Rồi bất chợt một ngày mình dừng lại
tự hỏi rằng được bao phút an vui
cũng tự thấy mình đã đi muôn nẻo
nhưng con đường lại chỉ những suy tư.
.
Trời tháng chạp, mùa xuân về rất khẽ
người biết không em vẫn đứng nơi này
cơn gió lạnh khua lòng em tiếng vọng
em bây giờ bao phần được bình an.
.
Trời tháng chạp, mưa phùn rơi ướt lối
mưa ở đâu lạnh cả tấm lòng ai
thoáng ngoái nhìn hỏi mình trong thinh lặng
em bây giờ còn lạnh đôi bàn tay.
.
Trời tháng chạp, đem nỗi buồn trở dậy
bởi đêm qua có ký ức chợt về
cơn gió thổi mang mùi hương quen thuộc
thơm nồng nàn từ quá khứ em mang.
.
.
.


6 thoughts on “Trời tháng chạp”
Comments are closed.