Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
thành công từ thất bại

Thành công từ thất bại

Posted on 26/07/202326/07/2023 by admin

Tôi từng đọc được một câu chuyện khá hay và ý nghĩa, câu chuyện đã làm tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của mình về ý nghĩ của sự thành công.

“Một cậu bé vào một ngày giáng sinh, cậu được bố mình tặng cho một bộ ném phi tiêu. Và ngay lập tức cậu lấy ra chơi. Mũi tên đầu tiên, cậu ném trúng ngay hồng tâm. Bố cậu vui mừng gọi mẹ cậu vào xem.

Mũi tên thứ 2 cậu lại tiếp tục ném trúng vào hồng tâm, lần này bố cậu gọi cả gia đình vào xem thành tích của cậu.

Đến mũi tên thứ 3 cậu vẫn trúng ngay tâm. Sau cả 3 lần ném trúng ngay hồng tâm đó, thì cậu bé không bao giờ chơi ném phi tiêu nữa.”

Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, không ít lần chúng ta thấy thành công đến với mình một cách sao quá dễ dàng, đến nỗi ta còn chưa kịp tin vào thực tế đó.

Ta lớn lên và được dạy rằng: Chiến thắng là tất cả. Sẽ chẳng một ai còn nhớ đến bạn, nếu bạn đứng ở vị trí số 2, huống hồ chi là bạn thất bại, bạn xếp vị trí cuối cùng.

Khi chúng ta xem một giải chạy bộ, ta thường quan tâm ai sẽ là người về nhất và giành giải vô địch, chứ chả ai quan tâm đến người về chót là ai, bởi về chót là người thua cuộc, đồng nghĩa với việc thất bại và vô dụng.

Trong khi người về nhất được cả xã hội hò reo và chúc tụng, thì những người về chót họ vẫn miệt mài hoàn thành chặng đua, vẫn kiên trì chinh phục từng cây số cuối cùng. Tôi ngưỡng mộ sự quyết tâm và ý chí của họ.

Đôi khi việc họ có hoàn thành chặng đua hay không, có vượt qua được thử thách, chinh phục được mục tiêu hay không, chắc chẳng một ai quan tâm nữa. Nếu chỉ có người về nhất mới đáng được tuyên dương, thì những người như họ có lẽ nên bỏ cuộc là vừa. Vậy họ làm điều đó để làm gì, tại sao họ còn ép bản thân phải hoàn thành chặng đua đó.

Chẳng lẽ những người về nhất do là dân chuyên nghiệp, họ bẩm sinh đã chạy giỏi, nên có thể làm được những điều siêu phàm. Vậy còn những người về chót thì sao? Chẳng lẽ là họ vô dụng, bất tài, và sự tồn tại của họ không có ý nghĩa gì trong cuộc thi thố này. Họ chẳng đem lại vinh quang cho ai, mà thất bại của họ cũng không làm ai mảy may quan tâm đến.

Nhưng họ vẫn quyết tâm không bỏ cuộc, vẫn cố gắng đến cùng, hoàn thành mục tiêu mà bản thân đặt ra. Họ cố gắng không vì một ai khác, không vì danh tiếng của bản thân, không vì danh dự hay bộ mặt của một tổ chức nào cả. Họ đơn thuần là muốn vượt qua chính mình và chinh phục giới hạn của bản thân mà thôi. Họ tiếp tục chỉ vì bỏ cuộc không phải là lựa chọn của họ.

Sự quyết tâm và ý chí kiên cường này thật sự quyến rũ, nó làm cho tôi ngưỡng mộ và nể phục vô cùng.

. . .

Và chúng ta cũng vậy, hay nhìn vào sự thành công hào nhoáng vẻ vang mà ít khi chịu công nhận những cố gắng âm thầm. Chúng ta bám lấy những điều siêu phàm mà bỏ quên đi những cá nhân nhỏ bé đang vẫn ngày ngày không ngừng cố gắng từng chút một.

Đứng ở vị trí số 2 và nhận huy chương bạc, dù ở bất cứ việc gì, là bạn đã thất bại (mặc dù kết quả của bạn chỉ xê xích quán quân 0,0001 phần trăm đi chăng nữa).

Người lớn chúng ta thường hay nói với trẻ con rằng: “Chẳng ai nhớ người đứng thứ nhì hết. Và vì thế, nếu con muốn được công nhận, muốn là đứa trẻ được nhiều người yêu mến và biết đến thì con phải luôn là người đứng đầu, con phải giành được chiến thắng bằng mọi giá.”

Và điều đó đã vô tình gieo vào đầu những đứa trẻ một cái nhìn tiêu cực về sự thành công, rằng thành công là phải bất chấp tất cả. Thành công là phải luôn luôn về nhất, nếu không sẽ là kẻ thất bại, vô dụng, không có giá trị. Chỉ có chiến thắng mới đáng được tôn trọng. Kết quả là, thất bại gây nên cảm giác tội lỗi, và nỗi xấu hổ.

