Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
tôi có đánh đổi không

Tôi có đánh đổi không?

Posted on 01/07/202301/07/2023 by admin

Khi đứng trước một sự lựa chọn, hay bắt đầu một điều gì đó mới mẻ trong công việc lẫn cuộc sống. Chúng ta thường rất e ngại với hai chữ :” Đánh đổi”

Nhìn vào thành công rực rỡ của một người nào đó. Người ta thường tặc lưỡi và nói rằng: “Chắc đã phải đánh đổi nhiều lắm đây?”. Ý nghĩa của hai từ đánh đổi đó đa phần là tiêu cực.

Cụm từ: “Con người của sự nghiệp” ý chỉ những người tài giỏi, có một công việc hoàn hảo trong mắt người khác, nhưng đằng sau đó còn đi kèm những ý chỉ có hơi phần tiêu cực. Người ta có được “nghề nghiệp” để nuôi sống gia đình thì được gọi là một người chuẩn mực. Nhưng nếu gọi là “sự nghiệp” thì nó lại là ích kỷ, bởi sự nghiệp là để cho bản thân mình.

Hôm bữa đang ngồi với một người chị lâu ngày gặp lại, hỏi thăm nhau qua lại vài câu, chị ấy hỏi:

– Em, để được như giờ em có đánh đổi không?

– Có ạ! Tôi trả lời ngay và luôn, cặp mắt chị chờ đợi dồn về phía tôi như chờ xem một câu chuyện kinh điển hay một tấm gương vượt khó nào đó.

Cuộc sống này, muốn có được một thứ gì đó đều cần thời gian và quá trình, không thể chỉ trong một đêm mà mọi thứ có thể thay đổi được, gọi đó là quy luật bù trừ hay là sự đánh đổi cũng được.

Muốn giỏi, muốn thi đỗ đại học thì phải chấp nhận bỏ ra thời gian để ôn tập và rèn luyện. Muốn giỏi một kỹ năng, phát triển bản thân thì phải lượt bớt đi những buổi vui chơi, cafe tụ tập cùng bạn bè. Một doanh nhân ra đời muốn mở rộng mối quan hệ giao tiếp thì phải đánh đổi bớt đi những bữa cơm với gia đình. Một người bác sĩ nếu muốn phát triển thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm sẽ phải đánh đổi bao nhiêu là thời gian, tuổi trẻ, để lao vào học không ngừng nghỉ.

Tôi gọi tất cả họ đều phải đánh đổi. Có được sẽ có mất.

Còn nhớ ngày mới bắt đầu quyết định thành lập blog, một ngày tôi đóng cửa nhốt mình trong phòng 12 tiếng đồng hồ. Không ít những lời nói từ những người xung quanh họ khuyên tôi nên cân nhắc lại. Và một số người khác thì không, bởi thời điểm đó tôi không còn dám chia sẻ điều đó với bất cứ ai nữa. Tôi cứ lao vào làm mà chẳng dám suy nghĩ thêm bất kì một điều gì khác. Bởi tôi sợ, chỉ cần suy nghĩ về điều đó thì tôi sẽ dừng lại mất, bởi chính tôi cũng đã rất nhiều lần hoang mang, mất niềm tin và muốn từ bỏ.

Sau một ngày làm việc, người người về nhà ăn cơm, đến tối thì đi chơi với người yêu, hẹn hò, xem phim hay đi du lịch. Còn tôi thì cứ ăn xong lại nhốt mình trong phòng rồi cứ miệt mài đánh đánh gõ gõ.

Còn nhớ ngày mới bắt tay vào thực hiện thử thách viết cuốn sách đầu tay, không ngày nào đầu tôi không phải căng lên vì phải tập trung suy nghĩ, và liên tục phải đối diện với những nỗi sợ, không ngừng chấn chỉnh bản thân để tự vực dậy chính mình.

Kỳ nghỉ dài người người kéo nhau đi chơi cùng người yêu và gia đình, còn tôi thì vẫn đóng cửa miệt mài vào những con chữ.

Nén cái tôi của mình xuống, học cách im lặng trước những lời bàn tán sau lưng bởi tôi biết rằng không câu trả lời nào hoàn hảo bằng thành quả của việc mà bạn đang theo đuổi.

