Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
chiêm nghiệm về bản thân và cuộc sống

Chiêm nghiệm về bản thân và cuộc sống

Posted on 07/08/202307/08/2023 by admin

Giật mình nhận ra một năm nữa lại sắp sửa trôi qua. Đây là thời điểm cần phải ngồi xuống và chiêm nghiệm, về bản thân, về công việc, và về những giá trị trong cuộc sống.

Vài năm về trước, tôi đã dừng lại hoạt động kinh doanh và chiêm nghiệm lại về bản thân mình. Tôi nhận ra được điều gì sau khoảng thời gian đó?

Đó là khoảng thời gian tôi không chỉ chiêm nghiệm về công việc, về bản thân mà còn về thế giới xung quanh.

Phải nói là một năm của rất nhiều cảm xúc, tôi nghĩ mình đã làm được nhiều thứ mới, có thể xem như bước đầu start up thành công. Đó là công việc kinh doanh đầu tiên của tôi.

Cuộc sống này, đôi khi sẽ có những người họ không biết mình muốn gì. Họ sinh ra, lớn lên, trưởng thành. Việc của họ là mỗi sáng thức dậy rồi hoà nhập vào dòng đời, mặc cho dòng đời xô đẩy đến hết ngày thì về nhà.

Họ cứ thế sống từ ngày này sang ngày khác, cho tới khi nhắm mắt. Họ chấp nhận đó là số phận. Cứ vậy mà sống nên chẳng cần hỏi làm gì. Khi không biết phải hỏi gì, người ta sẽ dễ dàng bằng lòng và chấp nhận những gì đã có sẵn.

Còn nhóm thứ hai là những người biết mình muốn gì, rất rõ thứ mình cần tìm, và cũng biết hỏi vậy thôi chứ câu trả lời là do chính bản thân tìm ra, là tự ngộ thấy. Họ có mong muốn được thử sức ở nhiều vai trò khác nhau, và sau mỗi hành trình đó, họ ngồi lại để chiêm nghiệm, để đúc rút ra những bài học, những giá trị mà bản thân muốn theo đuổi lâu dài. Tôi nghĩ mình thuộc về nhóm này.

Mặc dù cũng trải qua nhiều vấn đề, khó khăn, áp lực, những cú sốc về công việc lẫn mối quan hệ, cách người ta đối xử với nhau trong kinh doanh ngoài xã hội.

Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì tôi thật sự tin rằng mình sinh ra là để làm công việc này. Tôi yêu thích và tâm quyết nó tới mức mà mọi đầu việc dù nhỏ tới đâu đều phải do chính tôi thực hiện. Tôi cố gắng làm với mọi sự chỉn chu nhất. Từ việc chọn vật liệu trang trí, cách bài trí không gian, cây cảnh. Tôi đều nâng niu từng chút một.

Nhưng cũng chính sự nghiêm túc đó đem đến cho tôi nhiều sự mệt mỏi và kiệt sức. Làm nhiều việc trong nhiều ngày liên tục để đảm bảo mọi thứ được hoàn hảo nhất.

Nhưng đối với tôi, được làm những công việc đó là điều mà bản thân tôi mong muốn, bởi những công việc ấy không ngừng thúc đẩy bản thân tôi được trao đi giá trị mỗi ngày. Tôi làm nó vì bản thân tôi cảm nhận được hạnh phúc thật sự.

Đời này, có đặt câu hỏi thì sẽ có cách tìm thấy câu trả lời, có gõ thì cửa mới mở, phải có hành động thì sẽ có kết quả, mọi việc đều tuỳ thuộc vào chính mình, không dựa vào ai khác được.

Hệ giá trị tôi rút ra được cho chính mình là gì?

Tôi muốn mình trở thành một người tốt hơn mỗi ngày. Tôi của hôm nay sẽ tốt hơn tôi của ngày hôm qua. Bằng cách trở nên sáng tạo hơn, biết lắng nghe nhiều hơn, lắng nghe người khác và lắng nghe chính mình. Cùng với mong muốn có thể trao đi giá trị được nhiều hơn nữa.

Hoạt động nào tôi đang làm có thể phản ánh hệ giá trị này?

Năm 2022, tôi bắt đầu xây dựng trang web nguoithuongkhoinghiep.com, trước sự hoài nghi của mọi người về tính khả thi của dự án này. Nhưng tôi tin rằng ở đây tôi không chỉ bán sách, mà tôi đang bán một ý tưởng, một câu chuyện về sự chữa lành.

Nguoithuongkhoinghiep.com là kết quả của mong muốn mang con người đến gần hơn với sự bình an, tìm về những giá trị cốt lõi bên trong, và tạo ra giá trị cân bằng giữa nhịp sống hiện đại.

