Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
lợi ích từ việc viết blog

Lợi ích của việc viết blog – và những chuyện chưa kể.

Posted on 04/04/202304/04/2023 by admin

Nhìn lại chặng hành trình trở thành blogger của tôi. Chặng hành trình 1 năm với đầy đủ những cung bậc cảm xúc. Vui có, buồn có, áp lực, và đôi khi là đã có lúc tôi quyết định dừng lại. Vậy mà giờ đây khi nhìn lại blog với hơn 50 bài viết. Hàng trăm lượt tin nhắn được trả lời. Đôi lúc tôi còn không thể tin vào điều đó.

Nhớ những ngày khi tôi bắt đầu nhen nhóm ý tưởng thành lập blog. Tôi chẳng dám chia sẻ điều đó với bất cứ ai. Tôi sợ người khác cười và bảo rằng tôi điên.

Thời gian đâu để viết blog. Liệu viết rồi thì có ai xem không. Tốn cho nhiều thời gian mà lại vô bổ chẳng đem lại được thu nhập hay ích lợi gì cho bản thân. Thà rằng lấy thời gian để đi làm những việc có ý nghĩa khác. Tôi đã phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn để đi đến việc thành lập và sở hữu blog như ngày hôm nay.

Lần đầu tôi bắt tay vào viết những trang viết đầu tiên. Bạn sẽ không thể tưởng tượng được rằng tôi đã phải chật vật và khó khăn như thế nào đâu. Bởi trước kia tôi vốn nghĩ rằng bản thân là một đứa nói chuyện giao tiếp cũng khá hoạt bát. Ngôn từ cũng phong phú không đến nỗi nào. Ấy mà khi bắt đầu viết thì mọi việc lại không đơn giản như thế.

Có những nội dung ta có thể dễ dàng truyền đạt thông qua văn nói. Nhưng khi được chuyển sang văn viết thì mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Chỉ với mục giới thiệu bản thân vỏn vẹn 300 từ. Tôi đã phải loay hoay và chật vật đến nhường nào. Câu từ lủng củng, lỗi chính tả chi chít.

Vậy mà giờ nhìn lại 1 năm đã qua đi. Blog của tôi vẫn còn được vận hành và tồn tại. Đã có rất nhiều mồ hôi, công sức , tâm quyết để có thể duy trì được blog này.

Trong 1 năm qua đa số những bài viết của tôi đều chia sẻ về hành trình phát triển bản thân. Cuộc sống và hạnh phúc. Những bài học tôi học được từ những trải nhiệm cá nhân trong cuộc sống. Những điều tôi học được từ những con người thú vị mà tôi có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc.

Và cả những bài viết sau hậu trường của blog đã được hoàn tất nhưng vẫn chưa được đăng tải, công bố cho bạn đọc.

Và trong 1 năm qua. Tôi vẫn không ngừng đặt câu hỏi cho bản thân mình rằng: “Lý do thật sự để tôi có thể bắt đầu và duy trì blog là gì?. Tôi nghĩ chính bản thân tôi và kể cả bạn đọc cũng đang rất muốn biết câu trả lời đó.


Tại sao tôi lại thành lập nguoithuongkhoinghiep.com . Lý do thật sự tôi viết blog là gì?

Những câu trả lời chung chung và đại khái như: “Tôi muốn chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng đến cho mọi người”. “Tôi muốn blog là nơi là nơi lan toả được nguồn năng lượng tích cực” . “Tôi muốn blog như một ngôi nhà. Nơi để trở về tìm thấy sự bình an và tích cực giữa cuộc sống ồn ào và vội vã này”.

Vâng.. vâng… Nhưng liệu bạn có tin và bị thuyết phục với câu trả lời đó. Vậy lý do thật sự tận sâu bên trong nữa là gì? Thứ thực sự thôi thúc tôi lấy động lực để duy trì blog cho đến thời điểm này.

Tất cả câu trả lời của tôi đều là thật. Nhưng lý do lớn nhất mà tôi viết blog là cho chính bản thân tôi.

Chắc hẳn đã không ít lần bạn đọc bắt gặp những bài viết: Bất an lo âu và những bài học, Làm gì khi cảm thấy tuyệt vọng, …

Tôi phải thú nhận rằng, bài viết đó phần nhiều là dành cho riêng cá nhân tôi. Đôi khi tôi nhận thấy mình có phần ích kỷ.


Chưa một lần tôi dám thừa nhận rằng mình là một người viết giỏi. Tôi đã viết và xuất bản được hơn 50 bài viết. Có thể đối với những blogger thành công khác, con số này chẳng đáng kể gì. Nhưng đối với tôi nó là cả một quá trình cố gắng không ngừng nghỉ.

