Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
tự do

Không gian của sự tự do

Posted on 02/12/202416/11/2024 by admin

Biết yêu chính mình trước thảy, đó là lúc mình tạo được cảm giác đủ đầy bên trong và rồi cũng không còn bắt người khác phải lấp đầy những khoảng trống tình cảm bên trong mình nữa.

Khi bên trong mình có được tình thương đủ đầy, và rồi một người đến, mình chỉ muốn sẻ chia những tình thương và niềm vui đó mà thôi.

Bắt đầu từ cái việc buông bỏ hình mẫu mà mình muốn nửa kia trở thành.

Bắt đầu từ cái việc chấp nhận chính con người họ, chấp nhận họ như họ vốn dĩ là.

Hiểu biết này cho phép mình có thể tận hưởng tình yêu với một cảm giác trọn vẹn đủ đầy. Mình cũng sẽ tạo ra không gian an toàn, tạo nên niềm tin, nguồn năng lượng, một cảm giác đủ đầy đối với những người mà mình gặp.

Trước đây vốn dĩ luôn cho rằng mình làm tất cả mọi điều vì mình thương người kia. Nhưng khi mâu thuẩn bắt đầu xảy ra, khi khoảng cách về sự kết nối và thấu hiểu ngày càng lớn, đó là lúc buộc mình dừng lại để nhận diện vấn đề, để hỏi mình nhưng câu hỏi:

Nếu đối phương không bao giờ trở thành mẫu người hay phiên bản mà mình mong muốn, thì liệu lúc đó mình có còn tiếp tục thương họ nữa hay không ?

Mới nhận ra bấy lâu nay mình vẫn chưa thương họ rồi. Mình chỉ đang thương cái tôi chiếm hữu của mình, mình thương cái phiên bản mà mình muốn họ phải trở thành.

Yêu là đòi hỏi mình có thể bước ra khỏi cái tôi của chính mình, để có thể thật sự hiện diện và kết nối với đối phương như bản chất vốn có của họ. Nếu thật sự là tình yêu, mình sẽ yêu đối phương như chính con người họ, ngay tại khoảnh khắc này.

Tình yêu là khả năng nhìn thấy, chấp nhận và tôn trọng đối phương như chính con người họ. Ngay cái giây phút mình muốn đối phương phải trở thành, là mình đã bước chân vào một tình yêu có điều kiện.

Rồi thì quay về bên trong để tập thương mình trước đã.

Điều cốt lõi và duy nhất vẫn không thay đổi đó là “thương mình”. Nhưng trước đây vì hiểu sai nên gây ra nhiều tổn thương. Còn giờ đây, vẫn là thương mình, hiểu được mình và muốn thương người khác như cái cách mình thương mình vậy. Là thương nhưng vẫn cho đối phương không gian để họ được là chính họ, là thương nhưng cho họ sống với con người họ, với những ước mơ, khát khao, là thương nhưng không bắt đối phương sửa đổi như ý mình muốn.

Bản thân mình chỉ có thể sửa mình mỗi ngày, mình không bắt người khác trở thành người như mình mong muốn, mà chính mình phải là người thay đổi. Mình hãy là phiên bản mình muốn trở thành trước đã, rồi khi họ thấy được tình yêu thương, họ thấy được những giá trị, họ muốn ở lại và đồng hành thì tự lúc đó bản thân họ sẽ tự có sự điểu chỉnh. Đó là sự thay đổi, là sự tự nguyện, là không gian của sự tự do, họ làm vì bản thân họ muốn.

Con người vốn dĩ là một sinh vật cô đơn mà, cha mẹ sinh mình ra nhưng việc đi đến cuộc đời này mình vẫn đi một mình, và một ngày nào đó mình rời cuộc đời này vẫn cũng sẽ chỉ có một mình mình thôi. Vậy nên hành trình kiếp người này mình vẫn đi một mình, không phụ thuộc, bản thân mình phải thương mình trước đã, mỗi ngày mình phải sống vui, sống tốt, mình tự tạo ra niềm vui cho chính mình, khi mình đã có được tình yêu thương rồi mình mới có thể chia sẻ cho những người xung quanh được.

Tình yêu dành cho gia đình, bạn bè hay kể cả tình yêu trong hôn nhân thì nó nên là sự chia sẻ, là khi bản thân mình có nhiều tình thương, có nhiều niềm vui quá, và mình muốn chia sẻ cho những người xung quanh, những người tới và muốn ở lại với mình. Chứ không phải tình yêu là tạo nên sự phụ thuộc, không phải là yêu vì mình đang cô đơn muốn tìm ai đó để bầu bạn, để họ yêu mình và công nhận giá trị của mình, cũng không phải vì muốn ai đó đến chỉ để lấp đầy sự trống rỗng bên trong.

Là thương nhưng không đồng nhất. Là thương nhưng không chiếm hữu. Là thương nhưng không kiểm soát, áp đặt. Là thương nhưng vẫn có được sự tự do. Đó là không gian của sự tự do, không gian an toàn, rồi những người phù hợp sẽ đến và ở lại.

Mình không cho người khác sự tự do, sự tự do đó là của họ, mình chỉ có thể tôn trọng sự tự do đó, và khi mình tôn trọng sự tự do của người khác, bản thân mình cũng sẽ có được sự tự do.

Như một cái cây có không gian để cắm rễ sâu vào lòng đất, cắm rễ sâu vào những niềm vui. Họ được tự do lựa chọn và đi tiếp hành trình cuộc đời này, họ được tự do viết tiếp số phận của cuộc đời họ, đó là đặc quyền mà họ xứng đáng có được. Và khi họ trở lại họ mang theo cái niềm vui đó đến với mình, đó là lúc cả 2 đều có được niềm vui và hạnh phúc.

Khi mình yêu được mình rồi, thì tình yêu mình dành cho người khác cũng dễ thương lắm bạn ạ, vì lúc đó mình có thể chấp nhận được hết những thứ liên quan đến con người họ, mà bỏ qua những phán xét đánh giá, bỏ qua những tiêu chuẩn.

Hành trình thay đổi này cần rất nhiều thời gian và sự cố gắng, không phải dễ dàng hay chỉ trong một đêm là mọi chuyện sẽ khác.

Bất cứ một lựa chọn nào đều có sự đánh đổi, cái giá của sự thay đổi rất lớn, nếu muốn có sự thay đổi điều kiện duy nhất là phải đối mặt với vấn đề, với nỗi sợ đó trước đã.

Và nếu vẫn giữ cho mình sự tỉnh thức, vững vàng, từng bước một, tiến về phía trước, thì phần thưởng mà mình nhận lấy sẽ rất quý giá và xứng đáng vô cùng.

.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.