Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu

#nhatkynang – Vì sao ta lại chia tay?

Posted on 01/11/202301/11/2023 by admin

Lâu rồi nàng mới lại đi quán café hay như vậy. Lâu rồi mới quay lại sở thích uống café và du lịch, kể từ ngày cuộc sống trở lại bình thường, một mình.

Nàng một mình, cũng nhiều năm rồi.

Một mình, có lẽ là điều chẳng một ai mong muốn.

Và việc chia tay trong tình yêu cũng vậy. Chẳng ai muốn khi bắt đầu một mối quan hệ để kết thúc cả.

Đến tận bây giờ nàng vẫn khuyến khích những bạn trẻ hãy cứ yêu thật nhiều, trải nghiệm thật nhiều và hãy trưởng thành thật nhiều từ những tình yêu đó. Bởi cuộc sống vốn vô thường, đời người lại ngắn ngủi. Không yêu thương nhau thì làm gì?

Ngoài kia cuộc sống đã quá nhiều áp lực và mệt mỏi rồi, nhịp sống vội vã, xã hội xô bồ, con người lừa gạt, tổn thương nhau, tin tức báo chí đầy rẫy những thông tin tiêu cực, đồ ăn thì nhiễm bẩn, đường phố thì khói bụi, đủ tiếng ồn,..Sau một ngày vật vã trở về, thì thứ duy nhất đáng trân trọng, là yêu.

Nàng không dám nói thế nào là yêu đúng, bởi từ thực tế của nàng, nàng thấy mình vẫn chưa yêu đúng. Nàng yêu nhiều, cảm xúc nhiều, nên sai cũng nhiều, những cái sai của nàng trong tình yêu và có lẽ cũng là của tất cả chúng ta.

Từng xem nhau là cả thế giới.

Nàng từng hạnh phúc vì có người sẵn sàng lao ra đường đem áo mưa đến cho nàng, mặc kệ trời đang mưa gió. Những dịp lễ, những ngày quan trọng nàng đều nhận được hoa có khi thì là quà. Những bộ phim hay, những buổi tối lãng mạn với nhạc accoustic ở mấy quán cafe, tận hưởng những chuyến đi cùng nhau. Những khoảnh khắc ấy làm nàng hạnh phúc, và nàng cũng tin rằng mình đã tìm thấy một nửa của mình. Một nửa nhưng đối với nàng thời điểm ấy lại là cả thế giới.

Nàng, cũng không khác nhiều so với những bạn trẻ khác khi yêu đâu.

Tuổi trẻ không có gì trong tay, không biết mình thích gì, không biết mình muốn trở thành ai trong cuộc đời này, thì việc có một người yêu bên cạnh sẽ trở thành một ảo mộng ngọt ngào.

Trong khi điều quan trọng nhất đối với những năm tháng tuổi trẻ chính là việc học hành và rèn luyện, khám phá thế giới xung quanh và bằng một cách thức nào đó để tạo ra được giá trị. Giá trị cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội.

Giá trị đó còn bao gồm biết bản thân mình thích gì, và có được làm công việc mình thích hay không, qua công việc đó mình có thay đổi và phát triển lên được hay không. Mình có hiểu nhiều về bản thân hay chưa, có thương được chính mình chưa, có tạo ra được giá trị và phẩm giá nào cho chính mình hay chưa.

Tất cả, tất cả những câu hỏi?

Để rồi, khi nàng đã quay trở lại với cuộc sống bình thường, một mình, cùng với những câu hỏi vẫn còn bỏ ngõ, hoàn toàn vẫn chưa có câu trả lời.

Có hối hận không?

Nàng nghĩ không.

Tình yêu mà, giai đoạn khi yêu nhau, mọi việc làm cho đối phương đều là xứng đáng. Bởi đâu ai dạy nàng cách yêu, vậy nên tình yêu đối với nàng như một lẽ bản năng. Thậm chí ngay cả với cha mẹ nàng, họ cũng đâu cần học cách để yêu một ai đó, họ hoàn toàn không học được kĩ năng để yêu, nhưng họ có thể làm chuyện đó với tất cả tin yêu. Cha mẹ cũng chưa từng dạy nàng phải yêu 1 chàng trai như thế nào, nhưng nàng cũng đã từng yêu say đắm.

Và trong suốt quá trình nàng yêu, nàng lớn lên, nàng va vấp, nàng tổn thương, nàng thất vọng vì bản thân, vì những mối quan hệ, vì những người xung quanh, nó làm cho nàng sợ, nàng dè chừng, nàng rụt rè, nàng sợ hãi trước những mối quan hệ mới.

Mà cũng vì tình yêu, vì sai cách, mà bao nhiêu mất mát đau thương vẫn hiển hiện. Con người, khi đã tổn thương, thì luôn tìm nhiều cách để che đậy, để chạy trốn nỗi đau vì sợ nó có thể tái hiện một lần nữa.

Nhưng nàng vẫn tin rằng, tình yêu thương là thứ đẹp nhất mà tạo hoá đã ban cho con người, và chúng ta cần phải đón nhận và trải nghiệm chúng.

