Hôm nay trời se lạnh
làm em nhớ tới anh
cơn gió xuân chạm ngõ
kí ức cũ ùa về
năm tháng đã hiện lên
một thướt phim tua chậm.
.
Hôm nay làm em mệt
và em nhớ tới anh
sao em còn mong đợi
một sớm mai đủ đầy.
.
Trăng ngoài kia sắp sửa
kéo tiếp đám mây đen
lòng em cũng ngổn ngang
y như trăng kia vậy.
.
Mặt trời mọc rồi lặn
trăng dẫu khuyết rồi đầy
niềm vui đâu quá dài
cả nỗi buồn cũng thế
đời chẳng ai buồn mãi
tiếc chi những u hoài.
.
Em dạo này vẫn ổn
mỗi ngày vẫn bước đi
sống cuộc đời muốn sống.
.
Đoạn đường cần bước qua
kiếp này chẳng duy nhất
thuận đường nên mình bước
tiện lời chào hỏi nhau
nếu không có đớn đau
chắc vẫn chưa dừng lại.
.
.
.
.