. . .

Cuộc sống này là rất dài, từng ngày một trôi qua chúng ta đều phải sống, vậy nên sẽ không có một lối tắt nào để những đau khổ có thể vụt qua nhanh, không có phép màu nào để những mất mát không chạm đến ta để nhường chỗ cho sự thành công đến với mình một cách nhanh chóng cả.

Nhưng cuộc sống cũng rất ngắn, vì chớp mắt thôi cũng đã tận mấy năm sau. Nên cứ an nhiên mà sống, mà trải nghiệm để thử và sai, mà còn biết đường nào là đúng là phù hợp,

Và để biết được điều đó chẳng còn cách nào khác ngoài việc bắt tay vào hành động.

Đời người chỉ xoay quanh những sự lựa chọn. Người muốn nhiều thì không ngừng tìm cách chiếm hữu, từ của cải, thân xác cho tới tinh thần. Người biết đủ, bằng lòng với hiện tại thì lựa chọn buông bỏ, lấy sự lầm lỡ của bản thân làm những bài học để soi chiếu đường đi của mình.

Khi đứng trước mỗi ngã 3 của cuộc đời, đứng trước quá nhiều nhiều sự lựa chọn, đó cũng là lúc ta đang đối diện với lòng tham, đối diện với chính mình.

Người mong có nhiều thì chọn lối này, người mong thanh thản thì sẽ rẻ lối khác. Không có một công thức chung nào cho mọi sự lựa chọn. vậy nên không có lưa chọn nào là đúng, cũng chẳng có lựa chọn nào là sai, đúng sai tuỳ thuộc góc nhìn nhận của mỗi người. Ai muốn thế nào sẽ chọn thế ấy.

Một con đường mới, một lựa chọn mới đều sẽ không dễ dàng, luôn luôn có những điều mới, thử thách mới đang chờ đợi ta, thử thách xem ta có đủ mạnh mẽ để vượt qua, đủ niềm tin và sự kiên trì với lựa chọn ban đầu hay không. Cứ đi thôi, đừng sợ hãi.

Chẳng có con đường nào là có sẵn, đường đều được tạo thành từ những bước chân nối nhau. Chuyện gì đến sẽ đến, không khác được. Mỗi ngày cuộc đời sẽ mới mẻ. Cái gì đến được thì đi được.

Gieo hạt lành rồi sẽ cho quả ngọt, việc gì cũng vậy đều cần phải có quá trình. Ta không thể bắt một ngày chỉ có 20 tiếng. Ta cũng không thể bắt mặt trời phải mọc lúc 2h sáng, mọi thứ đều phải tuần tự. Cứ tận tâm với việc mình làm rồi sẽ ổn.

. . .

Bạn bè người quen cũng hay kêu mệt, chán, khổ. Có lẽ đó là sự tích luỹ đến lúc phải bộc lộ ra, như gốc cổ thụ khô lâu năm nhưng bên trong sớm đã mục rỗng chẳng còn gì.

Đau khổ hay nhẹ nhõm luôn là do tự mình tích luỹ. Chứ nó không tình cờ. Phải có những nỗi buồn, phải có sự trả giá bằng những cái đau của mình thì mới nhận ra được đâu là sai lầm. Khi đã nhìn rõ được sai lầm thì mới có thể sống khác đi được. Than vãn chẳng ích gì.

Rồi tất cả sẽ qua đi. Cuộc sống mà, chẳng có gì xảy ra là thừa, mọi điều đều có lý do để sinh nảy. Nỗi đau sẽ làm ta thức tỉnh.

Thực tế thì không phải ai cũng chấp nhận sự thật được – mất như vậy. Họ cho rằng đánh đổi là cái gì đó rất rủi ro.

Bởi vì cơ bản là chúng ta đã hiểu sai về sự đánh đổi. Cuộc sống luôn là những sự lựa chọn, ai cũng phải lựa chọn, ai cũng phải đánh đổi, chỉ muốn được mà lại không muốn mất gì, thì quên đi.

Muốn bình yên ở hiện tại, đừng tiếc nuối cái gì đã mất cũng đừng mơ ước mông lung những thứ chưa về.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.