Bông lúa sẽ chỉ kết hạt sau một quá trình dài vươn mình cao lớn. Nó sẽ phải từng là một cây mạ non xanh, mạnh mẽ hướng thẳng lên bầu trời, đi qua những nắng mưa rồi mới đến ngày trĩu hạt.
Một bông lúa càng nặng hạt thì nó sẽ càng cúi đầu rủ xuống. Một dáng vẻ dịu dàng, từ tốn, và cũng rất khiêm nhường.
Và con người cũng vậy, muốn đạt được thành công đều sẽ phải trải qua một quá trình dài rèn luyện không ngừng nghỉ. Phải có những tháng năm học hỏi và phát triển bản thân. Phải trải qua một hành trình của sự nổ lực, kiên trì, va vấp, và để trưởng thành.
Chỉ “cúi đầu” khi thật sự đã “chín”.
Nếu như vẫn còn non xanh, hãy cho phép mình được sống, được vươn mình, được học hỏi, được đón nhận những điều mới mẻ, đôi khi là đón nhận cả những sai lầm, va vấp chỉ để đủ ngày đủ tháng được lớn lên. Để những tiềm năng bên trong được phát triển thành hình.
Nếu một ngày khi ta chọn cúi đầu, thì hãy để cái đầu ấy chứa đựng đầy sự hiểu biết.
Đường vẫn còn dài, con đường sẽ vẫn cứ chông gai nhưng cứ đi thì sẽ đến. Chỉ có con đường đầu tư vào phát triển bản thân, vào sự trưởng thành của chính mình mới là con đường đúng đắn nhất. Thế giới bên ngoài sẽ vẫn thế, chỉ có ta lớn hơn mà thôi.
Hài lòng với những gì mình đang có, không tham lam ham muốn chỉ để thoả mãn dục vọng cá nhân. Điều gì khi đã cố gắng hết sức mình rồi mà vẫn không được thì học cách buông bỏ và nhẹ nhàng bước qua, vui vẻ với bài học và tìm cách khác chứ chẳng bao giờ loay hoay trong tiếc nuối.
Đón nhận tất cả và giữ lòng biết ơn. Điều đó sẽ giúp ta luôn sở hữu năng lượng tích cực, lạc quan, hưng phấn để làm được nhiều việc lớn lao và giá trị hơn, thu hút được nhiều sự đồng hành và ủng hộ hơn. Tập trung, nỗ lực phát triển bản thân & phát triển kỹ năng và thái độ của mình.
Muốn thành công thì trước hết phải phát triển bản thân. Điều này có lẽ ai cũng biết.
Vậy phát triển bản thân là làm gì?
Có tồn tại đích đến cho hành trình phát triển bản thân hay không?
Liệu có tồn tại một con đường tắt nào để dẫn đến đích thật nhanh chóng không?
Có tồn tại phép màu nào chỉ sau 1 đêm ngủ dậy ta trở thành một người thật giỏi hay không?
Tất cả.
Xin thưa là không.
.
Tương lai chỉ là hiện tại của quá khứ, những gì ta làm hay đầu tư vào trong hiện tại, kết quả của nó rồi sẽ diễn ra trong tương lai mà thôi. Đường đi nào mà chẳng gập ghềnh. Hành trình nào mà chẳng khó khăn. Vấn đề là ta có vượt qua hết những cản trở phía trước không, để tìm ra câu trả lời quan trọng nhất trong đời.
Phát triển bản thân đòi hỏi một quá trình, vừa học, vừa trải nghiệm, vừa điều chỉnh, rồi tự rút ra những bài học riêng cho bản thân mỗi người. Và đương nhiên mỗi người khác nhau sẽ có kinh nghiệm và công thức khác nhau. Không tồn tại một công thức, hay phương pháp chung nào phù hợp cho tất cả.
Mỗi chúng ta đều là những bản thể khác nhau, môi trường sống giáo dục khác nhau, nền tảng khác nhau, với hành trình lớn lên và trải nghiệm cũng sẽ khác nhau.
Thật ra, mỗi người chúng ta là một bản thể độc lập, độc đáo và duy nhất của vũ trụ, nên không ai giống ai, không ai nên làm theo ai, cũng không ai nên học đúng theo công thức của ai khác cả.
Cho nên, câu hỏi chỉ là dấu chỉ để ta có thứ dựa vào cho sự khởi đầu. Còn sau đó, chính những câu trả lời mới giúp ta tìm ra được hướng đi cho chính mình. Cũng là một hướng, có khi đi thẳng, có khi quanh co, có khi chậm, khi nhanh theo từng giai đoạn. Không có công thức chung cho tất cả.
