Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu

#nhatkynang – Hội chứng sáng thứ 2

Posted on 24/08/202324/08/2023 by admin

Sáng nay thức sớm vì có cuộc hẹn cafe với người bạn. Cảm nhận được không khí mát mẻ và trong lành vào buổi sáng thấy người thật dễ chịu.

Vào quán thấy có mình nàng với vài cô chú lớn tuổi, cũng phải hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, ai ai cũng bận bịu công việc, cũng đi làm.

Quán cafe nàng chọn cũng khá xinh xắn, nhiều ánh sáng, cây xanh và không khí thoáng mát, trước đây nàng cũng ghé qua 1 vài lần.

Vừa chọn được chỗ ngồi là nghe vang lên album nhạc Trịnh. Toàn bộ ca khúc bất hủ của bác Trịnh Công Sơn được từ từ chạy.

Đúng là có chút nhạc, chút không khí mát mẻ, tạo nên chút lãng mạn làm cho tâm trạng con người ta cũng thấy thoải mái dễ chịu theo.

Nhớ ngày trước, khi nàng còn đi làm công việc hành chính, sáng thức dậy hôm nào cũng như hôm nào, vội vã sửa soạn rồi tất bật đi làm, ngày nào cũng sợ trễ, lấy đâu thời gian mà lê la quán xá, mà cảm nhận cái không khí này.

Thứ 2 là ngày mà dân công sở như nàng cảm thấy ám ảnh và mệt mỏi nhất, mấy chị đồng nghiệp hay gọi đó là hội chứng Sáng thứ hai. Làm mệt mỏi cả tuần, đầu óc mệt, tay chân mệt, tim cũng mệt, mong tới 2 ngày cuối tuần được nghỉ ngơi nạp lại năng lượng.

Vậy mà chưa được phục hồi lại năng lượng bao nhiêu thì đã phải quay lại với guồng máy công việc. Nên ngày thứ 2 thường uể oải, lờ đờ, như cái xác không hồn, người cứ như ở trên mây, tới khoảng giữa ngày mới bắt đầu quen vào guồng làm việc trở lại.

1 năm nay kể từ khi nghỉ công việc 9-5, Nàng không còn gặp phải hội chứng đó nữa.

Bởi vì nàng luôn biết cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, mỗi ngày làm việc 6 tiếng, bên cạnh đó kết hợp với những chuyến đi, những cuộc gặp mặt thú vị, những lớp học kỹ năng mới, những mối quan hệ mới, những người bạn mới.

Cuộc sống của nàng bây giờ, ngày nào cũng như ngày nào, không có thứ mấy cả, thứ mấy cũng không khác biệt gì lắm.

Nhiều người hay nói nàng may mắn vì được sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn đối với nàng.

Đó là điều nàng luôn luôn cảm thấy may mắn và biết ơn. Tuy vậy, nàng cảm nhận mình cũng giống như bao người khác. Có chăng là nàng may mắn vì hiện tại nàng đã rõ được những điều, những việc mà bản thân nàng muốn làm trong cuộc đời này.

Tính cách nàng có đôi phần tự lập, nàng ít khi chia sẻ khó khăn với người khác, bởi nàng biết cho đến cuối cùng chính nàng mới là người cần giải quyết tất cả thay vì than vãn về mọi thứ. Mọi thứ đều là cái duyên, việc của nàng là cứ tận tâm và dốc hết sức mình.

Đối với nàng thành công hay không không quan trọng bằng việc nàng có cảm thấy hài lòng với những gì bản thân đang làm hay không.

Nàng không sống theo cách mọi người nhìn thấy, nàng sống tự do, với sự vừa đủ của chính nàng, và điều đó mang lại cho nàng sự bình yên.

