Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu

#nhatkynang – Gió xuân & sắc xanh trong đôi mắt

Posted on 23/11/202323/11/2023 by admin

Mỗi sáng, khi đi qua những con đường quen thuộc, mỗi lúc chờ đèn xanh, nàng hay có thói quen ngước nhìn những tán cây xanh ven đường.

Những tán cây xanh, và nhiều lần, nàng nhận ra sắc xanh ấy đã mang đến cho nàng những khoảnh khắc thoải mái, bình an và vô cùng dễ chịu.

Chẳng biết từ bao giờ nàng lại bắt đầu yêu màu xanh đến vậy. Cũng có thể là từ lúc nàng bắt đầu trở về với thiên nhiên và đã được thiên nhiên chữa lành. Nhiều lần, nhiều ngày nàng chọn chậm lại trong những chuyển động để ngắm nhìn dòng chảy kết nối giữa bên trong chính mình và đời sống. Giữa một nơi chốn bên trong tâm trí và một nơi chốn của cuộc đời.

Và cũng thật diệu kì trong bảng màu tự nhiên, xanh lá là màu sắc dễ chịu nhất cho đôi mắt của con người.

Theo quan niệm từ thời xa xưa, ý nghĩa của màu xanh lá tượng trưng cho nông nghiệp, sự tươi mới, màu mỡ, sinh sôi, nảy nở, năng lượng sống tự nhiên và tích cực. Màu xanh lá cây còn được biết đến là sự khởi đầu mới trong cuộc sống. Điều đó cũng biểu hiện cho sự ấm no, thịnh vượng. Đây là màu sắc của sự yên bình, thư giãn và gần gũi hơn bao giờ hết. Là màu mang năng lượng hồi phục cho thể chất và tinh thần.

Những ngày thong dong, nàng thong thả ngắm nhìn – những sắc xanh ấy, khoảnh khắc đó làm nàng quên đi những trăn trở thường ngày.

Nàng thấy mình an yên.

Nàng thấy mình đang sống.

Và nàng thấy mình cũng tràn đầy sự mạnh mẽ như những sắc xanh ấy.

.

/Gió xuân/

Xuân chạm ngõ.

Một vùng đất.

Vài dòng viết.

Một kí ức.

Vài kỉ niệm.

Hôm nay chợt nhìn lên những tán lá của cây mai trước nhà, những chồi non bắt đầu xuất hiện vì cái nắng của mùa xuân. Khi một chồi non nảy nở, là có nhiều hơn một mùa xuân đang đến.

Cũng vì vậy, mà có nhiều thứ cũng đang thay đổi bên dưới tán cây.

Sắc màu rực rỡ của những tà áo dài dần trở lại. Những cơn mưa cũng đã vội vã nói lời chào.

Gió xuân lại về, đều đặn như hàng năm, như cách để tua chậm những thước phim mùa xuân rực rỡ: tiếng lách cách trong những con hẻm nhỏ hay sự chuyển động của những phố phường. Những sắc hoa rực rỡ được trải dài cả một bờ hồ giữa trung tâm thành phố, chen lẫn vào đó là những tà áo dài thướt tha bay trong gió hoà quyện vào những sắc hoa và không khí se lạnh buổi sớm mai.

Là những cụ già bên ly cà phê pha vợt, trên tay là tờ báo với những tin tức nóng hổi trong ngày. Và thời gian lần nữa mang trở lại kí ức này những bản nhạc Trịnh tưởng như đã xưa cũ nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng, vài nét cổ điển, được phát lên từ chiếc loa đặt ở một góc quán.

Là sự chuyển động của những chiếc xe ba gác chở đầy những nhành mai báo hiệu một mùa xuân đang đến.

Sự thay đổi của một sự sống nhỏ đem theo những thay đổi khác của cuộc sống.

Rồi chợt nhận ra, có gì đó bên trong nàng cũng đang dần thay đổi, có lẽ là cảm xúc khi đọc lại cuốn sách cũ dưới cái không khí se lạnh của sáng nay.

Trẻ con thường tính thời gian qua từng trang sách, quyển vở hay những bộ quần áo mới. Người lớn thì tính thời gian qua những lần tổng kết, những thành tựu, bản thân đã làm được gì trong một năm vừa qua. Ông bà tính thời gian theo dịp giỗ, tết, những lần mong con cháu sum vầy, tề tựu.

Hết năm tròn tháng, Tết lại về.

Còn vài tháng nữa là Tết rồi đấy!

Tết mình phải làm gì? Hay có thể không làm gì được không nhỉ? Nếu bỏ qua những mâm cổ, mâm cúng ngày Tết, bỏ qua những phép tắc, lễ nghĩa truyền thống. Đâu đó ta sẽ thấy thực ra vẫn còn những giây phút yên bình, chậm rãi trôi qua trong những ngày Tết.

Có thế chứ, những khi chẳng làm gì.

Những khi không làm gì lại cảm thấy không quen. Mọi khi giờ này không ôm máy tính thì cũng ở trong cơ quan làm việc. Mấy ngày cuối tuần thì lại nấu cơm, rửa bát, quanh đi quẩn lại hết ngày.

Vậy mà trong Tết, ngủ trễ một chút cũng không sao, ăn cơm trễ một chút cũng không sao, lười một chút cũng không sao.

Nhìn mọi người xung quanh ai ai cũng ung dung, thư thả, nhẹ nhàng.

Vậy nên hoà cùng cái không khí ngày xuân chậm rãi này, nàng có cho mình thêm thời gian để trò chuyện cùng với những người thương của mình. Có thời gian đọc nốt mấy cuốn sách bỏ dở từ lâu hay đôi khi ngồi thừ ra nhìn trời, nhìn mây, nhìn cây cỏ ngày xuân mưa phùn hiếm lắm mới có.

Và quan trọng là chẳng phải làm gì. Vẫn có những ngày Tết bận rộn, mệt mỏi với những lo toan, bộn bề, đặc biệt là đối với những người xa xứ. Nhưng cũng sẽ có những ngày Tết vui khi có dịp thấy được sự đoàn tụ, nụ cười trên những gương mặt, niềm vui trong từng ánh mắt.

Mỗi năm mới có một dịp không cuốn vào nhịp sống bận rộn, năm nay nàng cũng muốn chẳng làm gì cả.

Mùa xuân ở quê nàng vẫn rộn ràng nhưng cũng mang một nét dịu dàng, đem cho người ta nhiều khoảng lặng để nghĩ, để cảm và cũng để thương. Một chiếc lá đổi màu, bên dưới tán cây đó là cũng vô số những điều cũng đang không ngừng chuyển mình và thay đổi từng giây từng phút này.

Hay đó cũng là chuyển động của phố phường.

Bắt gặp sự tinh tế ấy, không chỉ ở một nơi chốn.

Mà nó đã trải dài theo một dòng kí ức cũng đang chuyển mình theo thời gian.

Còn nàng lại phải lòng vì những điều ấy.

.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • Một đêm đen
  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (325)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (40)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.