Thế nào là con đường an toàn mà bạn đang mong muốn có được? Có phải là học thật giỏi, thi đậu vào đại học, ra trường đi làm một công ty tốt và thằng tiến, rồi kết hôn sinh con, sống cuộc sống ổn định qua ngày.
Đó là một con đường an toàn mà tôi nghĩ rằng bất cứ cha mẹ nào cũng đều mong muốn con mình sẽ có được, nhưng mấy ai đi đúng được như lộ trình kế hoạch định sẵn.
- Học thêm bằng cấp nào, chứng chỉ nào đề có thể làm được công việc tốt?
- Thấy mơ hồ về cuộc đời và con đường sự nghiệp, liệu có nên tiếp tục công việc nhàm chán hay nghỉ việc để tìm cho mình những hướng đi mới. Rồi liệu khi tìm đến những lựa chọn mới thì không biết mình có sống được không?
Cứ như thế, rất nhiều người bị ám ảnh bởi sự lựa chọn và trở thành con mồi của sự “ngụy biện về các lựa chọn”.
Bản chất của vấn đề không nằm ở sự lựa chọn đúng hay sai, tốt nhất hay sáng suốt nhất, mà là việc hầu hết chúng ta luôn cho rằng chỉ cần có thể nắm giữ được càng nhiều cánh cửa cơ hội thì cuộc sống ta càng có được nhiều sự đảm bảo và an toàn. Nhưng ta đâu hề biết rằng cảm giác an tâm đó nó mong manh đến mức nào.
. . .
Chúng ta lớn lên với kiểu tư duy giáo dục truyền thống tập trung rất nhiều vào lý thuyết, bằng cấp, chú trọng vẻ bên ngoài mà coi nhẹ tính thực hành, trải nghiệm thực tế.
Chúng ta dễ lựa chọn những con đường an toàn sao cho đảm bảo được nhược điểm của bản thân phải được hạn chế thấp nhất. Và cũng chính những con đường an toàn đó đã làm cho bản thân ta không dám bước ra khỏi vùng an toàn, không dám bức phá bản thân, không dám thử những điều mới mẻ nữa.
Bởi là con người chúng ta ghét những điều không chắc chắn. Vậy nên con đường an toàn vẫn là con đường phổ biến nhất.
Nó gắn liền với những quyết định quen thuộc và kết quả có thể nắm chắt được. Chính vì thế nó tạo nên cảm giác an toàn. Và cũng chính sự an toàn đó đã tạo nên một cái vòng lẩn quẩn mà ta sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi và phát triển lên được.
Thực tế rằng cuộc sống và sự nghiệp của mỗi người không phải chỉ là một con đường thẳng, mà nó sẽ là những dạng đồ thị, sẽ có lên có xuống, sẽ có những giai đoạn không chắc chắn, phức tạp và đầy thử thách. Mỗi ngày mở mắt ra, chúng ta đều có thể phải đối mặt với những thử thách khó đoán và những sự kiện ngẫu nhiên bất ngờ.
Hôm nay đi làm nhưng có thể ngày mai mất việc. Hôm nay kinh doanh thuận lợi nhưng có thể hôm sau phá sản. Mọi nỗi đau và lợi ích đều xảy ra theo những cách không ai ngờ được.
Vậy liệu có tồn tại một sự lựa an toàn hay không?
Bản thân tôi cho rằng thay vì phải chọn một con đường, thì ta hãy học cách thiết kế cuộc sống và hành trình của bản thân sao cho có thể hoà hợp và thích nghi được với những yếu tố bất ngờ trong cuộc sống. Đó là cách để ta có thể dễ dàng thích ứng và vượt qua được nỗi đau, giới hạn của bản thân.
Thành công là một quá trình, không phải là một điểm đến. Chúng ta lựa chọn, thử nó và tạo ra kết quả. Và trong suốt quá trình ấy cái ta nhận được không phải chỉ là những thành tựu mà còn là khả năng phát triển về tư duy, phát triển bản thân trong quá trình không ngừng thử nghiệm và học. Phần thưởng sẽ lớn hơn rất nhiều so với những thành tựu và con số mà ban đầu ta tìm kiếm.
Tất nhiên thử nghiệm không có nghĩa là làm vội một điều gì đó cho qua loa, rồi chuyển sang hướng khác. Quá trình này có thể mất nhiều thời gian. Như việc viết blog của tôi ngày trước. Tôi đã phải liên tục viết và thay đổi rất nhiều thể loại chủ đề, để có thể chắc chắn thứ mình muốn viết và thực sự viết tốt về nó.
Cuộc sống là công bằng, nên cơ hội để mỗi người có thể lựa chọn đều được rải đều như nhau. Hầu hết những người thành công ngoài kia không phải là do may mắn.
Nên đừng đổ lỗi và cho rằng do bản thân không có được sự may mắn như họ hay không có sự lựa chọn nào khác. Chẳng qua ta có thật sự dám nắm bắt cơ hội và tạo ra nhiều sự lựa chọn hơn cho bản thân mình hay không mà thôi.
Tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay là do:
- Đó là vì tôi đã dám nhận một công việc hoàn toàn mới, chưa từng thử: Tôi đã từng làm công việc thu ngân thời vụ cho siêu thị , để có thể lấy được kinh nghiệm đầu tiên sau khi báo cáo luận văn và đợi bằng chính thức.
- Đó là vì tôi đã dám đầu tư vào một kỹ năng mới: Tôi đã quyết định bỏ ra số tiền hàng chục triệu đồng để học những khoá học về kỹ năng digital, kỹ năng lập xây web, lập blog.
Tại thời điểm đó, kỹ năng này vẫn còn khá mới, quyết định thời điểm đó của tôi khá mạo hiểm. Sau đó, nó đã trở thành một trong những kỹ năng tuyệt vời thay đổi bản thân và tăng giá tri vượt trội, để tôi có mặt ngày hôm nay.
Lựa chọn con đường nào hoàn toàn nằm trong tay bạn. Dù là lựa chọn nào đi nữa, hãy thực hiện tất cả những bài kiểm tra, thí nghiệm của bạn một cách nghiêm túc, tập trung và nỗ lực hết mình.
Bởi thế đôi khi sự không chắc chắn hay có quá nhiều sự lựa chọn cũng là một lợi ích, ta sẽ có cơ hội được trải nghiệm và thử nghiệm nhiều hơn, mang tới những phần thưởng lớn hơn ngoài sức tưởng tượng của mình.
Hãy sống với cuộc đời và sự lựa chọn của riêng bạn! Miễn sao, sau này không hối hận vì đã không bắt đầu là được.
Bạn đã sẵn sàng đồng hành cùng Nguoithuongkhoinghiep.com chưa?
- Nếu bạn là người mới, bạn có thể tìm lại toàn bộ bài viết cũ tại đây.
- Nếu bạn muốn cập nhật những thông tin mới nhất, bạn có thể ghé thăm chúng mình tại fanpage Nguoithuongkhoinghiep.com
- Nếu bạn có bất kỳ chia sẻ nào khác hay liên hệ hợp tác, bạn có thể gửi thư cho chúng mình tại địa chỉ htmd.95@gmail.com
Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm!