“Không hành động sinh ra sự nghi ngờ và sợ hãi. Hành động tạo ra sự tự tin và can đảm. Nếu bạn muốn chế ngự nỗi sợ thì đừng ngồi ở nhà và nghĩ về nó. Hãy ra ngoài và khiến mình bận rộn.” Dale Carnegie
Đứa em lâu ngày gặp tâm sự rằng:
”Em không biết mình nên làm gì, em không biết bản thân thật sự đang yêu thích điều gì? Nên theo học đại học lấy một tấm bằng, ra trường tìm một công việc nào đó, rồi sống ổn định như mong muốn của ba mẹ em. Hay sẽ thử bắt đầu khởi nghiệp giống như một đứa bạn em đang làm. Nhưng nếu khởi nghiệp thì em lại sợ, không biết bản thân mình có năng lực để làm và theo đuổi đến cùng hay không?”
Em phải làm gì đây? Em đã suy nghĩ rất lâu rồi và thật sự rất khó để lựa chọn.
Hay một bạn khác đã ra trường và đi làm nhiều năm, cô ấy luôn phải sống trong sự dằn vặt, vì khi nhìn thấy những người bạn đồng trang lứa với mình giờ đây họ đã tìm được đam mê, có người thì đã lập gia đình, có một cuộc sống viên mãn (ít nhất như những gì cô ấy nhìn thấy trên trang cá nhân của họ).
Còn khi cô ấy nhìn lại mình, vừa muốn học một cái nghề nào đó để có thể nuôi sống bản thân, nhưng không biết bản thân có năng khiếu hay có theo được đến cùng hay không? Mệt mỏi và chán nản với công việc quen thuộc, nhưng lại không dám nghỉ việc vì sợ, lỡ nghĩ rồi thì chỗ khác có nhận mình hay không?
Tôi chỉ trả lời rằng:
Cả hai lựa chọn đó bạn đều chưa từng làm thử, và nếu bạn cứ tiếp tục ngồi đây suy nghĩ thì sẽ chẳng bao giờ có thể biết được là bản thân sẽ phù hợp với điều gì.
Dạ, em hiểu ý chị rồi. Chắc em sẽ phải thử tìm hiểu một trong hai thứ. Câu chuyện chúng tôi cũng kết thúc ở đó.
. . .
Cuộc sống này chúng ta đã phải đối mặt với quá nhiều nỗi sợ: sợ sai, sợ thất bại, sợ bị chỉ trích, sợ phán xét, sợ vì không nắm chắc được tương lai, sợ vì không biết những điều mình làm có đem lại được kết quả gì hay không, sợ không biết mình có đang đi đúng hướng không..v.v. Để rồi ta cứ mãi bị kẹt lại với những nỗi sợ đó và không dám bước ra ngoài để thử thêm một điều gì mới nữa cả.
Cũng giống như nhân vật Alice trong câu chuyện “Alice lạc vào xứ sở thần tiên” của tác giả Lewis Carroll. Khi Alice gặp mèo Cheshire. Alice hỏi:
-Ông có thể nói cho tôi biết, từ đây tôi có thể đi đâu?
-Điều đó tuỳ vào bạn muốn đến nơi nào.
-Tôi đến nơi nào cũng được.
-Ồ vậy thì khá dễ, vậy thì bạn hãy cứ đi, nếu bạn đi đủ xa, thì chắc chắn bạn sẽ đến.
Bài học mà ta rút ra được: Lựa chọn con đường nào cũng được, miễn ta có đầy đủ sự cam kết và kiên trì đi trên con đường đó. Chỉ cần có đầy đủ sự cam kết và kiên trì, thì lựa chọn con đường nào cũng được. Con đường nào cũng sẽ đều đưa ta tới điểm đến.
Đưa ra quyết định nào không quan trọng, quan trọng là mức độ cam kết với quyết định đó ra sao. Ở đời điều cốt yếu không phải là chọn con đường nào, mà là mình có đi đến cùng với con đường đó hay không.
