Ai mà chẳng muốn được xinh đẹp và khoẻ mạnh hơn mỗi ngày. Một phần bản tính con người vốn luôn thích chiếm hữu, đôi khi có những thói quen cũ dù biết rằng không tốt cho bản thân nhưng vẫn muốn giữ lại, rồi khi có một cái gì mới xuất hiện người ta lại tiếp tục lấy về.
Thông thường các bí quyết làm đẹp luôn được đông đảo chị em phụ nữ quan tâm. Và các sản phẩm làm đẹp hứa hẹn mang lại những công dụng thần kì, cũng luôn được quảng cáo rầm rộ. Vừa giữ được thanh xuân, vừa mang lại sắc đẹp là một điều tuyệt vời mà bất kì người phụ nữ nào cũng mong ước có được.
Hễ có một sản phẩm mới nào được quảng cáo thì chị em lại mua về. Rồi khi cơn sốt qua đi, họ lại được giới thiệu những sản phẩm khác. Để rồi chị em cứ mãi mê lao vào cuộc rượt đuổi cho những trào lưu thịnh hành.
Vậy nếu quá chạy theo trào lưu làm đẹp thì điều đó có tốt hay không?
.
Nàng ít khi hào nhoáng.
Nàng thích sự đơn giản, ít khi theo trend này trend nọ. Nên ít khi nàng tốn tiền cho các loại sản phẩm chạy theo trào lưu. Nàng thường tìm đến những sản phẩm organic, những sản phẩm tự nhiên và thân thiện với môi trường. Nàng luôn chú ý đến thói quen tiêu thụ của bản thân sẽ ảnh hưởng đến thế giới xung quanh như thế nào.
Nàng luôn có thế giới riêng của nàng.
Nàng không cần phải show off hay chạy ra ngoài với các lớp hoá chất dầy dặn trên mặt để kêu gọi sự chú ý của người khác hay bất kì ai.
Nàng thấy những chị em phụ nữ xung quanh nàng bây giờ, thì hầu hết ai cũng như ai. Một đôi môi đỏ mọng mọi lúc mọi nơi (có thể do phun môi thẩm mỹ hay 1 lớp son dầy cộm). Bởi màu đỏ tượng trưng cho sự quyết rũ và cuốn hút.
Vậy còn những đêm ở nhà thì sao, những khi không còn ai, khi lớp son môi trôi hết chỉ còn lại một đôi môi nhợt nhạt. Khi không còn những đường eyeliner sắc nét và cuốn hút, chỉ còn lại một cặp mắt vô hồn.
Chúng ta còn gì khi tẩy đi những lớp hoá chất ấy?
Liệu lúc đó họ sẽ lấy gì để giữ được những mối quan hệ vẫn luôn đến với họ bởi vì cảm thấy kích thích với hình dáng bên ngoài kia?
Khi họ luôn nghĩ rằng phải son phấn đậm đà, mới là tiêu chuẩn của cái đẹp, để rồi bỏ mất đi cơ hội để chứng kiến những nét đẹp tự nhiên, nét đẹp tâm hồn, những nét đẹp từ nhân cách.
Chúng ta ngày nay luôn sống với những chuẩn mực của xã hội, chuẩn mực mà truyền thông báo chí đặt ra. Nhẹ thì không cảm thấy vui hay thoải mái khi nhắc về chủ đề này. Nặng thì thấy xấu hổ, dần cô lập bản thân, không giao tiếp với người xung quanh nữa. Thậm chí là ghét luôn cả chính mình.
Chúng ta không lựa chọn được nơi mình sinh ra, và còn vài thứ rất khó để thay đổi được như: gia đình, ba mẹ, màu da…đó là những điều ta khó thay đổi được. Thay vì cứ mãi chìm trong sự mặc cảm và tự ti, điều ta cần làm là hãy chấp nhận cơ thể mình.
Chuẩn mực của xã hội rồi sẽ thay đổi theo thời gian, là những điều chỉ mang tính tương đối, chúng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, chỉ là đại diện cho quan điểm chung của một đám đông nào đó. Đó không phải là chân lý và ta không cần phải quá bận tâm về nó. Đó là những phán xét không có tính chuyên môn.
Nàng nhận ra rằng, khi nàng không còn ám ảnh ngoại hình quá nhiều nữa, nàng bắt đầu dành thời gian để khám phá nội tâm, tìm hiểu thế giới bên trong chính nàng. Nàng dành thời gian làm những điều mình thích và tận hưởng những khoảng thời gian quý giá mà nàng có trong cuộc đời này.
