Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
Năng lực tự học

Năng lực tự học

Posted on 13/02/202409/02/2024 by admin

12 năm học phổ thông, và nhất là từ khi rời khỏi trường đại học, tôi đã nỗ lực rất nhiều để vươn tới sự học. Có lẽ chỉ khi rời khỏi trường học rồi tôi mới ý thức được tầm quan trọng của việc học ra sao.

Những ngày trôi qua mà bản thân không học được điều gì mới mẻ hữu ích, tôi cảm thấy bản thân nhàm chán, cũ kỹ, và dần dần trở nên vô dụng.

Không chấp nhận lối sống mòn, không chọn sự an toàn, không muốn bản thân dậm chân tại chỗ, không muốn bản thân chỉ già đi theo năm tháng chứ chẳng lớn lên hơn bao nhiêu về tư duy hay cách làm việc, không để mình kẹt lại trong lối tư duy hay những niềm tin cũ, tôi chọn cách không ngừng học hỏi mỗi ngày.

Với tôi, việc học giúp cho tôi có được sự tươi trẻ. Não liên tục được vận động và rèn luyện để tiếp thu thêm kiến thức. Nên thấy mình gần tuổi băm, đã gần nửa đời người nhưng nhìn vẫn như trẻ con, vì mỗi ngày luôn có nhiều điều mới mẻ để khám phá.

Từ khi bước vào hành trình phát triển bản thân, tôi đã nỗ lực và chủ động học tập bằng nhiều cách khác nhau. Tự học bằng việc đọc sách, với tôi đọc sách giờ đây không chỉ là thói quen, sở thích mà còn là công việc. Hay đôi khi là đăng kí thêm các khoá học online, tham gia các lớp học kỹ năng, tận dụng các cơ hội để được đi học.

Bản thân mặc dù cũng bắt đầu công việc không quá lâu nhưng cũng không quá ít, được ghi nhận ở mức độ nhất định qua những bài viết. Nhưng đôi khi tôi vẫn nhận phải những cái nhìn phán xét, đánh giá, chỉ vì là những trải nghiệm thực tế, mà không tính chuyên môn, bằng cấp chính thức. Nên đó cũng là một lý do khiến tôi mày mò tìm đường học tập mỗi ngày. Nhưng nói thế việc học không chỉ để chinh phục những tấm bằng hay học vị nào cả, mà việc học đối với tôi chỉ là mỗi ngày nhận thấy bản thân khám phá thêm nhiều điều mới mẻ, và bản thân sự hiểu biết giúp tôi nhìn ngắm cuộc sống một cách toàn diện hơn.

Cảm thấy biết ơn khi còn được sống mỗi ngày trên đời, và còn được học. Quyết tâm dẫn đến hành động. Rồi điều này dẫn đến điều kia, khiến bản thân cũng dần có nhiều sự thay đổi. Giờ đây mỗi ngày đều là những ngày bận rộn, bận rộn nhưng vẫn vui vẫn hạnh phúc.

Công việc mỗi ngày giờ đây.

  1. Viết bài cho web
  2. Viết bài cho fan page
  3. Viết bài cho cộng đồng, biên tập cho group.
  4. Những cuộc gặp mặt để trò chuyện, chia sẻ cùng bạn bè.
  5. Đọc sách.
  6. Học thêm kĩ năng cho chính mình.

Rồi thức dậy sớm hơn bình thường, cam kết dành riêng một khoảng thời gian cố định trong ngày để tự học và phát triển bản thân, để đọc sách, để mài giũa kỹ năng viết lách mỗi ngày.

Trải qua hành trình tự học đó, chợt nhìn lại mọi thứ như một phép màu, nếu hỏi tôi ước mơ của 6 năm về trước là gì, chắc lúc đó chỉ muốn đi làm, kiếm thật nhiều tiền rồi thăng tiến, chỉ có thể thấy mình trở thành như vậy. Nhưng giờ đây sự tự do khiến tôi khát khao trở thành người khác. Trong nỗ lực tự học và từng bước chinh phục ước mơ, tôi đã vô tình mở ra cho mình những lựa chọn mới, những định danh mới: Mình có thể trở thành bất kì ai mà mình muốn, người chữa lành, ngươi lắng nghe, người thấu hiểu, người viết blog, tác giả sách, tìm hiểu con người, chánh niệm, tỉnh thức, hoặc bất cứ điều gì mình thích.

Với tôi tự học, nó không chỉ là việc có được thêm kiến thức, phát triển thêm kỹ năng mới, mà nó còn là việc vượt qua sự trì hoãn, vượt qua những giới hạn và chiến thắng chính mình, là một trong những điều tôi muốn làm nhất ở thời điểm này, tôi không muốn bỏ lỡ, không muốn sau này phải hối tiếc vì bản thân đã chấp nhận vùng an toàn quá sớm.

Hành trình này cũng giúp tôi phát hiện ra là bản thân rất thích học những điều mới, rèn luyện năng lực tự học, năng lực vượt qua sự trì hoãn, và năng lực để đối diện và giải quyết những vấn đề.

Và thấy vui vì bản thân đang tiến bộ mỗi ngày.

Cũng có những hôm, ngồi vào bàn cả tiếng mà đầu trống rỗng, chẳng viết được 1 chữ nào. Viết xong một đoạn lại thấy cả bài không liên kết với nhau. Lại bế tắc, lại đứng lên đi lại suy nghĩ, làm cái gì đó vận động tay chân. Lúc xuống bếp nấu ăn phụ mẹ, lúc dọn dẹp lại phòng, kể cả lúc tắm cũng suy nghĩ, cứ nghĩ ra ý tưởng nào thì note vội lại, rồi viết.

Rồi trong đầu luôn lấp đầy những câu hỏi:

Tôi đã tạo ra giá trị gì cho cuộc đời này?

Tôi đã làm được gì cho gia đình, cho những người thương bên cạnh?

Hành trình viết là hành trình tôi soi rọi, suy ngẫm, quán sát, nhìn sâu vào bên trong chính mình, bởi tôi đã liên tục tự hỏi chính mình.

Có lẽ so với nhiều người, tôi bắt đầu khá muộn và cũng có mấy lúc thấy bản thân chẳng có dấu hiệu tăng tốc nào. Dù vật vã, nhưng mỗi ngày qua là một ngày vui. Vì thấy mình học được nhiều điều mới mỗi ngày, biết mình có một mục tiêu rõ ràng để phấn đấu, thấy mình đã có được định hướng rõ ràng, không còn lan man nhiều như trước đây nữa.

Học cách biết ơn sự nỗ lực của bản thân, và đặt niềm tin trọn vẹn vào chính mình.

Tiến bộ thì tốt đấy nhưng không cần phải ngày nào cũng tiến bộ. Vui mừng vì những ngày tiến bộ. Trân trọng và biết ơn vì những ngày thấy mình đứng yên. Học cách chấp nhận những ngày thấy mình thụt lùi.

Kiên định – giữ mình – giữ lý tưởng – giữ sự vững vàng. Tích luỹ cho mình một nội tâm đủ sâu, trải nghiệm đủ dày, sự trung dung để có thể tiến lên trên hành trình này.

Chỉ cần cố gắng hết sức mình, vì biết mình chỉ đang trong hành trình học hỏi.

Mình thấy hài lòng về bản thân mình.

Mình đang học hỏi mỗi ngày.

Mình vẫn đang lớn lên, và cuộc đời đang mở ra những niềm vui mới.

.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.