Trưởng thành trong tình yêu là hành trình học cách trả lời những câu hỏi, học cách đối diện với nỗi đau, học cách lướt trên những con sóng cảm xúc, học cách buông bỏ bớt những sân si, và buông bỏ một số thứ khác nữa.
Tại sao lại đau khổ? Tại sao lại ghen tuông?
Tại sao thất vọng? Là yêu thương thật sự hay chỉ là mong muốn chiếm hữu?
Tại sao và tại sao?
Liệu rằng có một thứ gì đó thật sự tồn tại lâu bền và khiến nàng có thể đặt niềm tin tuyệt đối vào được hay không?
Không.
Thật ra nàng chẳng nắm được điều gì trong tay cả. Tình yêu, đam mê, công việc và kể cả bất kì điều gì trong cuộc sống này, không gì chắc chắn và tồn tại mãi mãi cả. Nên cứ tận hưởng từng ngày một, đơn giản vậy thôi.
Cảm mến từ những buổi đầu, thích thú, hẹn hò, rồi bỏ ngỏ một cách lửng lơ. Một vòng tròn lặp lại, nàng đã từng thất vọng ra sao với cái vòng tròn lặp lại ấy, và nàng trở nên e dè khi đứng trước quyết định một mối quan hệ mới.
Dù vẫn có nhiều lúc cảm xúc cho nàng biết nàng vẫn muốn yêu và được yêu. Nhưng lý trí nhắc cho nàng nhớ rằng nơi trái tim nàng vẫn còn một nỗi đau âm ỉ, nó lặng im chôn vùi sâu vào những góc khuất, nó giấu mình đi chỉ bởi vì đã trải qua quá nhiều những uẩn ức, những lần mất niềm tin trước đó.
Nhưng, thật ra trái tim sẽ không vì những lần tổn thương ấy mà đánh mất đi sự hồn nhiên và niềm tin vào cuộc đời này đâu.
Rất nhiều lần nàng cho rằng trái tim mình là yếu đuối, nhưng trái tim can đảm hơn nàng nghĩ rất nhiều.
Lý trí có thể nhắc nhở nàng, chúng nhắc để nàng nhớ và xây nên những bức tường phòng vệ chỉ với mong muốn được bảo vệ nàng khỏi những tổn thương, những nổi đau.
Nhưng trái tim thì không, nó chỉ muốn nàng sống thật, sống thật với những cảm xúc tận sâu bên trong chính mình.
Trái tim chẳng cần biết đúng sai thế nào, nó chỉ có cảm xúc. Mà cảm xúc mới là điều chân thật nhất. Cảm xúc là không nói dối được. Thế nên nếu gặp đúng người, nó sẽ vẫn “đập liên hồi” để nhắc nàng biết rằng nàng sẽ lại một lần nữa rơi vào tình yêu.
Trái tim sẽ cho nàng biết đâu sẽ là người nàng đang thật sự cần. Đâu là người mà nàng thật sự muốn đồng hành thêm một quãng đường xa hơn nữa. Trái tim luôn thật thà có đôi khi thật thà một cách ngốc nghếch.
Trái tim sẽ luôn biết khi tình yêu đến, một lần nữa…..và một lần nữa…..nàng lại rung động, như lần đầu tiên.
Sẽ có rất nhiều khoảnh khắc ta thấy mình đang yêu một ai đó, nhưng sẽ chỉ có một khoảnh khắc và duy nhất chỉ với một người, đó là khi bất chợt ta thấy trái tim mình lỗi đi một nhịp. Ta thấy được sự thương cảm, tình thương đó nó vượt qua cả tình yêu đôi lứa.
Từ giây phút ấy, tình yêu mới thật sự bắt đầu.
Để gặp những mối quan hệ tốt đẹp, trước hết chính ta hãy thật trong lành. Muốn được yêu, hãy đáng yêu. Muốn một mối quan hệ lành mạnh, thì hãy học cách yêu lấy chính mình trước thảy. Và muốn thu hút người thế nào, bản thân mình cũng cần mang nguồn năng lượng tương ứng.
Đó là quy luật ta không thể chối bỏ.
Thay đổi thế giới bắt đầu từ việc thay đổi chính mình.