Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu

#nhatkynang – Chọn làm người lớn hay trẻ con

Posted on 23/01/202423/01/2024 by admin

Bỗng một ngày chợt thấy chính mình có nhiều nỗi sợ, sợ tương lai biết đâu sẽ đánh mất nhiều thứ, và điều sợ đánh mất nhất không phải là những gì bản thân đang nắm giữ, mà là sợ lại đánh mất chính mình.

Bỗng một ngày nhận ra bản thân không còn muốn trở thành người lớn như đã từng muốn, bởi thấy điều đó thật tẻ nhạt.

Bỗng một ngày nhận ra bản thân lại yêu cái sự nghịch ngợm đến nhường nào. Cái sự nghịch ngợm, không phải thể chất mà là ở tâm trí. Vì nó đồng điệu với tâm hồn mà nàng có, vì đó là lúc nàng được là chính nàng.

Tâm trí nàng chẳng có gì ngoài sự nghịch ngợm. Chỉ muốn nghịch ngợm với cảm xúc, tình yêu, suy nghĩ, mà vũ trụ và cuộc đời đã mang đến. Để rồi mỗi đêm nàng sẽ lại được mang sự nghịch ngợm ấy diễn tả ra thành những dòng chữ nàng viết cho chính mình.

Nhiều lúc ngồi suy nghĩ, cũng chợt nảy lên suy nghĩ xem mình nên cứ là trẻ con mãi hay nên lớn thành người lớn đây!

Thế phải chọn 1 thì sao? Vấn đề là làm người lớn thì sẽ được tự do quyết định và lựa chọn một số thứ, nhưng làm trẻ con thì cũng thích.

Thích cả 2!!! rồi chặc lưỡi tự nói, Ồ thế thì làm cả 2. Bên ngoài cứ là người lớn, chỉ trưởng thành bên ngoài thôi, còn bên trong thì mình vẫn cứ làm trẻ con vậy.

Vì trẻ con luôn sống trong hiện tại, không thể đoán trước được, đối với trẻ mỗi khoảnh khắc đều hoàn toàn mới. Trẻ con đặt người lớn vào nhịp sống mà vốn đã đánh mất từ lâu, đó là nhịp sống chậm lại.

Trẻ con có thể thoải mái và tự do để khám phá và chơi đùa, thế giới trẻ con là liên tục các nhu cầu mới mẻ. Con dạy ta rằng không thể gắn mình vào bất cứ kỳ vọng hay lý tưởng cố định nào. Con sẽ dạy ta thấy được ý nghĩa của việc sống trong hiện tại, không vấn vương quá khứ, không mơ tưởng về tương lai. Khi sống với cái chưa biết của một đứa trẻ chính là lời mời gọi đến với trạng thái tự nhiên, không cố định, ngoài sức tưởng tượng mà ta chưa biết tới.

Ngắm nhìn sự tò mò và không giới hạn của một đứa trẻ, nàng hiểu rằng chính mình cũng có thể tiếp xúc với thực tại bằng việc buông bỏ, sống trong sự tò mò và ngạc nhiên như vậy.

Trẻ có được sự ngây thơ, vẻ đẹp của trẻ chính là chúng hoạt động ở trạng thái không biết gì, đó chính là bí mật nền tảng của việc học hỏi thêm cái mới. Chúng sẽ xem, nhìn quan sát nhưng không bao giờ hình thành một kết luận. Vậy nên trẻ con có được khả năng học hỏi cao hơn người lớn. Và nếu người trưởng thành cũng muốn là những người học hỏi mãi mãi thì ta phải liên tục quên đi những gì mình từng học được.

Như Osho từng nói:

“Phụ nữ luôn giống trẻ con hơn đàn ông. Đó là một phần trong vẻ đẹp của họ, sự ngây thơ, những điều chưa biết. Phụ nữ lắng nghe giỏi hơn đàn ông bạn có thể thấy sự ngạc nhiên lấp lánh trong đôi mắt cô ấy. Điều đó không hời hợt, nó bắt rễ từ sâu trong trái tim cô ấy.”

Giống búp bê Nga??? Ở bên trong con búp bê to lại có 1 con bé, rồi bé nữa, bé nữa…chợt vỗ đùi đen đét, đấy chính là như thế đấy.

Nàng vẫn là nàng. Cuối cùng thì, nàng vẫn là nàng thôi.

Nhưng 10 năm trôi qua, với bao đổi thay, nàng đã học được quá nhiều bài học được chia sẻ qua những bài viết chia sẻ với bạn đọc về cuộc sống đời thường, về tình yêu, về mối quan hệ xung quanh, về hành trình thực hành sống chậm, sống tối giản về gần với thiên nhiên, về sự kết nối với con người bên trong và cả thế giới bên ngoài.

Những điều nàng viết ra cũng không phải là của riêng nàng, đó chỉ là những điều nàng đã may mắn học được từ những người thầy, người anh, người chị, những người bạn, từ cuộc sống từ những sự việc mà nàng từng tiếp xúc. Nàng đã trải nghiệm, quan sát, ghi nhận lại những gì đã xảy ra theo cách hiểu của riêng mình. Rồi chỉ là truyền đạt và chia sẻ lại mà thôi.

Khi viết, nàng thấy mình nhẹ nhàng, bình thản, và dịu dàng. Khi tham gia kết nối các hoạt động cộng đồng, nàng thấy mình cởi mở, hết lòng phục vụ và không ngừng học hỏi. Chỉ khi sáng tạo nàng mới thấy bản thân được là chính mình nhất, cái phần tốt lành bên trong, cái phần đẹp nhất mà nàng muốn được trở thành nhất.

Khi một giá trị nào đó được tạo ra từ nàng, thì đó giống như một phần tiếp nối của nàng.

Cũng có lúc nàng đi quá nhanh quá vội, để rồi cũng đánh mất một vài thứ. Rồi cũng có lúc đi chậm, thậm chí là dừng lại hẳn, chỉ để tự soi xét, chiêm nghiệm, để phá bỏ từng giới hạn và tìm thấy bên trong mình một bản thể thật sự, một bản thể với phiên bản được là chính mình.

Và cũng đã hiểu sâu sắc về con đường mà mình phải bước đi.

Mỗi ngày không ngừng học cách sống trọn vẹn, để biến mỗi khoảnh khắc hiện tại thành những điều bình an, lấp lánh.

Chúng ta không cần trở thành một người hoàn hảo, nhưng chúng ta luôn có thể tốt đẹp hơn, từng chút một mỗi ngày.

.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.