Tuổi trẻ ta được một lợi thế đó là có quyền thử và sai. Thử để biết mình có phù hợp hay không, thử để biết đâu là con đường đúng/sai để còn có thời gian mà quay lại sửa chữa. Có sai thì mới biết được rằng cái đó thực sự không phù hợp với mình, bởi vì mình đã từng thử và đưa ra kết quả là nó không phù hợp.
Người ta trưởng thành khi đã trải qua nhiều lần làm thử, vấp ngã, làm lại, và cứ như thế tiếp tục.
Phải bắt tay vào thử, phải hành động thì mới biết bản thân mình phù hợp với điều gì. Phải làm thì mới biết được mình có khả năng, có đủ giỏi hay không. Nếu ta chỉ ngồi yên và chờ đợi xem điều gì sẽ phù hợp, thì dù ta có chờ đợi bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng hay thậm chí bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì mãi mãi ta cũng sẽ chẳng thể biết được điều gì là phù hợp. Nếu không hành động, thời gian thì cứ trôi mải miết mà ta vẫn chưa làm được gì.
Tác giả Meg Jay, tác giả quyển sách “Tuổi 20 quyết định cuộc đời bạn” từng nói rằng:
“Chúng ta nghĩ rằng trì hoãn việc ra quyết định sẽ giữ cho các lựa chọn luôn mở rộng. Nhưng bản thân việc trì hoãn đã là một lựa chọn rồi.”
Ta sẽ không thể xây dựng nên sự nghiệp chỉ bằng cách ngồi suy nghĩ và chờ đợi. Dù ý tưởng có xuất sắc đến mức nào đi chăng nữa, cũng sẽ trở thành ý tưởng tồi nếu chỉ giữ nó tồn tại ở những suy nghĩ.
Vậy nên bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình bị kẹt lại trong những suy nghĩ, sự lựa chọn, hoang mang, bế tắc, và muốn tìm cách để có thể thoát ra khỏi những vấn đề đó, thì lời khuyên tốt nhất tôi dành cho bạn đó là hãy bước ra ngoài và hành động. Hãy làm một cái gì đó bằng cách đặt nhiều câu hỏi và thử nhiều điều khác nhau.
. . .
Ngày tôi và những người bạn của mình quyết định hợp tác cùng nhau kinh doanh quán cafe, những người xung quanh tôi đều khá bất ngờ và chúng tôi cũng nhận được không ít những lời nói rằng: ”Suy nghĩ kĩ chưa, quán cafe bây giờ mọc lên như nấm, ai ai cũng mở đầy đường, mở ra rồi nhắm có lợi nhuận không mà đòi kinh doanh. Ai cũng bảo phần chắc sẽ thua lỗ”.
Nhưng chúng tôi cứ bảo nhau: cùng lắm thì thua lỗ cũng được. Mình cứ nghĩ, thôi thì tiền cũng là của mình để dành, chẳng ăn cắp hay vay mượn của ai, làm lời thì ăn, làm lỗ thì coi như học phí của một khoá học. Cùng lắm thì mình trở về con số 0, nhưng mình lại có được một bài học kinh nghiệm từ trải nghiệm thực tế.
Giờ đây khi ngồi và ngẫm nghĩ lại. Tôi cũng có phần hơi sững sốt, vì nghĩ ngày xưa mình cũng liều lĩnh thật. Mặc dù khoảng thời gian chúng tôi kinh doanh không được lâu dài nhưng cũng không gọi là quá ngắn. Nhưng chúng tôi lại học được rất nhiều điều. Đúng là có những bài học mà nếu không bắt tay vào làm thử thì chẳng bao giờ có thể biết được.
Tôi luôn biết ơn vì quyết định liều lĩnh khi ấy. Đôi khi việc mình không biết gì lại hay. Cảm ơn những điều tôi chưa biết, bởi nếu thời điểm đó tôi biết được kinh doanh sẽ phải gặp nhiều vấn đề, thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ có thêm nhiều nỗi sợ và có lẽ tôi đã lựa chọn dừng lại rồi.
