Nếu bạn cảm thấy tự ti về bản thân, bạn luôn cảm thấy sợ hãi khi muốn bắt đầu một thứ mới mẻ nào đó như:
Sợ bản thân chưa đủ giỏi.
Sợ thời điểm này chưa thích hợp
Sợ không đủ tố chất để có thể theo đuổi đến cùng…
Thì bạn hãy đọc hết bài viết này nhé, mình tin rằng nó sẽ làm bạn phải thay đổi ngay những điểm mà bạn từng có.
Đây là câu chuyện của chính bản thân mình, nếu bạn gặp mình ở điểm 1 năm về trước. Thời gian mà mình quyết định từ bỏ công việc toàn thời gian với mức thu nhập ổn định sau gần 3 năm gắn bó, chỉ để bắt đầu hành trình đi tìm lại giá trị cho bản thân, tìm câu trả lời cho câu hỏi: ” Thật ra bản thân mình đang muốn điều gì?
Lúc đó mình như bị mất phương hướng, không biết mình muốn làm gì, mình sẽ làm gì tiếp theo, rồi mình sẽ định hướng cho tương lai ra sao… ..trong đầu là vô vàng những câu hỏi?
Rồi thì đăng ký tham gia những buổi workshop truyền cảm hứng, để xem bản thân mình có thể tìm thấy giá trị hay niềm đam mê nào không.
Và trong buổi workshop mình vẫn nhận được rất nhiều tích cực chia sẻ, nhưng sau đó, mình trở lại trạng thái hoang mang ban đầu.
Cho đến khi ..
Mình tham gia 1 buổi workshop, mình cứ ngỡ như những buổi workshop trước đây, mình cứ tham gia xem có tiếp thu được nguồn năng lượng tích cực nào hay không?
Nhưng không ngờ, buổi workshop ấy chính là bước tiến lớn nhất thay đổi cuộc đời mình.
Mình thực sự bị cuốn hút bởi những chia sẻ về hành trình là 1 blogger, cách kiếm tiền trực tuyến và xây dựng được 1 hệ thống kinh doanh bền vững tự vận hành như ngày hôm nay.
Mình mang một khí thế hừng hực và đầy quyết tâm vào học tập, nhưng ôi thôi, mình gần như bị sốc.
- Sốc vì lượng kiến thức khoá học quá nhiều.
- Sốc vì mọi thứ đều thuộc lĩnh vực hoàn toàn xa lạ đối với mình.
- Rồi thì những áp lực từ các anh chị cùng là học viên trong khoá học, mình thấy sao họ giỏi quá, chắc họ có tố chất sẵn, họ giỏi hơn mình, biết khi nào mình mới được như họ?
- Lắm lúc mình thấy hoang mang và áp lực rất nhiều, liệu con đường mình chọn có đúng không, mình đã đi đúng hướng chưa? Mình bắt đầu từ đâu, khi mà xuất phát điểm mình hầu như là con số 0 trong lĩnh vực mới hoàn toàn này.
- Rồi đến những bài tập về tìm kiếm ngách, khi mà mình thấy trên group các anh chị liên tục up lên các bài tập về ngách thị trường, về đam mê, lên kế hoạch định hướng cho bản thân. Trong khi nhìn lại mình, mình hầu như không biết mình thích gì, giỏi về cái gì.
Lúc ấy chỉ muốn bỏ cuộc, suy nghĩ thôi chắc là mình không hợp với lĩnh vực này.
Nhưng rồi trong đầu mình quay lại xuất hiện những hình ảnh: liệu sau đó mình quay lại với công việc văn phòng 8 tiếng, mình có đủ động lực để tiếp tục gắn bó hay không, hoặc là giờ nếu mình quay lại công việc kinh doanh thì mình làm tốt hơn không (vì mình cũng từng kinh doanh và thất bại)
Và thế là đã rõ, mình chỉ có một con đường duy nhất là quay lại và học?
Mình luôn tự nhắc nhở bản thân vì mình có xuất phát điểm thấp, nên mình phải cố gắng gấp nhiều lần người khác. Và thế rồi động lực cho mình là những bài content đầu tiên do chính tay mình viết, trang web đầu tiên do chính tay mình thiết kế, cứ mỗi một thành tích nhỏ ấy giúp mình có thêm động lực và tin tưởng để đi tiếp.
Bài học của mình nhận được là….
Hãy trở nên thật xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó, và khi đó sẽ là lúc bạn hoàn toàn tự tin. Hãy đầu tư thật nhiều thời gian, sức lực vào đó. Hãy làm để trở nên thành thục.
Cứ làm tốt những điều cơ bản, rồi hãy nghĩ đến sáng tạo và phát triển.