Tôi luôn muốn chạy trốn và chưa bao giờ dám nhìn nhận bản thân rằng mình là một đứa viết tốt. Tôi cảm thấy lối viết của mình không biết nên xếp vào thể loại văn viết nào. Không phải kiểu văn tự sự, cũng chẳng phải văn xuôi, hay thơ ca vần điệu gì. Nó gần giống hơn với kiểu viết nhật ký, nhưng cũng chẳng phải là nhật ký hoàn toàn.

Đã rất nhiều lần và rất nhiều bài viết tôi đã hoàn thành nhưng mãi vẫn chưa dám xuất bản đến bạn đọc. Bởi tôi rất sợ. Tôi sợ lối viết của mình có vấn đề. Tôi sợ người khác đọc vào họ sẽ cười nhạo và phê phán tôi.

Và thế là đã rất nhiều lần tôi lấy động lực để viết tiếp nhưng rồi cũng chẳng duy trì được bao lâu. Tôi lại bỏ ngang chỉ vì bản thân mình tự mất động lực.

Kể cả việc xưng hô là tôi hay mình. Tôi cũng đã phải suy nghĩ và phân vân rất lâu để có thể thống nhất được lối xưng hô. Tôi thấy những bài viết của tôi vẫn đang thiếu một cái gì đó.

Tôi không muốn những bài viết của mình mang hơi hướng của những kiểu lý thuyết suông. Tôi không muốn những nội dung tôi truyền tải một cách qua loa, kiểu hô hào tích cực lên. Hay những bài viết kiểu lên mặt, biết có tí điều mà học đòi dạy đời người khác.

Tôi thật sự muốn viết một cái gì đó. Một cái gì đó rất khác.


Gần đây tôi bắt đầu trở lại với ý tưởng viết blog. Chưa bao giờ tôi thấy mình có nhiều động lực và ý tưởng như thế. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đầy đủ động lực và quyết tâm đến vậy. Tôi cần phải làm 1 điều gì đó.

Tôi cũng trở nên kiên nhẫn hơn, kiên trì hơn, rắn rỏi hơn và hình thành thêm nhiều thói quen tốt cho bản thân. Cứ như vậy, tôi tiến lên từng bước nhỏ mỗi ngày và ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.

Tôi vô cùng tâm đắc với câu nói:

“Bạn không cần quyền để sáng tạo.

Bạn không cần phải có năng khiếu, thiên tài hay xuất chúng.

Bạn chỉ cần chọn để xây dựng 1 thứ gì đó.

Quyết định để trở thành một nhà sản xuất.

Hãy cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ với những gì bạn yêu thích.

Chỉ cần làm việc chăm chỉ và gia tăng giá trị thật sự cho cuộc sống của mọi người.

Hãy xây dựng một cái gì đó hoặc làm một cái gì đó khiến bạn tự hào”.

Và từ khi tôi quyết định xây dựng blog và viết bài đều đặn. Tôi cảm thấy dường như tôi bắt đầu tìm được sự cân bằng trong cuộc sống và công việc của mình hơn (vì ngoài thời gian rảnh viết lách tôi vẫn còn dành thời gian 8 tiếng cho công việc văn phòng).

Việc viết lách cũng vui hơn. Đặc biệt là kể từ khi những bài viết của tôi được đông đảo bạn đọc đón nhận. Tôi lại càng kết nối và mở rộng được mối quan hệ nhiều hơn. Đó chính là phần thưởng lớn nhất cho tôi mỗi ngày.

Viết lách không có cạnh tranh. Không có ràng buộc. Tôi hoàn toàn được tự do sáng tạo và lựa chọn nội dung chủ đề. Viết lách không có kỳ vọng và đặc biệt cũng bớt đi phần nào sự lo lắng về việc người khác đánh giá về mình ra sao. Đơn giản tôi viết vì tôi thích vậy.

Bởi thế, có những thứ tôi viết ra chỉ dành cho bạn đọc Viết-1 kỹ năng cần thiết cho người đi làm ở thế kỉ 21, 9 kỹ năng bạn nên học để có được thu nhập cao.

Nhưng có những thứ tôi viết ra hầu như chỉ để cho tôi Thấu hiểu bản thân_Tìm thấy chính mình, Đôi điều về hạnh phúc.

Những bài viết ấy tôi thừa nhận bản thân có đôi phần ích kỷ. Vì nó phần nào đó chẳng giúp ích gì cho bạn đọc. Nhưng tôi vẫn xin phép bạn đọc được viết. Vì tôi thấy bản thân mình cần viết ra điều đó. Viết ra những suy nghĩ của chính tôi. Và đôi khi đó cũng đã trở thành động lực mạnh mẽ để tôi có thể tồn tại.

Tôi mong những bài viết có phần mang hơi hướng cho cá nhân tôi. Vẫn có thể giúp ích được cho một ai đó. Ít nhất 1 ai đó cũng được. Tôi sẽ vẫn tiếp tục viết. Tôi xem đây sẽ là lời hứa. Lời cam kết cũng như sự kỉ luật mà tôi tự đặt ra cho bản thân mình.


