Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu

#nhatkynang – Đã từng như thế này, còn giờ thì lại khác

Posted on 16/12/202316/12/2023 by admin

Nhiều năm gần đây, từ khi quay về với thế giới bên trong, nàng nhận ra xu hướng “ở gần” với thiên nhiên chính là kiểu sống mà nàng muốn theo đuổi. Và nàng yêu thích cuộc sống này đến nhường nào.

Những ngày này đã trôi qua rất chậm.

Buổi sáng cảm nhận ánh nắng chiếu rọi xuyên qua cửa sổ. Mỗi buổi chiều, nàng sẽ ngồi ở khoảng sau nhà, nơi nắng chiếu ngập, những tán cây rung rinh, mở toang cửa và ngồi viết. Phần lớn công việc hiện tại của nàng liên quan đến sách và viết.

/Ước mơ chỉ chờ ngày được ánh mặt trời soi rọi/

Từng có nhiều ước mơ, mong muốn, khát khao đã từng là một khái niệm mơ hồ, giờ thì lại vô cùng rõ ràng với nàng. Rất nhiều mong ước trong lòng đã từng được giấu kín, và giờ phút này đây nàng thấy biết ơn và hạnh phúc vì ngày ấy đã có đủ sự can đảm để lôi nó ra, và để ánh mặt trời có thể soi rọi tới.

Buổi chiều thư thả ngồi sau nhà, nàng thấy cuộc đời này sao mà đáng sống quá, cuộc sống này sao mà xinh đẹp, diệu kỳ quá. Những khoảnh khắc chậm lại để ngắm nhìn mỗi ngày rực rỡ, những điều diệu kì trôi qua kẽ tay mình. Và những ngày sau này của nàng, nàng mong mình vẫn sẽ có thể sống tự nhiên và bình an như thế.

Nàng cũng vẫn còn giữ sở thích muốn đi đây đi đó, khám phá thêm nhiều thứ mới lạ, chỉ khác là giờ đây nàng thích đi những nơi gần gũi với thiên nhiên hơn mà thôi. Nàng thích đi về rừng, về núi, công viên nơi có nhiều cây cối, nàng cũng thích ở biển nơi có không khí trong lành và được ngắm nhìn không gian bao la của biển cả.

Thích những hoạt động gần gũi với thiên nhiên. Và thấy dễ chịu nhất khi được hoà mình với thiên nhiên. Thiên nhiên trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình trở về bên trong của nàng.

Nàng rèn luyện yoga, đọc các loại sách về cơ thể tự chữa lành, nên có niềm tin vào các liệu pháp chữa lành từ thiên nhiên, cũng bắt đầu thay đổi thói quen ăn uống, nàng ăn rau xanh và trái cây nhiều hơn.

Và quan trọng, có niềm tin vào nguồn năng lượng tích cực và sự kỳ diệu của cơ thể. Tất cả thói quen đó làm nàng thấy khoẻ mạnh hơn. Ít dần đi những cơn cảm cúm, không còn dễ bị bệnh vặt như ngày trước nữa. Nàng cũng hướng cơ thể dịch chuyển sang ăn xanh, dùng đồ dưỡng tóc cũng thiên nhiên, lành tính. Đa số là nàng sẽ tìm kiếm những nguyên liệu tự nhiên và tự làm ở nhà.

/Đã từng như thế này, còn giờ thì lại khác/

Nàng đã từng rất thích những đêm náo nhiệt, những mối quan hệ sự kết nối bên ngoài. Giờ thì lại thích những khoảng lặng hơn, một mình hoặc sánh đôi bên ai đó, không cần nói gì chỉ cần bước đi rất chậm, ngẩng đầu nhìn lên thấy ánh trăng, nhìn thấy nhau.

Đã từng thích những nơi nhiều xe cộ, phố thị nhà cao tầng xa hoa. Giờ lại thích một ngôi nhà có không gian yên tĩnh, nhiều cây cối, mở cửa sổ có thể ngắm nhìn được màu xanh của cây cối, ngẩng đầu thấy mây bay, lắng tai nghe chim hót. Được đánh thức mỗi ngày bằng ánh sáng bình minh chiếu qua ô cửa sổ. Có hôm thì nằm nghe tiếng mưa, được ủ mình trong chiếc chăn, mà lại thấy ấm áp vô cùng.

Đã từng thích một mối tình phải cam kết và hứa hẹn thật nhiều. Giờ lại chỉ mong có thể tay trong tay bình yên cạnh nhau, để nói với nhau đủ chuyện trên đời, từ những câu chuyện giản dị hằng ngày đến những ước mơ khát khao mong muốn được chinh phục. Cũng có đôi lúc chỉ cần im lặng, chỉ 1 ánh nhìn, chỉ 1 cái ôm, như thấu hiểu được nhau dù đối phương vẫn chưa cất lời.

“Tình yêu đích thực là một thứ gì đó giúp bạn bớt đau khổ và giúp người khác bớt đau khổ. Tình yêu đích thực là một thứ gì đó làm cho bạn hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc. Tình yêu đích thực có thể giúp bạn có nhiều tự do hơn” – Thích Nhất Hạnh.

Thật khó để tìm thấy một định nghĩa chính xác cho tình yêu. Bởi tình yêu vốn thiên về cảm xúc, mà cảm xúc lại là một thứ vô hình. Vậy mà con người chúng ta vẫn không ngừng muốn tìm một khái niệm, một giới hạn, một bản chất, hay một quy luật nào đó để gán cho thứ cảm xúc vô hình này, để có thể định nghĩa được tình yêu.

Dẫu biết sẽ chẳng có một câu trả lời cụ thể hay duy nhất nào cho câu hỏi: “Tình yêu là gì?”. Chỉ có thể là tuỳ thuộc vào cảm nhận cá nhân từng người mà thôi.

Với nàng, tình yêu đơn giản chỉ cần một cái ôm. Một vòng tay, chẳng cần rộng, chẳng cần quá to lớn, chỉ cần vừa đủ để ôm lấy nàng, ôm trọn lấy niềm vui và cả những nổi buồn mà nàng có.

Một cái ôm mang đầy đủ sự quan tâm, trân trọng, cho phép.

Một cái ôm chẳng còn những hoài nghi và phân biệt, sẽ chỉ có những dịu dàng và trân quý.

Có nghiên cứu từng nói, con người cần tối thiểu 4 cái ôm mỗi ngày để tồn tại. Vậy nên định nghĩa tình yêu đối với nàng có lẽ được bắt đầu từ những cái ôm.

Điều gì đã làm nên sự thay đổi: thời gian, con người, biến cố, nỗi đau, tổn thương, mất mát hay độ tuổi, và cũng có khi là tất cả. Tất cả đều góp phần tạo nên hành trình của cuộc đời này, đều là những cánh cửa dẫn nàng đến một cuộc đời muôn màu, được nhìn nhận bản thân qua nhiều lăng kính khác nhau.

Đã từng như thế này, còn giờ thì lại khác.

.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • Một đêm đen
  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (325)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (40)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.