Theo thời gian, ngày càng có nhiều độc giả kết nối và tin tưởng hơn vào giá trị của dự án, quan tâm đến lối sống chánh niệm và tỉnh thức. Đặc biệt có những đọc giả khá trẻ đang ở độ tuổi 18, đôi mươi.

Càng làm tôi lại càng chắc rằng mình đang sống đúng với hệ giá trị mà mình tin tưởng.

Khi cần chiêm nghiệm về bản thân và công việc, tôi thường làm gì?

Vài năm về trước tôi kết thúc công việc kinh doanh, thời điểm đó tôi cũng chưa có được những quyết định đúng đắn để có thể đưa mô hình kinh doanh của mình phát triển được. Sau đó tôi quyết định dừng lại, để bản thân có nhiều thời gian hơn, có những quyết định và lựa chọn tốt hơn trong tương lai.

Tôi là người thích sự tĩnh lặng và theo lối sống tối giản, và tôi nhận thấy lối sống tối giản thật sự đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi.

Những lúc cần suy nghĩ, tôi sẽ thường ngồi một mình, có thể bật chút nhạc không lời, đốt một cốc nến, chỉ ngồi , im lặng và suy nghĩ.

Đôi khi là tôi sẽ viết chúng ra giấy. Khi viết ra hết rồi thì tôi sẽ bắt đầu chọn lọc lại. Xem đâu là những điều tốt và chưa tốt để mình đưa ra những quyết định tiếp theo. Sự tối giản ở đây là cách để tôi sắp xếp lại mọi thứ.

Hay trong việc tiêu thụ và mua sắm cũng vậy. Ví như ngày trước tôi thường mua sắm không có kiểm soát. Tôi thấy thích là cứ mua, để rồi có những món mua về rồi vẫn còn cất ở tủ và chưa có cơ hội sử dụng tới. Nhưng mà giờ đây trước khi mua một thứ gì đó. Tôi sẽ tưởng tượng ra một bức tranh và tự hỏi chính mình rằng, tôi có đang thật sự cần không? Tôi có thể sử dụng được hết giá trị của nó hay không?

Như việc lựa chọn trang phục cũng vậy, đa phần quần áo của tôi bây giờ sẽ là áo thun, quần jean, hoặc quần short, và một vài chiếc chân váy. Bởi đó là trang phục vừa đơn giản, vừa tiện lợi. Tôi có thể mặc đi làm hoặc đi chơi, lại rất hợp thời trang và outfit của tôi.

Tôi lựa chọn lối sống tối giản không chỉ ở vật chất mà còn cả tư duy và suy nghĩ nữa.

Lối sống tối giản mà tôi lựa chọn xuất phát từ tư duy mong muốn có được một cuộc sống tinh gọn hơn. Tối giản ở đây không chỉ đơn giản là lượt bỏ đi những vật chất, đồ dùng sinh hoạt dư thừa trong cuộc sống, mà nó là một cuộc cách mạng thay đổi từ bên trong để làm cho cuộc sống trở nên tích cực hơn và hiệu năng hơn. Nhưng ở đó vẫn có đầy đủ sự tự do và trọn vẹn.

Điều ảnh hưởng nhiều nhất từ lối sống tối giản đến bản thân tôi là cách tôi suy nghĩ, cách tôi tư duy và tạo ra sự lựa chọn, cách tôi tìm lại giá trị cốt lõi con người mình.

Thay vì trước đây mỗi khi đứng trước một điều gì mới, tôi sẽ luôn nghĩ rằng: Mình làm điều này thì có được không, người khác có ủng hộ mình không, họ sẽ nghĩ sao về mình. Thì giờ đây, câu đầu tiên tôi đặt ra là việc này có phù hợp với giá trị cốt lõi, có phù hợp với hệ quy chiếu của mình hay không?

Mỗi khi cảm thấy áp lực hay mệt mỏi. Tôi thường dừng lại. Lắng nghe, quan sát, chứ không phải lúc nào cũng đi ra ngoài để tìm kiếm những thứ mới, mà đôi lúc tôi sẽ dành thời gian ở trong nhà để chiêm nghiệm về những suy nghĩ của bản thân và đưa ra lựa chọn.

Tôi cho rằng khi có thể lựa chọn ra được những gì thật sự phù hợp với chính mình, thì mọi thứ nó sẽ bền vững hơn. Những lựa chọn giá trị đó giúp tôi cảm nhận được cuộc sống luôn trọn vẹn và đủ đầy.

Cũng sẽ có những lúc tôi tìm đến bạn bè. Chúng tôi có thể đi cafe hay có thể tìm đến quán beer quen thuộc của một người bạn, kiểu có nhạc, nhưng không quá ồn để chừa chỗ cho những cuộc trò chuyện. Tôi thường chọn cho mình một loại bia trái cây (không cồn, hoặc nồng độ cồn ở mức thấp). Những lúc đó tôi thấy mình được sống chậm lại và có thời gian để chiêm nghiệm.

Việc sống theo chủ nghĩa tối giản không có nghĩa là ta sẽ phải đạt được một mục tiêu hay kết quả cố định nào đó, mà đó sẽ là một hành trình để bản thân thay đổi mỗi ngày, tối giản hơn và tinh gọn hơn.

Việc theo đuổi nhiều công việc mang đến những trải nghiệm thú vị gì?

Tôi có được nhiều trải nghiệm về mặt cảm xúc, mặc dù làm nhiều việc nhưng tôi thấy bản thân vẫn có nhiều năng lượng.

1 năm trở lại đây tôi bắt đầu viết nhiều hơn. Viết đủ thể loại như: viết content, viết nhật ký, viết bài cho web, viết sách nhưng hầu hết đa phần đều xoay quanh chủ đề phát triển bản thân. Sau ngần ấy thời gian, tôi tự thấy mình dần trưởng thành hơn, cả về mặt kiến thức lẫn con người.

Viết là phương tiện để tôi thấu hiểu được chính mình. Thấu hiểu được thế giới nội tâm sâu bên trong tôi. Viết tạo cho tôi một nguồn sức mạnh to lớn. Và khi có thể làm chủ được nguồn sức mạnh ấy, tôi mới biết cách biểu đạt con người mình ra bên ngoài. Tôi tạo được sự gắn kết với những người xung quanh, với những mối quan hệ bên ngoài.

Tôi muốn hướng đến một thông điệp đồng nhất, xuyên suốt về tư duy tích cực, nâng cao kiến thức phát triển bản thân. Tôi quyết tâm xây dựng nội dung sạch và ý nghĩa.

Và dĩ nhiên, sống với nhiều vai trò cũng mang đến cho tôi cơ hội được gặp những con người khác nhau, được học hỏi và mở ra nhiều góc nhìn đa dạng. Những mối quan hệ khác nhau, những người bạn khác nhau, cho tôi những chủ đề khác nhau để trò chuyện. Bởi mỗi người đều có thế giới quan riêng, quan điểm khác nhau, đương nhiên góc nhìn cũng sẽ chẳng giống nhau. Nên bất cứ ai cũng đều sẽ có những câu chuyện để tôi có thể học hỏi được.

Blog giúp tôi mở rộng mối quan hệ. Kết nối được với nhiều bạn trẻ tài năng khắp nơi. Họ xuất phát từ đủ mọi ngành nghề, điểm chung duy nhất ở họ là những con người yêu sự sáng tạo. Họ đã tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng cho tôi tiếp tục duy trì và phát triển blog của mình.

Tôi thích nhất câu nói: “Khi bạn đang khiêu vũ trên rìa của sự vô hạn, thì thật ra bạn chẳng lấy đi bất kì cơ hội của ai hết, bởi vì bạn đang tạo ra nó”.

Tôi có được sự tự do, cho mình quyền được sáng tạo, và đặc biệt hơn cả là khả năng thích nghi của bản thân. Cơ hội và thành công đều là vô hạn, sẽ luôn có đầy đủ cho những ai thật sự cố gắng kiên trì và quyết tâm chinh phục. Mọi sự hữu hạn chỉ là do bản thân ta tạo ra mà thôi.

Liệu tương lai của nguoithuongkhoinghiep.com rồi sẽ như thế nào ?

Tôi cũng không dám chắc về điều đó. Phần lớn những bài viết của tôi đa phần đều viết theo bản năng. Những vấn đề, những sự việc xoay quanh cuộc sống hằng ngày của tôi. Vì thế ngay cả chính tôi cũng không nhìn thấy hết được tương lai ấy.

Tôi cũng không phải chịu áp lực khi bắt ép bản thân mình phải làm nội dung theo trào lưu số đông. Hay những trend của xã hội. Không cần phải chạy theo những tin tức nóng hổi hằng ngày. Tôi cũng không cần phải che giấu bản thân mình. Hay gò ép bản thân phải giống người khác.

Viết những gì mình thích, những điều mình muốn. Cho bất kỳ ai. Vào bất kỳ thời điểm nào. Tôi viết bởi vì tôi biết mình cần phải viết.

Tôi không thể đưa ra cho bạn đọc bất kì lời hứa nào. Cái tôi có thể làm được là cố gắng duy trì và sáng tạo thêm những bài viết chất lượng, mang nội dung thật sự hữu ích và giúp đỡ được cho bạn đọc.

Bằng tất cả sự chân thành tôi mong muốn bạn đọc có thể tiếp tục đồng hành cùng tôi trong cuộc hành trình viết blog này. Cũng như cách mà mọi người đã ủng hộ cho blog nguoithuongkhoinghiep.com trong suốt hơn 1 năm qua.

. . .

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.