Một câu hỏi tôi biết cũng sẽ có nhiều bạn đọc quan tâm đó là: Tôi nhận được lợi ích gì từ việc viết blog này?

Trước hết nguoithuongkhoinghiep.com là một dự án hoàn toàn phi lợi nhuận. Trong quá trình blog duy trì 1 năm vừa qua. Tôi chưa từng kiếm được một đồng nào từ blog. Thậm chí tôi đã phải bỏ tiền ra để đăng kí sử dụng tên miền, để có thể tạo ra và duy trì blog.

Nhưng đây hoàn toàn là lựa chọn của tôi.

Là một người mới bắt đầu tìm hiểu và rèn luyện theo chủ nghĩa tối giản. Tôi cũng bắt đầu tập cho mình lối sống tối giản kể cả trong đời sống thực tế và cả các nền tảng số, mạng xã hội. Tôi muốn blog là một không gian số sạch. Đúng bản chất và mục tiêu ban đầu tôi lập ra. Sạch về cả nội dung lẫn hình thức.

Tôi muốn bạn đọc có đủ không gian, sự tập trung để đọc và cảm nhận hết những nội dung mà tôi muốn truyền tải.


Làm blog không vì tiền. Vậy tôi có được điều gì từ blog?

Đó chính là sự tự do. Tự do tuyệt đối.

Là một người yêu thích sự tự do. Nên tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình đừng bao giờ để bản thân bị phụ thuộc vào những đánh giá, sự phán xét từ bên ngoài hay của những người xung quanh.

Vì thế tôi chưa bao giờ phải stress vì số lượt xem hay bình luận của bạn đọc trên mạng. Tôi chỉ vô cùng hạnh phúc và cảm thấy biết ơn vì bạn đọc đã tìm thấy bài viết của tôi và đồng hành cùng tôi trên chặng hành trình này.

Ngược lại tôi cũng không lấy làm buồn khi có những bạn đọc không cùng ý kiến hay ngừng ủng hộ tôi. Bởi đơn giản mỗi người đều có cho riêng mình quan điểm cá nhân, sự lựa chọn, hành trình riêng.

Đơn giản chúng tôi không cùng con đường và mục tiêu hướng đến. Vậy thôi ! Mỗi người đều phải tự bước đi trên hành trình của riêng mình. Chẳng ai phải bắt buộc ai cả.

Tôi cũng không phải chịu áp lực khi bắt ép bản thân mình phải làm nội dung theo trào lưu số đông. Hay những trend của xã hội. Không cần phải chạy theo những tin tức nóng hổi hằng ngày. Tôi cũng không cần phải che giấu bản thân mình. Hay gò ép bản thân phải giống người khác.

Viết những gì mình thích. Những điều mình muốn. Cho bất kỳ ai. Vào bất kỳ thời điểm nào. Tôi viết bởi vì tôi biết mình cần phải viết.

Sự tự do tuyệt đối đó chỉ có blog mới mang lại được cho tôi. Tôi đã nhận được rất nhiều điều tuyệt vời mà nếu không viết blog tôi sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến được.

Blog giúp tôi mở rộng mối quan hệ. Kết nối được với nhiều bạn trẻ tài năng khắp nơi. Họ xuất phát từ đủ mọi ngành nghề, điểm chung duy nhất ở họ là những con người yêu sự sáng tạo. Họ đã tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng cho tôi tiếp tục duy trì và phát triển blog của mình.


Nhìn lại 1 năm qua, tôi thực sự biết ơn cuộc đời vì đã cho tôi cơ hội này để được trưởng thành hơn mỗi ngày.

Liệu tương lai của nguoithuongkhoinghiep.com rồi sẽ như thế nào ?

Tôi cũng không dám chắc về điều đó. Phần lớn những bài viết của tôi đa phần đều viết theo bản năng. Những vấn đề, những sự việc xoay quanh cuộc sống hằng ngày của tôi. Vì thế ngay cả chính tôi cũng không nhìn thấy hết được tương lai ấy.

Tôi không thể đưa ra cho bạn đọc bất kì lời hứa nào. Cái tôi có thể làm được là cố gắng duy trì và sáng tạo thêm những bài viết chất lượng. Mang nội dung thật sự hữu ích và giúp đỡ được cho bạn đọc.

Bằng tất cả sự chân thành tôi mong muốn bạn đọc có thể tiếp tục đồng hành cùng tôi trong cuộc hành trình viết blog này. Cũng như cách mà mọi người đã ủng hộ cho blog nguoithuongkhoinghiep.com trong suốt hơn 1 năm qua.

Cảm ơn mọi người bằng tất cả sự chân thành từ tôi!

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.