Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
siêu năng lực

Siêu năng lực

Posted on 20/12/202415/12/2024 by admin

Nếu một sáng thức dậy, chợt phát hiện mình có được năng lực biết trước được tương lai, mình sẽ cảm thấy thế nào? Cuộc đời mình sẽ ra sao?

Nhưng rồi tự nghĩ thật ra biết trước tương lai cũng sẽ không làm mọi việc khác đi được. Có chăng chỉ là mình sẽ có được sự yên tâm, về một điều chắc chắn hay ổn định nào đó, mình có một cam kết để có thể vững vàng hơn với những bước đi, những điều mình đang làm trong hiện tại.

Qua rồi, biết được tương lai xong rồi, thì mỗi sáng chắc mình vẫn sẽ thức dậy (nếu cơ thể này, cuộc đời này còn cho mình được thức dậy), mình vẫn ăn, vẫn sống, vẫn làm những công việc hằng ngày, vẫn kết nối tương tác với những người xung quanh, vẫn hít thở.

Vậy nên câu trả lời sẽ là: việc biết trước tương lai, thì cuộc sống hiện tại mỗi ngày của mình không có nhiều khác biệt.

Còn giả sử biết trước tương lai, biết trước những khổ đau, những tai hoạ mà mình sẽ gặp, thì liệu có giúp mình né tránh hay hoá giải được hay không?

Có lẽ vì thế mà nhiều người thường tìm đến bói toán, với mong muốn dự đoán được tương lai, nếu là hoạ thì tìm cách giải trừ, như thỉnh bùa bình an, vật phong thuỷ may mắn, hay có khi là lập đàng cầu khấn mong cho tai qua nạn khỏi.

Nhưng đời này, vay sẽ trả, nợ phải đền, là quy luật nhân quả không bao giờ thay đổi. Những hành động gieo gặt, vay trả đền bù mỗi ngày vẫn luân phiên tiếp nối, luôn có những trợ giúp lẫn trừng phạt đến từ vũ trụ, từ cõi vô hình nào đó.

Bhagavad Gita, sách kinh phương Đông cổ có đoạn: “Những linh hồn chịu ảnh hưởng của cái ác sẽ phải chuộc lại tiết hạnh của mình”.

Trả giá cho những lỗi lầm sai phạm, gặt lấy những phần thưởng từ những hành vi tốt, tất cả đều được xoay quanh luật nhân quả. Những ai gây hại đến người khác đều sẽ phải trở thành nạn nhân tiếp theo trong tương lai.

Nhân là cái đã xảy ra trước đó. Nghĩa là sẽ không có cái quả nào hoàn toàn mới lạ hay tự nhiên mà có được, mà luôn phải có một số nhân nhỏ trước đó được liên kết với nhau mà tạo thành. Quả của hôm nay là do nhân của trước đó tạo ra. Quả của hôm nay cũng sẽ là nhân cho tương lai sắp tới.

Như câu: “Thiên thời địa lợi nhân hoà”. Thiên thời là những điều kiện mà vũ trụ đưa tới. Địa lợi là hoàn cảnh xã hội phù hợp với những điều ta làm. Nhân hoà là ở chính mình, và bao gồm sự hỗ trợ giúp đỡ của những người xung quanh.

Người xưa cũng cho rằng, thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi lại không bằng nhân hoà, suy cho cùng nhân hoà mới là yếu tố quan trọng hơn thảy. Vì nhân hoà nằm trong chính ta, ta có quyền kiểm soát và chủ động tạo ra nó. Ta không thể tạo ra tất cả mọi nhân duyên bên ngoài, nhưng ta có thể tạo ra nhân duyên từ chính mình. Vậy nên mọi kết quả, mọi sự việc đến với cuộc đời mình đều là do bản thân mình mà ra, không trông chờ hay đổ lỗi do bất kì ai khác cả.

