Bỏ lại lao xao con rời phố
mang cả âu lo trở về nhà
con là đứa trẻ từng nông nổi
nên đổi lại nhiều nước mắt rơi.
.
Ngày con rời phố mẹ mừng lắm
có con bên cạnh mẹ yên lòng
ngày con rời phố cha không nói
bởi những yêu thương vẫn lặng thầm.
.
Nhiều lần thổn thức con chỉ muốn
đổi hết hoang mang giữ lấy mình
không muốn để đời xô mình ngã
con phải vững vàng để bước đi.
.
Con cũng đi qua lắm nẻo đường
cũng nhiều chật vật cũng hoang mang
giờ thì con lớn con dừng bước
bởi những bình yên vẫn là nhà.
.
Tạ ơn mẹ cha con còn đó
một nẻo yêu thương để trở về
để sớm mai kia con thức dậy
con còn được gọi tiếng mẹ cha.
.
.
.
.
.


4 thoughts on “Ngày con rời phố”
Comments are closed.