Đời hối hả nhiều điều chưa nếm trải
Sao đành lòng lựa chọn nẻo an yên
Nên cứ bước trên đường dài dẫu mệt
Hẹn một ngày sẽ tìm lại hiên nhà.
.
Rồi có lúc tưởng chừng như gục ngã
Bởi lẽ đời được mất chuyện thường tình
Đường vạn nẻo, lòng mình thì chưa vững
Nên ngã nhào chới với cũng là thường.
.
Nhưng đời hỡi, khiến bao phen cay đắng
Hạnh phúc kia sao chóng vội chóng tàn
Nhiều lần cũng đã cố công gìn giữ
Sao gió kia chẳng trở lại bao giờ.
.
Khoé mắt ướt vì nhiều đêm đã khóc
Bao nổi lòng vẫn chưa dám tỏ bày
Lòng tin ấy đã héo vì mong ngóng
Trái tim đau đã chết giữa dòng đời.
.
.
.
.
.

