Khi trưởng thành, phụ nữ bắt đầu có những cách cảm nhận về người đàn ông mà họ yêu qua những điều thật giản đơn nhưng lại vô cùng đặc biệt. Họ biết mình có thể yêu một người khi ngửi mùi hương nước hoa của người ấy. Khi người ấy cất giọng nói và mình thì cảm nhận được sự ấm áp đến lạ kỳ. Khi thích nghe đi nghe lại một bài hát mà người ấy vẫn thường hay nghe.
Và đặc biệt, là khi cái cách người ấy chạm vào cơ thể mình. Một cái nắm tay hay đôi khi là một cái ôm từ phía sau cho mình cảm nhận được sự chở che, yêu thương, chiều chuộng từ họ.
Hay những lần được nằm trong vòng tay của họ, một vòng tay to lớn ôm trọn lấy cơ thể mình, cho mình có được cảm giác an toàn nhất, thoải mái nhất, là nhận ra khi ấy mình có thể ngủ say như một đứa trẻ. Bởi một đứa trẻ ngủ say nhất và thoải mái nhất, là khi nó ở trong tư thế thoải mái nhất.
Mỗi bộ phận đều có chức năng của nó. Mũi để ngửi, lưỡi để nếm, tai để nghe, trái tim để cảm nhận tình yêu và cơ thể để cảm nhận những rung cảm đầy dịu dàng và xúc động. Là trái tim và cơ thể, chứ không phải lí trí khắt khe dùng để quyết định và bỏ qua sự mách bảo của trái tim. Lắng nghe cơ thể. Lắng nghe trái tim. Và đi theo các dấu hiệu. Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại vô cùng diệu kì.
Cũng có mấy lúc ước gì có người hiểu mình một chút, tinh tế một chút, nhạy cảm một chút để nhận ra những lúc mình hiện diện nhưng im lặng nhiều hơn, những lúc mình nắm tay họ lâu hơn, những lúc mình ôm họ chặt hơn. Đó là những lúc mình mệt mỏi nhất, và cần sự giúp đỡ nhất.
Những sự tinh tế đó không phải tự dưng mà có được. Chúng cần nhiều thời gian, tâm sức, mắc sai lầm, truyền thông, kết nối, thẳng thắn, thay đổi… và hàng loạt từ có thể kể ra.
/Tinh tế/
Tinh: thể hiện sự tao nhã, cẩn trọng, là lọc hết phần tạp chất chỉ giữ lại phần tinh túy nhất. Tế: là tinh xảo, tinh vi, cặn kẽ, kỹ lưỡng.
Khi kết hợp với nhau “tinh tế” là sự tỉ mỉ, cặn kẽ, kỹ lưỡng trong mỗi cử chỉ, hành động và lời nói của con người.
Tinh tế là một tính từ dùng để chỉ một hành động, lời nói, cử chỉ có khả năng đi sâu vào các chi tiết nhỏ nhất. Được sử dụng để thể hiện sự thanh thoát với vẻ đẹp lắng đọng, không phô trương ổn ào, nhưng vẫn có đủ sự tế nhị và sâu sắc. Chỉ những người tinh ý, giỏi quan sát mọi thứ xung quanh dù rất nhỏ.
Tinh tế: cũng có thể được hiểu theo nghĩa của sự kết hợp tinh tuý + vi tế.
Tức là để ý đến những điều nhỏ, những người tinh tế sẽ quan sát rất kỹ để có thể hiểu được ý định của người khác, hiểu được ý nghĩa trong hành động của người khác, chứ không chỉ là những ý nghĩa thông thường, bề ngoài.
Một người khi đủ sự tinh tế, sẽ thấy được nỗi buồn đằng sau những nụ cười, nhìn thấy những tổn thương đằng sau sự im lặng, nhìn thấy được tình yêu thương đằng sau sự giận dữ, đó là những người biết thương và biết lắng nghe sâu.
Tinh tế vì thế không phải là một món quà đắt tiền làm chúng ta thích thú. Cũng không phải là sự quan tâm hỏi han thông thường, mà chỉ cần là một hành động nhỏ, đến đúng lúc, đúng thời điểm, thể hiện sự để tâm của ai đó dành cho ta. Bởi phải để tâm mới có thể chú ý đến những việc nhỏ, tưởng rất đơn giản, nhưng lại khiến chúng ta cảm động sâu sắc và có ý nghĩa vô cùng to lớn.
Trong một tập Podcast Yêu Lành của chị Thuỳ Minh với khách mời Binz có đoạn: Trong những cuộc tranh luận, bản thân chị vẫn có những giây phút mệt mỏi, yếu đuối, cần có người ở bên và thấu hiểu, Chị Thuỳ Minh từng nói: “Chỉ là khoảnh khắc ấy, mình mong người ta đã có thể lùi lại một chút, và tinh tế hơn.”
Hoá ra sự tinh tế cũng có thể chữa lành, hoá ra sự tinh tế cũng có thể tạo ra một môi trường an toàn để đối phương có thể thoải mái và buông bỏ bớt những vỏ bọc. Hoá ra sự tinh tế có thể tạo nên một không gian để cả 2 thấu hiểu và kết nối với nhau nhiều hơn.
Có lẽ khi đã trưởng thành thì những người yêu nhau họ sẽ biết cách để hiện diện và có mặt cho nhau. Sự hiện diện không gây khó chịu, không có sự kiểm soát, một sự hiện diện không phụ thuộc nhưng lại cho nhau sự đủ đầy, một sự hiện diện có mặt mà chẳng cần lời nói nào cả, một sự tĩnh lặng nhưng lại mang đến cho mình một sức mạnh to lớn vô cùng.
Đôi khi ta nghĩ có được nhau mới khó, ai ngờ để thực sự bình yên và hiện diện bên nhau mới là điều khó.
Giống như cứ nghĩ chinh phục được đỉnh núi cao là khó nhất, ai ngờ bình an xuống núi mới là khó.
Giống như khi ôm vậy, vòng tay ôm chặt quá thì đối phương sẽ không thở được, còn nếu vòng tay lơi lỏng quá lại làm cho người ta thấy xa cách không cảm nhận được tình yêu.
Hạnh phúc đâu phải để trưng bày, tình yêu đâu phải để khoe khoang. Vậy nên mong tất cả chúng ta sẽ có đủ sự tinh tế, để có thể lùi lại phía sau, để thấu cảm và nhìn nhận sâu hơn vào những trái tim.
Như Sư ông từng nói: Tình thương là ở chỗ mình phải có mặt trong khi người kia đau khổ. Cái đó mới gọi là Bi (Karuna). Khi người kia đau khổ mà mình có mặt một bên, mình nói:
“Anh ơi, em biết anh đang đau khổ nên em đang có mặt với anh đây.”
Cách mình ngồi, cách mình nhìn cũng đủ chứng tỏ cho người kia biết rằng mình đang có mặt với họ, đang có mặt cho họ vì họ đang đau khổ, nhờ vậy tự nhiên họ bớt khổ. Đó là tình thương đích thực.
“Anh ở đây vì Em.”
“Em ở đây vì Anh.”
TA Ở ĐÂY LÀ VÌ NHAU.
.
.
.