Xinh đẹp và quyến rũ theo chuẩn mực để làm gì?
Chạy theo tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài để được gì?
Chúng ta lớn lên với một quan niệm sai lệch, ta luôn nhìn mọi sự việc trong cuộc sống này với một lối tư duy khan hiếm, rằng cuộc sống này là một cuộc đua, ai nhanh hơn thì người đó thắng, rằng người ta sẽ chỉ nhớ người về nhất chứ chẳng ai quan tâm đến người về nhì.
Rằng hoàng tử sẽ chỉ chọn 1 cô công chúa xinh đẹp và hoàn hảo nhất để làm vợ, vậy nên mọi người phải trở nên xinh đẹp và tranh giành cho bằng được vị trí đó. Với tâm lí đó, chúng ta luôn được thúc giục để cạnh tranh và rồi khi trưởng thành, niềm tin đó đã ăn sâu vào mỗi con người chúng ta.
Nàng thấy nhiều bạn đến phòng gym và tập luyện thể thao, cốt không phải để trở nên khoẻ mạnh, mà cái họ theo đuổi là những số đo theo chuẩn mực của xã hội quy định về cái đẹp.
Họ tập luyện ngày đêm, chụp được những tấm hình đẹp nhất, rồi đăng lên MXH, chỉ để nhận được nhiều sự trầm trồ từ những người mà đôi khi họ chưa bao giờ gặp mặt và cũng chẳng biết họ là ai.
Vậy nên chấp nhận ngoại hình, chấp nhận bản thân là việc đầu tiên ta bắt đầu học cách để yêu thương chính mình. Khi ta có thể yêu thương chính mình, ta sẽ làm những điều gì mà thật sự tốt cho bản thân chứ không phải làm chỉ vì để phục vụ cho đám đông hay bất kì một ai khác.
. . .
Nàng không hoàn toàn phản đối chuyện chị em làm đẹp. Bởi nàng cũng là phụ nữ, mà phụ nữ thì ai lại chả muốn đẹp, ai lại chả muốn được người khác trầm trồ mỗi khi đi ra ngoài.
Chỉ là chị em làm đẹp nhiều quá.
Nàng luôn ủng hộ chị em yêu thương chính mình, chăm sóc bản thân. Nhưng đừng nhầm lẫn giữa chuyện chăm sóc bản thân với chuyện làm đẹp.
Nàng thấy bản thân may mắn khi tìm thấy được vẻ đẹp từ chính bên trong con người nàng, và đồng thời cũng nhìn thấy rất nhiều vẻ đẹp tâm hồn khác xung quanh nàng nữa.
Nàng chỉ muốn nhắn nhủ với những người phụ nữ ngoài kia rằng:
Đừng mãi nhìn vào gương nữa, đừng mãi nhìn vào những màu sắc trên khuôn mặt, đừng mãi chăm chăm vào những đường kẻ mắt sắc sảo ấy nữa. Thay vào đó học cách yêu thương bản thân nhiều hơn. Nhìn thấy được những vẻ đẹp từ tận sâu bên trong.
Hãy để đôi mắt được soi rọi vào bên trong với sự bình an, tình yêu thương và lòng trắc ẩn với chính mình. Hãy để đôi mắt của bạn có cơ hội được ngắm nhìn những vẻ đẹp của thế giới bên ngoài một cách tinh khiết nhất.
Nếu muốn một làn da khoẻ thì tập cho mình chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, rèn luyện thể thao đều đặn, chăm sóc các cơ quan nội tạng bằng các bài tập dưỡng sinh, thường xuyên vận động tăng cường trao đổi chất, uống nước đầy đủ thay vì trà sữa, thiền định mỗi ngày để cân bằng cơ thể và tâm trí.
Vẻ đẹp đích thực phải bắt nguồn từ sâu bên trong mỗi chúng ta, thay vì phụ thuộc vào các tác động bên ngoài, ý kiến của người khác cũng như những tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra.
Yêu thương bản thân là điều bừng sáng ngay cả khi chúng ta không hoàn hảo hoặc không đáp ứng được các thướt đo giá trị của người khác.
Yêu thương bản thân là rộng lòng bao dung và tử tế với chính ta, bất kể kết quả ra sao đi chăng nữa.
. .
.
,
,,