Cũng giống như cậu bé ném phi tiêu ở đầu bài viết vậy. Tại sao cậu không còn chơi ném phi tiêu thêm bất cứ một lần nào nữa, bởi vì cậu đã hiểu ra rằng, khi cậu thành công lần thứ 1 có thể là do may mắn, lần thứ 2 và thứ 3 may mắn vẫn có thể tiếp tục xảy ra, nhưng đến lần thứ 4 thì không còn ai dám chắc về điều đó nữa.

Nếu cậu tiếp tục ném thì kỉ lục mà cậu đạt được có thể sẽ mất đi, chứ thành tích thì không thể cao hơn được nữa. Nên thà cậu chọn dừng lại để giữ kỉ lục, thành tích tốt nhất trong lòng mọi người còn hơn là tiếp tục và trở thành một kẻ thất bại. Bởi những lần tới có thể người ta chỉ còn quan tâm đến khi nào cậu sẽ gặp thất bại mà thôi.

Chúng ta đều sợ bẽ mặt trước công chúng khi không đạt vị trí quán quân. Ta thu mình lại trước nỗi sợ bị đánh giá, trước con mắt của xã hội. Và để bảo tồn và giữ vững vị trí quán quân của bản thân trong mắt mọi người, ta không còn dám dấn thân để thử thách thêm bất cứ một điều mới lạ nào nữa. Chỉ để bảo vệ duy nhất cái gọi là thành tựu.

Nhưng ta đâu biết rằng, thật ra cái được gọi là thành tựu chính là sự nhận thức trong chính bản thân rằng ta đã cố gắng hết sức rồi.

Thành tựu là việc ta dám lựa chọn, dám dấn thân đón nhận thử thách mới.

Thành tựu là việc ta đã kiên cường và bền bỉ để vượt qua mọi chông gai.

Thành tựu là ta đã chiến thắng chính mình, dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Thành tựu chính là việc ta có thể rút ra được bài học cho chính mình, từ những thất bại và những trải nghiệm trên hành trình đó.

Thành tựu chính là ta đã trở thành người giỏi nhất mà mình có thể.

Và thất bại chính là người thầy sẽ dạy ta điều đó. Thất bại là một phần không thể thiếu trong quá trình đạt được những thành công thực sự. Thất bại là người thầy. Không có thất bại, chúng ta sẽ không thể trân trọng được mùi vị của chiến thắng.

Thử và sai không phải là thất bại. Đó chỉ là ta đang tập bước từng bước một để tiến đến gần hơn với thành công mà thôi. Thất bại chẳng qua là những năng lực của ta đang từng ngày được khai phá và cần thời gian để rèn luyện và thử thách thêm.

Học kì đầu tiên, ta không đứng nhất lớp, không phải là ta thất bại. Buổi phỏng vấn đầu tiên không xin được việc, không có nghĩa là ta thất bại. Dang dở trong mối quan hệ yêu đương, không có nghĩa là ta thất bại. Khi khởi đầu bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống với tất cả tâm huyết mà không thành công, không có nghĩa là ta đã thất bại.

Ta sẽ khám phá được rằng tài năng của mình ở chỗ khác, đôi khi không có được công việc ngay như mong muốn, nhưng về sau, ta phát hiện bản thân lại còn phù hợp hơn so với với vị trí ban đầu mình mong muốn thì sao.

Trong thất bại, khi ta học được cách biết ơn bằng cách nỗ lực và trải qua thất bại, thì chính thất bại sẽ là cho ta cơ hội để đánh giá lại cuộc đời mình.

Ta sinh ra không phải để đau khổ. Ta sinh ra để sống và yêu thương, để trao tặng tài năng giá trị của bản thân cho thế giới xung quanh. Thất bại cho ta cơ hội để thử nghiệm cuộc đời, để cố gắng nổ lực và để thay đổi hướng đi, cho đến khi ta có thể tìm thấy được con đường của chính mình.

Giống như nàng Cinderella, sau khi trải qua nhiều khó khăn và vất vả, cũng đã tìm thấy chiếc giày vừa khít chân nàng.

Và ta cũng vậy, cuộc sống này chính là hành trình đi tìm kiếm bản thân, tìm kiếm chính mình – rồi chúng ta đều có thể trở thành người hùng, trở thành những nàng công chúa, xứng đáng có được một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

The Ben Sweetland đã nói rằng: “Thành công chính là hành trình, chứ không phải điểm đến”. Mỗi hành động khám phá năng lực của bản thân là một bước tiến gần đến thành công.

Hay Soichiro Honda, người sáng lập ra hãng xe máy Honda, từng nói:

“Rất nhiều người ước mơ được thành công. Thành công chỉ có thể đạt được qua thất bại và quan sát nội tâm không ngừng. Thật ra, thành công thể hiện 1% công việc bạn làm – kết quả có được từ 99% cái gọi là thất bại.”

(Trích: “Một cuốn sách về trò chuyện bằng an“).

. . .

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.