Trưởng thành là con đường chúng ta phải dần trở thành người lớn.
Ta lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình, sự chở che bằng tình thương của ba mẹ. Ta dần quen với việc được săn sóc và bảo vệ. Mọi sự vất vả, áp lực từ cuộc sống đều đã có ba mẹ là người gánh vác thay ta.
Còn chúng ta chỉ việc tận hưởng tuổi thơ của mình, lo học và lo chơi trong sự vô tư trong sáng.
Rồi theo thời gian ta dần lớn lên, ta bắt đầu những chuỗi ngày tự lập, sống xa nhà, xa gia đình và vòng tay ba mẹ. Đó là lúc ta phải dần tự lo cho thân mình. Học cách tự chịu trách nhiệm cho những hành động của bản thân. Hoang mang trong thế giới của người lớn. Đối diện với những nỗi lo sợ, những vấn đề, những mỗi quan hệ trong cuộc sống, những ánh nhìn phán xét của xã hội, của người đời. Lúc ấy ta thấy bản thân dường như quá nhỏ bé. Thấy mình sao thật vô dụng.
Những lúc đó ta chỉ mong muốn được trở về như ngày còn nhỏ. Ta mong muốn được ai đó giúp đỡ gánh vác thay ta những áp lực này.
“Nếu bản thân không có áp lực, nghĩa là đã có ai đó gánh vác thay ta”
Nhưng rồi ta chợt nhận ra rằng bản thân ta phải là người tự chịu trách nhiệm cho tất cả hành động của mình. Và chỉ có ta mới có thể giúp đỡ được chính mình mà thôi.
Nếu không chăm chỉ tập luyện thể thao, rèn luyện sức khoẻ, mai sau ốm đau thì chỉ có bản thân ta là người nhận lấy hết. Hiểu biết của mình, kiến thức của mình nếu không chịu tìm tòi, học hỏi để mở mang thì cũng chỉ có ta là người thiệt thòi, bởi chẳng ai có thể học thay ta cả.
Đừng mãi hoài niệm về quá khứ, về sự hồn nhiên của tuổi thơ, mà trốn tránh hiện thực của sự trưởng thành. Thay vào đó chỉ có thể chấp nhận mới là bước đầu tiên cho ta được sự giải thoát.
Điềm tĩnh và đối diện với hiện thực, với những bão giông của quá trình trưởng thành. Bởi dòng chảy thời gian đâu thể vì ta hay một cá nhân nào đó mà có thể thay đổi hay quay lại được. Ta sẽ phải luôn đối diện với bài học và thử thách của cuộc đời mặc cho ta có sẵn sàng để đón nhận hay chưa.
Mỗi một lần ta đón nhận và vượt qua thử thách là từng ấy lần ta thấy mình phát triển hoàn thiện hơn, tự tin hơn và mạnh mẽ hơn.
. . .
Thực sự quá trình trở thành người lớn chẳng hề dễ dàng gì. Nhưng đằng sau những sự cố gắng, nổ lực, kiên trì và cả những giọt nước mắt sẽ là những trái ngọt, là phần thưởng dành cho những ai đã không ngừng nổ lực và cố gắng. Đó là phần thưởng cho ai khi dám lột xác để trở thành một người lớn.
Hãy luôn tự nói với chính mình rằng: “Thử thách này, mình chắc chắn sẽ vượt qua được”.
Bạn đã sẵn sàng đồng hành cùng Nguoithuongkhoinghiep.com chưa?
- Nếu bạn là người mới, bạn có thể tìm lại toàn bộ bài viết cũ tại đây.
- Nếu bạn muốn cập nhật những thông tin mới nhất, bạn có thể ghé thăm chúng mình tại fanpage Nguoithuongkhoinghiep.com
- Nếu bạn có bất kỳ chia sẻ nào khác hay liên hệ hợp tác, bạn có thể gửi thư cho chúng mình tại địa chỉ htmd.95@gmail.com
Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm!