Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu

#nhatkynang – Yên tâm

Posted on 03/06/202430/05/2024 by admin

Có những chuyện mình cứ âm thầm làm, âm thầm cố gắng, cặm cụi, chỉnh chu, từng bước một, vừa nghe qua có vẻ đó giống như bổn phận trách nhiệm, mà cũng kiểu phù du thoáng qua thôi rồi cùng hết, hà cớ gì phải chăm chút làm gì cho mất thời gian công sức.

Nên lắm lúc cũng không ngừng tự hỏi, những việc mình đang làm đấy có ý nghĩa gì ?

Tất cả bao gồm những việc: ăn uống, ý thức giữ gìn nơi ở, môi trường, nếp sống, ứng xử, giao tiếp với người xung quanh, giặt giũ quần áo, đổ rác, xếp chăn mền, lau dọn nhà cửa, đi học, đi làm, lấy chồng, sinh con, nuôi dạy chúng, nhìn chúng lớn lên, trưởng thành tự lập và mình già đi….

Giản đơn, gần gũi như khi biết cảm ơn khi người phục vụ mang tới cho mình 1 ly nước, biết cảm ơn chú bảo vệ vừa dắt xe xuống lề đường giúp mình, biết mở ví mua một tờ vé số cho một thằng nhỏ dù không hề biết dò, biết tự phân loại rác, những chai nhựa để một túi riêng bên ngoài cho mấy cô chú mỗi buổi tối hay đi nhặt, biết âm thầm nhặt rác mà người khác vứt xuống đường bỏ vào thùng rác…

Giống như thuyết Oneness – nhất thể: Không có dòng nước nào là dòng nước riêng lẻ, không có con sông nào là con sông riêng lẻ. Nhân loại này là một, không phải từng cá nhân riêng lẻ, mình cũng là cha mẹ mình, mình đang ở trong những thân xác khác nhau, nhiều kiếp trước mình đã gặp nhau, một lý do nào đó mình lại gặp nhau và nhắc nhở nhau về cái thông điệp nào đó. Mình về đây để mình học bài học cuộc đời này.

Sau rốt, mọi điều mình cố gắng bằng cách nào đó, mình vẫn sống tiếp.

Không hẳn vì muốn có được sự ngợi khen, công nhận, đóng góp ích lợi, giá trị vì một ai đó hay vì muốn mình được sống mãi, mà có lẽ sống chỉ để sống mà thôi.

Như một bông hoa, sớm mai vừa mới nở và dù biết là sẽ chóng tàn, nhưng chúng vẫn bung nở trọn vẹn đời hoa mà. Hoặc cũng có thể vì 2 chữ yên tâm, yên tâm sống, yên tâm làm những việc cần làm, rồi cũng yên tâm rời đi.

Đôi khi mình không được lựa chọn, ví như thời tiết sáng nay chẳng hạn, đón ngày mới với ánh nắng dịu nhẹ, nhưng chỉ vài tiếng sau thì mây đen kéo đến tuôn một trận mưa rào, đó là những điều bất ngờ mà mình không thể kiểm soát được. Nhưng mình có thể lựa chọn điều gì sẽ đồng hành, sẽ ở lại với mình, tạo nên không gian an toàn với những điều quen thuộc, làm điều mình quen, theo cách mình muốn, với những người hiểu mình.

Cũng đâu chắc gì con đường mình đi đã là đúng đâu mà phán xét người khác. Chỉ biết là con đường mình đi giờ đây rất khác so với trước giờ mình đã đi, nên cũng không dám tự xưng là mình đi đúng đi tốt thế nào, chỉ biết là hiện tại mỗi ngày mình vẫn đi, vẫn còn muốn đi tiếp và vẫn còn thấy bản thân vui và an hơn mỗi ngày.

.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.