Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu

Khi thương trọn vẹn một con người

Posted on 09/04/202404/04/2024 by admin

Chúng ta quen với việc tích luỹ, để dành mọi thứ cho ngày mai, để rồi cũng để dành luôn cả những lời yêu thương, lời xin lỗi, lời tha thứ. Để dành cái nắm tay, để dành những cái hẹn, để dành những bữa cơm.. rồi khi chớp mắt tất cả đều như giấc chiêm bao.

Phải chăng thứ chúng ta để dành nên là tình thương, một trái tim ấm áp, một vòng tay vừa đủ lớn để ôm trọn người thương, để dành một nơi chốn yên bình, một nơi thênh thang không có bất kì sự so sánh hay phán xét nào, nơi luôn sẵn sàng chào đón người thương quay trở về khi mà họ đã mệt mỏi với cuộc sống bên ngoài.

Ngồi bên nhau lặng yên ngắm nhìn trời, nhìn đất, nhìn đời, nhìn những bão giông rồi sẽ tạnh, và rồi lại cùng đón ngày mới thật an và thật lành.

Khi đã hiểu và đã thương chúng ta sẽ biết cách để hiện diện và ở bên cạnh. Sự hiện diện không mang tính sở hữu, không phán xét, không áp đặt, một sự hiện diện đủ đầy, rực rỡ mà mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Có lẽ đó là lúc thấm được 2 từ “tri kỉ”, người đã chịu thương mình, chịu đi cùng mình từ những ngày vui và chịu ở lại bên cạnh mình cả những ngày buồn, những ngày mệt mỏi, chênh vênh nhất, thì dù chỉ là một đoạn đường ngắn của tháng năm thôi đã là vô cùng quý báo để dành cả sự biết ơn và trân trọng.

Muốn có trái ngọt thì phải bỏ công chăm bón. Những hạt giống khác nhau sẽ nảy mầm ở những giai đoạn khác nhau. Ví như cỏ linh lăng có thể nảy mầm trong 3 ngày. Đậu phộng thì nảy mầm trong 4 ngày, Dừa mất vài tháng, xoài tận vài năm, mít thì có thể đến thế hệ kế tiếp ta mới được hưởng quả. Có gieo ắt có gặt, tuỳ vào ta đang nổ lực vun trồng cho điều gì mà thôi.

Vì vậy khi thương, hãy thương trọn vẹn một con người, là thương cả những điều bên trong lẫn bên ngoài, thương những điều tốt lẫn những khiếm khuyết, thương họ của những ngày vui và họ của những ngày buồn, thương những lúc họ mạnh mẽ và cả những lúc họ yếu đuối nhất.

Người thật sự thương ta sẽ muốn ta được là chính ta, còn những người muốn ta thay đổi theo ý họ thì thực chất họ đang thương bản thân họ nhiều hơn.

Có lẽ khi những vinh hoa, vật chất bên ngoài không còn nữa thì sự chân thành mới là điều quý giá nhất, đó là lúc ta có thể nhìn sâu vào bên trong mỗi con người, chỉ còn những ai chân thành và thật thà ở lại.

Thật thà sẽ không có gánh nặng, bởi thật thà chỉ đơn giản là mong muốn được cho đi.

Thật thà sẽ không gàng buộc rằng người khác phải đáp lại, phải trả ơn hay đền đáp.

Dù là tri kỷ tâm giao hay tri kỷ tình yêu thì đều đã quá may mắn, đáng để biết ơn và trân trọng rồi. Bởi giữa một thế giới mênh mông này mà vẫn gặp được một người thực sự thương mình.

Một người mà mình có thể nói cho họ nghe hết những bí mật, những khát khao và những giấc mơ mà không sợ bị đánh giá, phán xét, chỉ trích hay chê cười. Một người duy nhất có thể thấy được chính con người mình, mình của một phiên bản không có bất cứ một lớp nhãn dán hay bất cứ vỏ bọc nào nữa cả. Có thể họ sẽ chẳng thể giúp mình xoá bỏ hết những tổn thương trong quá khứ, có thể họ sẽ không thể làm cho trái tim mình vẹn nguyên như khi chưa có mặt những tổn thương, nhưng ở lại bên cạnh, dành trái tim để yêu thương mình là điều mà chắc chắn họ sẽ làm được.

Có thể họ sẽ không thể hiểu hết được con người mình, nhưng chắc chắn họ sẽ dành thời gian để đọc hết những gì mình đã viết. Bởi muốn thương thì phải hiểu trước mà. Rồi thỉnh thoảng họ nhíu mày, thỉnh thoảng bật cười ….vui cùng mình, cười cùng mình, bao dung cho mình. và đến khi đó họ vẫn chọn ở lại thì chắc chắn đó là tri kỷ.

Nếu không cũng đừng bận tâm, tự khắc họ sẽ rời đi.

Đừng giận khi họ rời đi, đừng trách vì sao mình đã cho đi mà không nhận lại được. Hãy cảm ơn họ. Họ cho mình những bài học về cuộc sống.

Cũng như Đức Bồ Đề Đạt Ma đã từng nói rằng: “Không có phần thưởng trên con đường của Phật Thích Ca Mâu Ni, bởi vì niềm khao khát được đền đáp đó bắt nguồn từ một tâm trí tham lam. Toàn bộ lời dạy của Phật là vô sở cầu, và nếu thực hiện tất cả các nghĩa cử cho đi với một tâm trí sở cầu là đều đang đi về phía địa ngục. Nếu việc cho đi chỉ xuất phát từ niềm vui, chia sẻ niềm vui của mình với mọi người, và không mảy may nghĩ đến việc đền đáp, hành động đó tự nó đã là phần thưởng.”

Có câu: “Chỉ có người điên mới lặp lại những việc làm cũ nhưng mong kết quả khác đi”. Như vậy muốn kết quả khác đi, chúng ta phải hành động khác đi.

Tự nhắc nhở mình mỗi ngày vẫn phải sống khác đi, không phải vì muốn gặp một người tốt hơn người cũ, cũng không phải chối bỏ mình hay muốn trở thành một ai khác, chỉ muốn được là chính mình, ngày ngày tu sửa mình để gặp mình ở một phiên bản tốt hơn mà thôi.

Thôi thì cứ là chính mình trước thảy, giữ cho bên trong mình sự tĩnh lặng, còn hình dáng bên ngoài thì cứ tuỳ duyên mà hiển hiện.

Để mỗi bước đi là cho chính mình trước thảy, mỗi bước đi cũng trở nên nhẹ hơn bởi đã không còn những so sánh, chạy đua vì muốn được giống người khác, không còn những hơn thua thì lòng cũng nhẹ hơn nhiều.

Đừng dại khờ mà chờ đợi một tình thương.

Hãy cứ thương trước, hãy gieo những hạt mầm yêu thương trước tiên đã, rồi tự khắc mình sẽ nhận lại được sự yêu thương. Và dẫu cho mình không nhận được sự yêu thương đi chăng nữa, không sao cả, bởi bản thân đã là tình thương rồi.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.