Khi mối quan hệ cả 2 ngày càng trở nên nghiêm túc hơn, nàng hạnh phúc về điều đó. Và nàng cũng muốn họ biết vài điều về bản thân nàng.
Nàng rất muốn yêu và được yêu.
Nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, có những lúc nàng lại rất sợ hãi mỗi khi cảm xúc yêu đương trong nàng bắt đầu nảy nở. Nàng sợ, có lẽ vì những tổn thương trong quá khứ. Nàng sợ liệu rằng họ có đủ bao dung để chấp nhận hết tất cả mọi thứ thuộc về nàng hay không. Bởi nàng cũng là một cá thể đang lớn lên và cố gắng hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày.
Nếu họ đã có một mẫu người bạn đời hoàn hảo, một khuôn mẫu định sẵn trong tình yêu, thì nàng sẽ thừa nhận rằng, nàng chẳng thể nào vừa vặn với khuôn mẫu đó.
Nàng không phải là một người hoàn hảo.
.
Rất có thể, nàng sẽ như một đứa trẻ mỗi khi bắt đầu gần gũi.
Lại cũng có những lúc rất có thể nàng sẽ chỉ im lặng, không phải nàng vô tâm hay thờ ơ, mà đó là lúc nàng đang lắng nghe và cố gắng hiểu về họ. Vì nàng sẽ phải học cách tôn trọng họ và điều đó cần rất nhiều thời gian.
Có thể sẽ có những lúc cái tôi của nàng đang chiếm hữu, nên nàng sẽ không chấp nhận con người thật của họ. Có lẽ nàng luôn muốn tìm kiếm hình ảnh của cha nàng nên sẽ cố gắng làm mọi thứ để khiến họ phải trao cho nàng những điều mà họ đã không thể trao.
Nhưng hãy cho nàng thời gian, bởi nàng vẫn không ngừng học hỏi và thay đổi mỗi ngày, mỗi ngày.
Nàng còn biết nói dối và che giấu để bảo vệ bản thân. Có thể nàng sẽ cho họ thấy được sự tự tin, vẻ điềm tĩnh bên ngoài, nhưng ẩn sâu bên trong đó, nàng vẫn có nhiều sự cô đơn, sợ hãi và tổn thương như bao nhiêu con người khác.
Nàng có thể không sẵn sàng đổi trao công bằng. Nàng có thể sẽ luôn muốn kiểm soát, ghen tuông, nàng không chấp nhận việc họ không dành thời gian để ở bên cạnh nàng. Bởi đó là lúc nàng cảm thấy sợ hãi nhất, vì nàng muốn có một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài chỉ vì những lý do ích kỷ: Để luôn có họ ở bên khi nàng muốn.
Liệu họ có đủ thời gian để chờ đợi nàng hay không?
Nếu họ cần một người bạn đời hoàn hảo, nàng không phải là người phù hợp đâu. Hãy chỉ có thể yêu nàng như chính con người nàng thôi, không phải như cách họ cần nàng thay đổi. Có thể nàng sẽ làm họ thất vọng, hết lần này đến lần khác.
Bởi vì,
Nàng không phải là một người hoàn hảo.
.
Nhưng nàng cũng có thể mang đến cho họ những giá trị mà không gì có thể đánh đổi được.
Nàng đang cải thiện chính mình, mỗi ngày, mỗi ngày. Nàng đang học cách yêu thương chân thật hơn. Ở mỗi giá trị này, nàng thừa nhận những hạn chế của mình và cam kết sẽ cải thiện chúng. Bởi nàng biết mình là ai và không còn muốn che đậy hay cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận những điều thuộc về nàng.
Nàng làm điều đó bằng cách thử và sai, bằng cách vấp ngã và đứng lên, bằng cách tự đập vỡ chính mình và để cho chính nàng ở quá khứ được vỡ tan, rồi phấn đấu trở thành người nàng muốn.
Như thế, mỗi ngày, mỗi ngày.
Nàng sẽ luôn quan sát hành vi của mình để xem nàng thích kiểm soát và đòi hỏi đến mức nào. Và nàng sẽ sẵn sàng lắng nghe những phản hồi từ họ những khi nàng vô tình làm họ tổn thương. Nàng sẽ sửa chữa. Nàng vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm.
Mỗi ngày, mỗi ngày.
Bởi, nàng không phải là một người hoàn hảo.
.
Nàng không cố tỏ ra là mình tốt. Nàng chỉ muốn được là chính mình, sống thật với cảm xúc của chính mình mà thôi. Nàng đã có thể thoải mái với những cảm xúc của chính mình và thể hiện chúng một cách tự do và cởi mở với cảm xúc của người khác.
Nàng chỉ muốn đủ tốt để có thể yêu thật lòng, mặc dù nàng không biết phải làm điều ấy ra sao và có đôi lúc nàng sẽ mắc sai lầm. Nhưng nàng vẫn cam kết sẽ nỗ lực rèn luyện để biết yêu thương đúng cách.
Nàng sẽ tiếp tục tiến về phía trước, nàng có niềm tin vào chính mình, tin rằng mình xứng đáng có được tình yêu trọn vẹn.
Nàng học cách giải phóng bản thân khỏi sợ hãi. Không bị kiểm soát bởi những nỗi sợ hãi trong mối quan hệ, ví như sợ gần gũi, sợ cam kết, sợ thể hiện con người thật, sợ bị tổn thương, sợ bị bỏ rơi đến mức bám chấp và sợ cô đơn, thiếu thốn.