Nàng lựa chọn cuộc sống kín đáo và khá lặng lẽ, bình yên với thói quen đọc sách, tập yoga và làm chủ một mảnh vườn online mang tên nguoithuongkhoinghiep.com

Từ khi lựa chọn theo lối sống tối giản, tối giản từ vật chất, đời sống công nghệ, tối giản kể cả những mối quan hệ. Có đôi lúc nàng cũng thấy sợ. Nàng sợ bị tụt hậu so với thế giới bên ngoài, sợ không biết được những thông tin mới, không cập nhật được những trào lưu của xã hội, sợ bản thân sẽ bị sức ì, sợ không còn giữ được sự nhanh nhạy và kỹ năng khi giao tiếp với người khác, sợ bản thân sẽ bị đi sai hướng, sợ bỏ lỡ cơ hội, sợ bị ảo tưởng sức mạnh về những mình đang có.

Nên cứ lâu lâu lại hẹn gặp các anh chị đồng nghiệp, các tiền bối lớn để tìm kiếm chút động lực, phổ cập, update kiến thức mới nhất cho bản thân.

Nàng của trước đây cũng như bao bạn sinh viên khác, cũng mong muốn có được tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, được đi làm ở những công ty to, nằm trong những toà nhà lớn, được làm vị trí tốt, lương cao, đồng phục váy vóc chỉnh chu chuyên nghiệp, để được bạn bè ngưỡng mộ, để có thể vỗ ngực khi nói với người thân là đang làm ở công ty đó, toà nhà to thiệt to cao thiệt cao đó.

Và rồi 6 năm đi làm kể từ sau khi ra trường, nàng dần hiểu ra rằng, chúng ta có nhiều hơn một sự lựa chọn. Giờ đây nàng không cần phải chạy theo số đông để được thoả mãn, để được người khác trầm trồ ngưỡng mộ, không cần phải bon chen để có được cái gọi là hạnh phúc mà đám đông và xã hội theo đuổi. Nàng biết được điều mà bản thân mong muốn là gì.

.

Sáng nay chẳng hiểu sao lại chọn cuốn “Ủ Một Miền Thơm” của tác giả Vũ Thượng.

Đọc mấy dòng chữ nhẹ lành, thông qua nhịp điệu và cách xưng hô của tác giả qua từng trang sách, chợt cảm thấy người bình an và dễ chịu.

Lại hiểu thêm một chút về cái gọi là đời vô thường. Tập buông bỏ, biết chấp nhận, an yên mà vui sống, rồi tất cả sẽ qua. Cứ bỏ bớt được một điều gì xuống, là lại thấy người nhẹ nhàng hơn.

Thỉnh thoảng, nhẹ nhàng đi xa, tìm đến một nơi nào đó không ồn ào, tách khỏi nhịp sống bình thường, để mà chậm rãi tĩnh lặng, để cảm nhận được sự là bình an và nhẫn nại từ bên ngoài lẫn bên trong tâm trí.

Dần dần nàng thấy bản thân ngày càng bớt đi những ý niệm, mong cầu, bám chấp.

Nàng thấy mình cũng dần bớt đi những suy tư, bởi nàng hiểu ra rằng mọi điều đến với nàng đều là do nàng. Cho đi thế nào sẽ nhận lại thế ấy. Chẳng than trách hay đỗ lỗi cho bất kì ai, cũng chẳng thắc mắc hay đi tìm đáp án, vì câu trả lời đã có sẵn ở bên trong nàng, có sẵn ngay từ lúc nàng bắt đầu gieo câu hỏi.

.

Đầu tuần bốc máy gọi cho mẹ, vì tối qua đi cafe với bạn bên ngoài về, thấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ, mà do trễ quá nên không gọi lại.

Sáng nay cũng kể vài chuyện lặt vặt gặp hằng ngày, hỏi mẹ vài câu, mà nàng nghe giọng mẹ vui lắm.

Phải tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày, thời gian của bản thân thì còn dài, mà của cha mẹ thì không bao nhiêu, nên tự nhủ phải biết yêu thương, trân trọng và quan tâm tới cha mẹ nhiều hơn nữa.

. . .

.

.

.

,

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • Một đêm đen
  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (325)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (40)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.