Nghiệp quả tự thân nó không biểu thị hành vi tốt xấu, nghiệp quả không tự nó hoạt động. Nói đúng hơn đó là kết quả của những hành động tích cực và tiêu cực của một cá nhân nào đó. Mỗi một hành động đi kèm một kết quả với mục đích duy nhất là dạy cho con người một bài học. Số phận tương lai của ta được quyết định bởi hiện tại này. Luật nhân quả luôn công bằng và nhân từ.

Bằng cách chiến thắng nỗi sợ, chấp nhận rủi ro, đưa ra những lựa chọn cần thiết, mà mỗi một cá nhân đều sẽ có những bài học và cơ hội để sửa đổi như nhau. Bài học là không giới hạn, chúng ta sẽ luôn được trao cho những bài học khác nhau, trong quá trình đấu tranh để trưởng thành của mình.

Gieo một hạt giống, nảy một mầm cây, rồi vun xới cho tương lai gặt quả ngọt. Gieo yêu thương sẽ nhận lấy những bình an, có được một giấc ngủ ngon và thức dậy trong an lành. Gieo tổn thương nhận lấy những oán ghét, gieo sân si đố kị, nhận lấy những ngày bất bình an.

Cái gì đến sẽ đến, điều gì xảy ra phải xảy ra, người cần gặp chắc chắn sẽ gặp.

Có những thứ hiện tại mình mong muốn nhưng vẫn chưa có được, nên đôi khi mình cần một chút kiên nhẫn, cần biết chờ đợi, cần thêm thời gian, đừng nôn nao. Còn những thứ không mong muốn cũng đừng nghĩ cách mà né tránh, bình thản mà đón nhận, có vấn đề sẽ có giải pháp, điều gì đến được cũng sẽ đi được. Đời vô thường mà, đâu có gì là tồn tại mãi mãi đâu, khổ đau tổn thương cũng vậy, rồi mọi thứ sẽ qua.

Khổ đau luôn có 2 phần, như 2 mũi tên.

Mũi tên thứ nhất bắn ra là những bài học, là đau, là tổn thương, là những điều bất như ý mà mình không kiểm soát và không lường trước hay né tránh được, là những điều tất yếu phải xảy ra. Đó là những gì mình nhận lại từ những hành động mình đã gieo, vậy nên là tất yếu, là không đổi được, chỉ có thể giữ mình bình thản, an nhiên mà đón nhận.

Mũi tên thứ hai đó là khổ, như một hệ quả đi sau những đau đớn tổn thương, xảy ra vì mình hoảng loạn, chới với, hụt hẫng, không chịu chấp nhận, vẫn oán trách đổ lỗi cho số phận, đổ lỗi cho người khác, than trách bởi cuộc đời làm mình ra nông nổi. Để rồi ngày đêm tìm mọi cách để phủ nhận, làm mọi thứ trong cuồng loạn để mong khổ đau mau chóng qua đi, mình tự nhốt mình kẹt lại những u mê, hậu quả ngày càng lớn, khổ ngày càng tăng thêm.

Vậy nên với tôi việc biết trước tương lai hay không cũng không khác biệt gì mấy. Nợ của mình thì mình phải trả, trả xong tự nhiên hết, không muốn nợ nữa thì đừng vay thêm.

Có chăng cái việc biết trước là hoạ sẽ đến nó giúp mình thay đổi được nhận thức. Ý thức rằng bản thân phải học cách chấp nhận, chấp nhận là mình nợ, chấp nhận mình phải trả. Ít ra sẽ không bị cuốn cuồn lên trong cơn hoảng loạn đó, bình thản từ từ mà trả. Giữ cho mình cái tâm thế ấy thì khổ đau sẽ dừng ngay lúc nó vừa đến.

Hoạ đến mình đau, tổn thương là có thật, nhưng nếu giữ mình được vững vàng thì bản thân sẽ không phải khổ.

.

.

.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.