Nàng biết cam kết và thể hiện những hành động yêu thương. Biết chấp nhận thực tại và bình tĩnh đón nhận mọi thứ, đón nhận những gì cuộc sống mang đến, cho dù sự việc có căng thẳng đến thế nào. Nàng vẫn sẽ giữ bình tĩnh để can đảm đương đầu với những thay đổi và khôn ngoan để nhìn ra sự khác biệt.
Nàng muốn họ hãy nhìn những gì nàng đang làm, đừng nghe những gì nàng đã nói.
Nàng muốn họ biết rõ về con người nàng, kể cả con người ở quá khứ (con người mà trước đây rất nhiều lần nàng đã muốn chối bỏ).
Và rồi hãy tìm kiếm cả những dấu hiệu thay đổi của nàng. Hãy đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất nếu muốn quyết định ở bên nàng . Nếu có thể chấp nhận con người thật của nàng, tình yêu có thể nảy nở giữa chúng ta.
.
Nàng chỉ muốn được yêu bởi một người sẵn sàng bao dung cho những yếu đuối và lỗi lầm của nàng, mà không phải là vẻ bề ngoài, trang phục, tóc tai, hay vật chất. Bởi đối với nàng tình yêu là tương tác với một tâm hồn sống động chứ không phải với một cơ thể hấp dẫn hay những lời hứa hẹn yêu đương.
Nàng chỉ muốn được yêu bởi một người sẵn lòng chấp nhận bản ngã kiêu ngạo của nàng, những góc khuất bên trong và cả những vết sẹo in hằn lên tuổi thơ nàng.
Nàng chỉ muốn được yêu bởi một người, giống như nàng, không hoàn hảo và không còn tin trên đời này có một người hoàn hảo – một người hoàn toàn phù hợp mọi tiêu chí cho một khuôn mẫu định sẵn.
Đối với một người trưởng thành lành mạnh, sẽ không có thứ gọi là “người bạn đời hoàn hảo”. Chúng ta không bao giờ chỉ có một nguồn hạnh phúc duy nhất cũng như một người làm cho cuộc sống của mình trở nên hoàn hảo.
Để ở bên nàng, có lẽ họ sẽ cần rất nhiều sự can đảm và kiên định.
Nàng chỉ muốn có 1 vòng tay ấm áp để ôm lấy đứa trẻ sợ hãi bên trong nàng, mà không mất đi những ranh giới hay sự tôn trọng đối với con người trưởng thành bên ngoài của nàng. Vòng tay nàng tìm kiếm sẽ vượt xa khoảnh khắc ái ân hay người bạn tình trong hiện tại. Vòng tay ấy là thứ nàng đã khao khát từ rất lâu.
Nàng chỉ muốn có 1 đôi mắt nhạy cảm, âu yếm sẵn sàng nhận ra khi có bất cứ sự thay đổi nào ở nàng.
Nàng chỉ muốn có một sự hiện diện, sẵn sàng ở lại, lắng nghe mà không phán xét. Được công nhận là điều nàng hằng mong đợi, thậm chí còn hơn cả khi các nhu cầu của nàng được đáp ứng. Tình yêu không phải là một cảm giác mà là một cách hiện hữu, sự hiện diện vô điều kiện.
Nàng chỉ muốn có một ai đó cho nàng có được những khoảnh khắc thân mật, một cảm giác gần gũi ấm áp giữa 2 cơ thể hay những cái chạm đầy tôn trọng.
.
Nàng đã sống quá lâu trong một quá khứ.
Nhưng hôm nay, nàng thấy mình đã sẵn sàng hơn bao giờ hết cho tình yêu.
Nàng hiện diện hoàn toàn, ở đây và bây giờ, bằng tất cả sự quan tâm, chấp nhận, trân trọng, yêu thương và cho phép.
Đây là cách nàng thể hiện tình yêu của mình với mọi người.
Trước đây, nàng cũng từng yêu, và nàng cũng đã yêu với một khuôn mẫu tình yêu lý tưởng. Nhưng lần này, nàng muốn thoát ra khỏi mộng tưởng và được yêu con người thật của họ. Nàng không muốn bỏ lỡ những điều rực rỡ trong tình yêu một lần nữa.
Trưởng thành là lúc nàng nhận ra mình không còn đi tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo nữa, hay phải có đầy đủ hết những mặt tích cực, mà là một người chung thuỷ, sẵn sàng cam kết gắn bó và để nàng được là chính mình.
Trưởng thành là lúc nàng nhận ra bản thân không còn đòi hỏi sự hoàn hảo nữa mà chỉ chú tâm đến thực tại.
Và người bạn đời sẽ là một món quà chứ không còn là điều cần thiết nữa.
Nàng không ép mình phải hoàn hảo trong hết tất cả mọi thứ. Nàng chỉ cần nhận thấy bản thân đang tiến bộ là được.
Mỗi ngày, mỗi ngày. Trong hiện tại và cam kết sẽ tiếp tục trong tương lai.
Cho dù có chậm, nhưng nàng biết rằng nàng đã đủ sẵn sàng cho một mối quan hệ trưởng thành rồi. Cầu mong nàng có thể cởi mở hơn bao giờ hết với tình yêu đang đến với mình.
“Cuốn sách tâm tình tận trong linh hồn sâu kín của ta, ta đã mở cho ngươi xem”- trích vở kịch Đêm thứ mười hai.
Hay như Carl Rogers từng nói:
“Tôi nhận ra để trở nên đáng tin cậy, tôi không nhất thiết phải luôn hành động nhất quán nhưng phải luôn sống thật với chính mình… Những gì tôi mô tả về bản thân đã đủ rõ ràng chưa em?”
. . .
.
.
.