Đời này gặp được nhau đã là cái duyên.
Giữa vũ trụ bao la rộng lớn này, giữa 7 tỷ người trên thế giới, vậy mà vẫn có một người để nàng thương, và may mắn vừa vặn họ cũng thương nàng, đó có lẽ là điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.
Nàng đã gặp rất nhiều người trong đời, đã may mắn gặp những người yêu thương nàng và được nàng yêu thương. Dù kết quả của những mối tình đó không phải lúc nào cũng happy end. Nhưng cũng đâu vì thế mà nàng phải đau khổ hay chọn cách đóng chặt trái tim mình lại.
Đơn giản bởi vì cuộc sống này không gì là tồn tại mãi mãi, kể cả tình yêu cũng vậy. Họ có đầy đủ tình yêu thương, bản thân nàng cũng xứng đáng được yêu thương, chỉ là họ không còn đặt tình yêu đó vào nàng nữa mà thôi.
Dừng lại,
Nàng chọn dừng lại,
Rồi mỗi người sẽ tự bước tiếp con đường của mình. Có lẽ sẽ chỉ là 2 con đường thẳng song song nhau.
Những người không thiệt bụng thương nàng thì sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Chỉ còn lại bên nàng những tấm lòng chân thật, những người yêu nàng vì chính bản thân nàng, chứ không phải là một hình mẫu hoàn hảo nào đó.
Vậy cớ gì mà nàng không hạnh phúc?
…
Nàng đã được đi vài nơi, đã may mắn thấy được nhiều cảnh đẹp trong đời.
Ngày ngắm mặt trời mọc trên đỉnh đồi, chiều ngắm hoàng hôn trên mặt biển. Được nhìn cây cối xanh tươi, được nghe chim muông ca hát. Được gặp gỡ, trò chuyện, làm quen, kết nối với những con người thật dễ thương. Những phép màu giản dị ấy, được ngắm mỗi ngày mà không thấy hạnh phúc chút xíu nào sao?
Vậy cớ gì mà nàng không hạnh phúc?
…
Nàng đã biết nhiều thứ trong đời.
Có những thứ đẹp đẽ đến nổi nàng muốn dòng thời gian ngừng trôi, để nàng giữ lấy mọi thứ nàng muốn có. Nụ cười, niềm vui, nỗi buồn, nước mắt, những cái ôm và những nụ hôn, khi nàng trao tặng, và những khi nàng được nhận lại.
Cũng đã nếm mùi vui, buồn, giận, ghét, ra sao.
Cũng vốn biết quy luật cuộc đời vốn vô thường, bản thân cũng không hữu hạn. Cớ gì không trân trọng hiện tại. Tận hưởng từng phút từng giây này.
Vậy cớ gì mà nàng không hạnh phúc?
…
Nàng, nàng đã nhận những điều đẹp đẽ trong đời. Có những ước mơ giờ đây đã đạt được, cũng có những ước mơ vẫn còn ở lại trong đầu nàng.
Nhắm mắt một lát.
Thở dài thật chậm, rồi hít vào thật sâu. Thấy mình đang sống, ngay tại phút giây này.
Rồi nàng mỉm cười.
Đời đơn giản chỉ có thế thôi.
Vậy cớ gì mà nàng không hạnh phúc?
.
.
.
.