Chỉ muốn nhắn nhủ một điều rằng, khi yêu ai, đừng coi họ là cả thế giới. Tại sao lại xem một người hoàn hoàn xa lạ là cả thế giới của mình kia chứ? Tình yêu, nếu không làm cho bản thân mình tốt hơn, không giúp mình tưới tẩm và săn sóc những hạt mầm yêu thương bên trong, thì nó đã sai rồi.

Sự chiếm hữu.

Tình yêu khiến con người ta dễ muốn chiếm hữu.

Chiếm hữu những thứ bên trong lẫn bên ngoài, thể xác, tâm hồn, cảm xúc, sở thích cá nhân, và vô vàn sự sỡ hữu khác mà đôi khi chúng ta cũng không nhận ra.

Luôn muốn thời gian của người đó, muốn rất nhiều. Muốn người đó phải luôn ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi, bất kì khi nào.

Người đó có những mối quan hệ bạn bè, người đó muốn có 1 chút xíu không gian một mình (just a moment) sau những khoảng thời gian tương tác xã hội. Ta không quan tâm, ta cũng chẳng thèm để ý, không được, ta không cho phép điều đó, họ không được phép suy tư, không được phép buồn, không được phép có tâm sự, sao lại ở một mình, đang có người yêu mà muốn ở một mình, không được, hãy ở bên cạnh nhau.

Và còn nhiều thứ khác nữa, vô tình, chúng ta đã trở thành những kẻ cướp mà ta không biết. Ta cướp đi tình yêu của chính mình, cướp luôn cả tình yêu người khác dành cho ta.

Đã là con người thì ai rồi cũng sẽ có những tổn thương. Ai cũng có những lúc chạm đáy, để hiểu về sự chữa lành. Ai cũng có những lúc buồn chán, để trân trọng những hạnh phúc mình từng có.

Thấu hiểu, cho phép đối phương được là chính họ, được sống và đối diện với cảm xúc thật. Chờ đợi và sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào đối phương cần được giúp đỡ. Đồng hành cùng nhau vượt qua những giai đoạn của cảm xúc, và rồi tình yêu sẽ lại được thăng hoa trở lại.

Gieo yêu thương vào trong tim sẽ biến ta thành một phần của con đường tình yêu. Và rồi, tình yêu của ta sẽ được đáp lại thay vì phải đòi hỏi một cách ép buộc. Chúng ta sẽ nhận được những gì mình cần khi không còn đòi hỏi phải có được nó nữa. Ta chỉ thật sự sở hữu những gì không sở hữu mình.

Đó mới là một hành động yêu đương đúng cách.

. . .

Một tình yêu lâu dài thường được tạo nên từ những điều nhỏ nhặt, đến nỗi ta xem chúng là điều hiển nhiên rồi đến khi chúng mất đi, ta thậm chí còn không biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu.

Cách chúng ta chạm vào nhau khi lướt qua nhau như thể không cố ý.

Cách ta ôm đối phương từ phía sau khi họ đang đứng nấu bữa ăn trong bếp, cái ôm từ phía sau cho họ cảm giác yên tâm vững chãi, bởi họ luôn tin rằng dù ngoài kia có bất cứ chuyện gì xảy ra thì phía sau họ vẫn có một điểm tựa vững chắc nhất và an toàn nhất luôn chờ đợi họ mỗi khi họ muốn tìm về.

Cách đôi môi lướt nhanh qua tóc của nhau.

Khi hai người yêu nhau với một tình yêu thật trọn vẹn, đủ để dường như không còn chạm vào nhau một cách có chủ ý nữa. Nó đã trở thành một thứ gì đó thuộc về bản năng, thói quen hằng ngày trong cuộc sống.

Cơ thể ta tự động tìm thấy nhau, mỗi khi gặp nhau. Tay ta choàng vào nhau mỗi khi đi bên cạnh. Những cái chạm nhau nho nhỏ, hằng ngày, mọi lúc, như một sự tình cờ.

Và khi không biết trân trọng và giữ gìn thì sẽ đến một ngày chúng biến mất. Chẳng ai hiểu tại sao, đột nhiên 2 con người đang ở cạnh nhau nhưng lại không còn dành cho nhau nữa.

Họ ngủ ngoài tầm với của những cái ôm. Những ngón tay họ không còn đan vào nhau nữa. Không có đôi môi nào đặt lên mái tóc của nhau nữa. Không có hơi thở nào phả vào chiếc lưng của nhau.

Và rồi chầm chậm, chầm chậm, một câu hỏi len vào, chậm rãi bén rễ trong đầu của nhau: “Đây có phải là những dấu hiệu, là điểm báo trước khi một mối quan hệ kết thúc?”

Vì sao khi chấm dứt một mối quan hệ người ta hay dùng từ chia tay.

Phải chăng ngay từ những hành động yêu thương đầu tiên thể hiện tình cảm cho nhau đều là những cái nắm tay. Những cái nắm tay thật chặt và thật nhiều ấm áp.

Để đến khi cái nắm tay ngày xưa, nay đã không còn muốn nữa. Không còn muốn hứa hẹn, không còn muốn bảo vệ, không còn muốn đi cùng nhau trên chặng đường tương lai. Câu chia tay đã thốt ra, mọi thứ trở nên vô nghĩa, rồi ta lại trở thành những người dưng, xa lạ, không còn điểm gì để níu giữ nhau, trong cuộc đời ngắn ngủi này.

. . .

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • Một đêm đen
  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (325)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (40)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.