy cứ sẵn sàng đón nhận và chinh phục nó. Để trải nghiệm, học hỏi, và tự xây đắp nên một cuộc đời như chính mình ao ước.
Vậy nên quá sức hay không đủ khả năng, đôi khi đó chỉ là sự ngộ nhận mà bản thân ta tự đặt ra để giữ chính mình trong giới hạn vùng an toàn. Đời này không gì là không thể, không thử làm sao biết không được. Chưa thử sao biết là quá sức bạn nhỉ!
Bạn đã sẵn sàng đồng hành cùng Nguoithuongkhoinghiep.com chưa?
- Nếu bạn là người mới, bạn có thể tìm lại toàn bộ bài viết cũ tại đây.
- Nếu bạn muốn cập nhật những thông tin mới nhất, bạn có thể ghé thăm chúng mình tại fanpage Nguoithuongkhoinghiep.com
- Nếu bạn có bất kỳ chia sẻ nào khác hay liên hệ hợp tác, bạn có thể gửi thư cho chúng mình tại địa chỉ htmd.95@gmail.com
Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm!