Liệu mai có còn?
còn bát cơm nâu
còn cây che bóng
còn gió mát lành
ở giữa lưng chừng
còn người ở cạnh
để đừng cô đơn.
.
Liệu mai có còn?
còn mình còn người
còn cha còn mẹ
còn nhà để về.
.
Liệu mai có còn
những đêm trằn trọc
tức tửi khóc oà
khi đời khó nhọc.
.
Những ngày im lặng
nỗi buồn nghiêng nghiêng
cuộc đời triền miên
trôi đi mãi miết.
.
Cần nhiều lắm không
niềm vui để sống
bước thêm vài bước
sẽ thấy ngày mai.
.
Và biết hôm nay
chừng này là đủ
mỗi ngày một ít
nhắc mình sửa mình
cứ chầm chậm thôi
đâu gì phải vội.
.
.
.
.