Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
Học gì khi cuộc đời có quá nhiều thứ để học

Học gì khi cuộc đời có quá nhiều thứ để học

Posted on 22/05/202322/05/2023 by admin

Học gì khi cuộc đời có quá nhiều thứ để học?

Làm gì khi cuộc sống có quá nhiều việc để làm?

Không biết mình là ai?

Không biết mình muốn gì?

Không biết bản thân phải làm gì?

Tôi không biết gì?

Đó thường là lời khẳng định ta tự gán cho chính mình mỗi khi phải đối diện với một điều gì đó mới mẻ. Một kỹ năng mới, vị trí mới, môi trường mới, quan hệ mới, hay một hành trình mới.

Ta trở nên hoang mang lo sợ, vì đối diện với những thứ quá mới mẻ. Lo sợ vì ta không thấy rõ được bất cứ điều gì từ đó. Ta không thấy được kết quả, đích đến của hành trình. Ta sợ mắc sai lầm, sợ sai, sợ bị chỉ trích, sợ dư luận. Để rồi ta không còn đủ cam đảm để tiến về phía trước nữa. Ta lại quay về với cái vỏ bọc quen thuộc hằng ngày. Cái vỏ bọc giữ ta có thể an toàn với những thứ quen thuộc.

Vậy “Không biết gì” liệu có phải là điều đáng xấu hổ?

Có ai vừa sinh ra trên đời này mà đã biết đi, biết chạy, biết nói, biết ứng xử giao tiếp với những người xung quanh đâu.

Ta chào đời với 1 bản thể sơ khai. Những tháng đầu là giai đoạn các giác quan của ta bắt đầu dần hình thành và tập làm quen để thích nghi với môi trường mới. Rồi sau đó khi các giác quan cảm xúc ta dần hình thành, ta bắt đầu nhận biết được những người quen, những người tiếp xúc với ta hằng ngày (cha, mẹ). Dần dần theo thời gian ta biết đầu biết lật, những cú lật đầu đời, trườn, bò, và rồi đến những bước đi chập chững đầu tiên.

Đấy từ khi sinh ra đến giờ. Đó là cả một quá trình ta phải liên tục học hỏi không ngừng. Vốn dĩ ta sinh ra cũng chẳng biết gì. Vậy mà giờ đây, ta có thể hoà nhập vào môi trường xung quanh. Ta bắt đầu kết giao với nhiều mối quan hệ. Ta có nhiều bạn, nhiều kinh nghiệm sống hơn, trải đời nhiều hơn. Đó chẳng phải đều là do ta học hỏi mỗi ngày hay sao.

Muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. Không biết gì thực chất không đáng sợ, mà đáng sợ là ta lại tìm cách che giấu đi sự thiếu hiểu biết của mình.

Như câu nói: “Khi học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện”. Chỉ khi ta sẵn sàng thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình, thì ta sẽ thấy mọi thứ xung quanh ta đều là những bài học giá trị.

Khi ta có thể tiếp cận mọi vấn đề xung quanh với một tâm thế của người học trò sẵn sàng, thì dường như ai ai cũng có thể trở thành người thầy của mình. Cho dù họ có là anh, chị, bạn bè, hay thậm chí là những người ít tuổi hơn. Những kinh nghiệm, sự hiểu biết, và những góc nhìn khác biệt và đa chiều của họ, đều có thể làm cho thế giới quan của ta ngày càng thêm phong phú và mở rộng không ngừng.

Và cứ sau mỗi một trải nghiệm bản thân ta sẽ có được những câu trả lời chất lượng hơn và rèn luyện được lối tư duy sâu hơn.

Học hỏi, tìm hiểu, thử nghiệm, khám phá. Càng tìm hiểu, lại càng có thêm nhiều điều muốn biết. Không biết mà sẵn sàng học hỏi, sẽ tìm thấy được tri thức ở mọi nơi, và từ đó dần trở nên sáng tỏ.

Đối với tôi, hành trình làm sáng tạo nội dung đã giúp bản thân tôi thay đổi rất nhiều. Tôi có được khối lượng lớn kiến thức mới. Tôi rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm. Tôi đã tiến bộ khá nhiều và đã tạo dựng cho bản thân một nền tảng.

Tôi rất sợ đến một lúc nào đó, nếu tôi nhìn vào người khác mà bắt đầu có suy nghĩ thấy mình hơn họ. Thì tôi nghĩ đấy chính là dấu chấm hết của tôi rồi.

Phải chắc chắn một điều rằng những người, những việc ta tiếp xúc hàng ngày, xung quanh cuộc sống của ta đều chứa đựng những bài học ý nghĩa. Đều sẽ dạy ta một điều gì đó. Đó chính là cách tôi đi lên để có thể chạm đến thành công mỗi ngày.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • Một đêm đen
  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (325)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (40)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.