Ta là người vẽ nên hành trình, ta chính là thuyền trưởng trên con tàu đó. Ta là người lèo lái hành trình, và cũng chính ta mới là du khách trong chính hành trình mình đã chọn.
Vừa đi, vừa trải nghiệm và điều chỉnh. Vừa đi, vừa sáng tạo để tìm ra giải pháp thực tế hơn, phù hợp hơn, hiệu quả hơn. Trong tâm thế với một tinh thần đón nhận, tư duy mở rộng, trải nghiệm phong phú, bản lĩnh vững vàng.
Tất cả đều là những nền tảng tạo nên sự phát triển.
Kiên trì
Phát triển bản thân cần thời gian, cần sự kiên trì, sự quyết liệt không bao giờ lùi bước, không bao giờ nản chí, không một phút chùn chân.
Tập trung vào hành trình. Và trên hành trình đó, có khi nhanh cũng có khi chậm. Đừng nóng vội, cũng đừng thảnh thơi lơ là. Cứ nhịp nhàng đều đặn, kiên trì mỗi ngày đều tiến về phía trước.
Làm bạn với thất bại
Cuộc sống này ai rồi không ít lần sẽ gặp phải thất bại.
Vậy thì ta có gì mà phải sợ?
Thất bại vốn là chuyện thường tình trong xã hội này, là chuyện đương nhiên phải xảy ra trong quá trình phát triển bản thân. Thất bại giúp ta nhận ra rằng, thì ra có nhiều hơn một giải pháp, có nhiều hơn một con đường để có thể thành công.
Giữ cho mình tâm thế đó thì mới phát triển được. Nếu cứ sợ không làm gì hết thì cả đời cũng chỉ quẩn quanh trong vòng an toàn, trong những nỗi sợ, thì sẽ khó mà phát triển bản thân.
Không có mục tiêu thì sẽ không đạt được mục tiêu, chấm hết. Không ai tự nhiên sinh ra mà đã thành công được.
Người thành công biết mình muốn gì, và luôn kiên định đi về phía đó. Cứ đi, không chùn bước, vượt qua hết mọi thử thách chông gai thì thành công. Cho nên, nếu muốn đạt được bất kỳ điều gì trong cuộc sống thì cũng phải đặt ra cho mình mục tiêu.
Việc học là cả đời. Phát triển bản thân chỉ có thể bắt đầu bằng tư duy mở.
Một ngày mà ta không cập nhật, không học thêm kiến thức mới là một ngày ta đang tự đẩy mình lùi về phía sau, khiến bản thân lạc hậu. Thời đại này có vô vàn cách để học, học từ sách, video, mạng xã hội, các khoá học online. Hãy bắt đầu từ những thứ liên quan đến nghề nghiệp, sự nghiệp của mình trước thảy.
Chấp nhận thử thách mới
Tiềm năng của con người là vô hạn, nhưng tiềm năng đó chỉ có thể mở ra khi con người ta chấp nhận những thử thách mới đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng rất nhiều.
Chấp nhận thử thách là cách giúp bản thân có thể đi xa hơn, vượt qua những giới hạn vốn đã quen thuộc. Chỉ khi đó ta mới có thể khám phá ra những tiềm năng của chính mình.
Cứ từ từ bình tĩnh mà phát triển bản thân. Đây là hành trình cả đời, không lơ là cũng không vội, quan trọng là kiên trì và cam kết.
.
Phát triển tất cả những thứ cần thiết khiến ta trở nên có giá trị hơn. Và lúc đó mọi vấn đề sẽ chẳng còn là vấn đề nữa.
Có giá trị hơn? Không vấn đề gì.
Tiền bạc à? Không vấn đề gì.
Kinh tế à? Không vấn đề gì.
Tương lai à? Không vấn đề gì.
Chỉ cần làm đúng việc cần làm. Đừng bao giờ cố thay đổi những thứ ở ngoài kia. Đừng cố thay đổi hạt giống. Đừng cố thay đổi đất trồng. Đừng cố thay đổi ánh nắng. Đừng cố thay đổi cơn mưa. Đừng cố thay đổi mùa vụ. Hãy để cho những điều kỳ diệu đang hiện hữu làm việc cho ta.
Đừng ngồi chờ đợi và hy vọng để dựa dẫm vào bất kì ai, mà thay vào đó là hãy quay vào bên trong, dựa vào chính bản thân mình. Dựa vào thái độ, tư duy, tính cách, kỹ năng, tất cả mọi khả năng mà ta có được.
Và nếu ta bắt đầu tạo ra những thay đổi cá nhân đó, tôi chắc chắn mọi thứ khác sẽ thay đổi theo.
.
.
.
.