(mặc dù đã chuẩn bị tâm lý về những khó khăn sẽ gặp phải trong kinh doanh, nhưng khi va chạm thực tế rồi thì nó không đơn giản như vậy, những cú sốc về công việc lẫn mối quan hệ, cách người ta đối xử với nhau trong kinh doanh ngoài xã hội. Bởi mới nói chẳng có bài học nào giống bài học nào).
Đôi khi việc không biết gì lại hay. Bởi không biết gì, thì sẽ không có nhiều nỗi sợ, không biết gì thì sẽ can đảm để tiến về phía trước. Không biết gì thì cứ việc thử, học và tìm tòi để có thể tiến bộ hơn.
Tôi từng nghe câu: ”Khoảng cách giữa sự thiếu hiểu biết và hiểu biết luôn luôn ngắn hơn nhiều so với khoảng cách giữa hiểu biết và hành động”.
Tôi gật gù nghĩ, ừ phải! Người ta có thể có nhiều suy nghĩ và ý tưởng nhưng mấy ai đã dám hành động bao giờ. Nhiều người có ý tưởng rất tốt, nhưng có rất ít người biến ý tưởng đó thành hiện thực.
Còn chúng tôi, chẳng nghĩ gì nhiều. Khi những người trẻ có cùng một mục tiêu, cùng sự máu lửa và nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng hễ có ý tưởng liền bắt tay vào thực hiện. Điều này đáng được hoan nghênh gấp nhiều lần.
Hãy cứ thử và trải nghiệm, giả sử ta có 10 lần để làm và quyết tâm thì có thể sẽ có 8 lần sai và 2 lần đúng. Nhưng một điều chắc chắn rằng dù là thành công hay thất bại thì cả 10 lần đó đều sẽ là 10 bài học quý giá đối với ta.
Bởi khi đứng trước mỗi cơ hội, nếu cứ đợi đến khi có đủ thông tin và chần chừ quá lâu không dám đưa ra lựa chọn, thì có khi cơ hội sẽ vụt qua mất mà chẳng biết bao giờ có lại lần nữa.
Đừng lo sợ trước trải nghiệm mới. Vì sao ư? Vì thà làm mà thất bại thì ta còn học được nhiều điều. Còn tốt hơn là cứ ngồi suy nghĩ mà sống trong sự hoang mang và nỗi sợ.
Vậy nên khi ai đó chia sẻ với tôi về một ý tưởng hay dự định nào đó trong tương lai của họ. Hay khi một người bạn hỏi: ”Nên làm thế nào?” vì người đó sắp gặp một ngã ba.
Tôi không bảo rằng nó là ý tưởng tồi, rồi sẽ thất bại, hay vẽ ra một lượt những viễn cảnh tiêu cực, bế tắc cho một ý tưởng vừa mới tượng thành. Tôi chỉ bảo, nghe tuyệt lắm, nhưng làm đi. Cứ để họ thực hiện. Hành động sẽ chứng minh tất cả.
Vậy nên: “Just do it.”
Hãy làm đi. Làm bất cứ điều gì. Vì tuổi trẻ chỉ có một lần. Thời gian trôi qua là không quay lại. Thay vì cứ mãi ngồi suy nghĩ và rồi sợ hãi, sao không thử bước ra ngoài, và làm điều có ích. Muốn phát triển bản thân đâu cần phải làm gì lớn lao. Chỉ cần bắt đầu từng bước nhỏ một. Hãy làm gì đó. Đừng ngồi yên.
(Trích từ: “Một cuốn sách về trò chuyện bằng an”)
Bạn đã sẵn sàng đồng hành cùng Nguoithuongkhoinghiep.com chưa?
- Nếu bạn là người mới, bạn có thể tìm lại toàn bộ bài viết cũ tại đây.
- Nếu bạn muốn cập nhật những thông tin mới nhất, bạn có thể ghé thăm chúng mình tại fanpage Nguoithuongkhoinghiep.com
- Nếu bạn có bất kỳ chia sẻ nào khác hay liên hệ hợp tác, bạn có thể gửi thư cho chúng mình tại địa chỉ htmd.95@gmail.com
Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm!