Cơ duyên luôn là một điều diệu kỳ.
Từng cho rằng mình cô đơn, tưởng rằng chỉ có một mình,
Nhưng không biết,
Nơi nào đó, có một người đã ươm một mầm cây.
Nơi nào đó, có một người vẫn chờ một cơ hội.
Nơi nào đó, có một người âm thầm vẫn không ngừng cố gắng mỗi ngày, kiên định, vững vàng, chỉ để chờ đợi một thời cơ, cho lần gặp lại.
Mọi sự gặp gỡ đều có nguyên do, quan trọng nhất mình có sẵn sàng, chờ đợi cho lần gặp gỡ đó.
Từ điển Webster định nghĩa cơ duyên là ”được ban tặng những thứ quý giá hoặc thích hợp mà ta vốn không chủ ý tìm kiếm”.
Thật ra cơ duyên luôn xuất hiện với tất cả mọi người chỉ là một số người nhận diện được còn số khác thì không.
Cơ duyên luôn xuất hiện với tất cả chúng ta, nhưng thường thì chúng ta ít khi nhận ra đó là những cơ duyên, mà chỉ nghĩ đó là những sự việc bình thường và cho rằng nó cũng chẳng có gì quan trọng hay đáng bận tâm.
Cơ duyên là một điều vừa phi thường, lại vừa bình thường.
Phi thường vì ta nghĩ nó ít khi xuất hiện.
Bình thường vì nó vẫn luôn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, một cách lặng lẽ.
Có lẽ nó đã xuất hiện liên tục, hằng chục lần, hằng trăm lần, một số lần chúng ta nhận ra, một số lần khác lại không, và có thể đã vô số lần ta đã để nó vụt mất.
Hay cũng có khi đã nhận được sự ưu ái đó mà không hề nhận ra đó là cơ duyên mà mình vừa có được.
.
.
.
.
.

