Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
Vì sao mình lại yêu ai đó?

Vì sao mình lại yêu ai đó?

Posted on 06/09/202401/07/2024 by admin

Khi nhớ lại một mối tình từ thời cấp 3, mối tình khi còn là sinh viên, hay khi đã đi làm.

Điều gì khiến cho mình yêu một ai đó ?

Có thể là ngoại hình, mình ấn tượng với đôi mắt của họ, dáng người, phong cách, giọng nói…và rồi mình cảm thấy mình đã yêu họ, yêu tất cả những gì thuộc về họ.

Mình cũng có thể yêu ai đó vì tính cách của họ, mình thấy họ trong sáng, họ hoạt bát hồn nhiên, có chút ngây thơ, lãng mạn, sáng tạo.. với những tính cách đó làm mình bị thu hút và mình nghĩ mình đã yêu. Hay có thể là đến từ con tim, cái tình yêu sét đánh mà mọi người vẫn hay nhắc đến.

Descartes, cũng phải suy tư về câu hỏi: “Tại sao ta yêu người này mà không phải là người kia? và ông cho rằng khi ta yêu một người mà không biết tại sao, ta có thể tin rằng nguyên do là vì nơi người ấy có một cái gì giống với cái ta đã thấy nơi người khác mà ta đã yêu trước đây, tuy rằng không biết cái đó là cái gì”.

Khi yêu một người mình luôn muốn được ở bên cạnh họ. Như trong huyền thoại Hy Lạp cổ: một nửa của đàn ông là đàn bà, một nửa của em là anh, hai nửa tìm nhau. Tình yêu là vậy. Như chim liền cánh như cây liền cành. Để thấy rằng: người xưa và người nay đều yêu nhau như thế, cùng sống, cùng đồng hành, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Platon nói: Thuở xưa, đàn ông có hai bộ phận nam, đàn bà có hai bộ phận nữ, nhưng con người bị thần Zeus trừng phạt, ai cũng bị xẻ đôi, từ đó nửa này đi tìm nửa kia để lấp chỗ thiếu. Tình yêu là đi tìm, tìm cái thiếu.

Và rồi mình chỉ biết là mình đã yêu.

Dù có là vì yếu tố nào đi nữa thì khi yêu một ai đó mình đều sẽ có cho riêng mình một lý do, lý do đó là sự khởi đầu cho một tình yêu.

Kết đôi với một đối tượng nếu bắt đầu nói từ việc tiến hoá thì đó là những điều còn sót lại, những điều chúng ta được thừa hưởng từ tổ tiên và trong xuyên suốt quá trình hình thành lịch sử và mục tiêu của loài người thì mục tiêu quan trọng nhất là sinh tồn và phát triển nòi giống. Sinh tồn đến từ việc chúng ta ở trong những ngôi nhà an toàn, có đủ thức ăn, tránh được thú dữ, kết đôi với những người khác để phát triển nòi giống, giữ được nguồn gen, có những thế hệ tiếp nối, có được những người bảo vệ và chăm sóc chúng ta.

Nếu nói về sự tiến hoá thì khi chúng ta kết đôi với một ai đó, chưa nói về tình yêu, thì điều quan trọng là để có thể tạo ra thế hệ tiếp theo phục vụ cho nhu cầu sinh tồn, sản sinh ra những thế hệ tiếp nối.

Đàn ông và phụ nữ cũng có chiến lược khác nhau trong việc chọn bạn đời.

Đàn ông chọn phụ nữ có ngoại hình đẹp, ngoại hình cơ thể để đảm bảo đủ sức khoẻ sinh sản. Ngược lại phụ nữ sẽ chọn những người đàn ông có nguồn lực về tài chính và sức khoẻ để đảm bảo việc nuôi dạy con cái trong những năm tiếp theo. Bởi vì với phụ nữ việc họ sinh ra một đứa con đó là khoảng đầu tư vô cùng lớn, vậy nên họ cần những nguồn lực tài chính, sự chắc chắn ổn định để họ đảm bảo họ và con được an toàn.

Việc kết hôn và sinh con vẫn mang lại rất nhiều lợi ích nên loài người mới tiến tới mối quan hệ này.

Đầu tiên tốt cho việc nuôi dạy con cái, nếu chúng ta từng đọc những tác phẩm về tâm lý thì phần lớn những người tổn thương thì sẽ có 1 gia đình không hạnh phúc và con cái bị ảnh hưởng rất nhiều nếu thiếu vắng tình thương người cha hoặc mẹ. Vậy nên nếu đứa trẻ được dạy và nuôi dưỡng có đủ cả vợ và chồng thì khả năng cao là đứa trẻ sẽ được phát triển tốt.

Về mặt cảm xúc, trong 1 nghiên cứu của nhà tâm lý Crish Fraley đã nghiên cứu những người có được một người bạn đời để dựa vào thì họ sẽ vượt qua sang chấn nhanh hơn và thậm chí có sự phát triển về mặt cảm xúc trong cách mà họ tương tác với người khác nữa. Ngược lại với những người sống một mình sẽ dễ rơi vào trạng thái trầm cảm.

Về mặt tài chính, nghiên cứu 1992 thì những người đàn ông có gia đình có thu nhập cao hơn từ 10-40% so với những đối tượng cùng học vấn và cùng bằng cấp. Nghiên cứu này cũng chỉ ra cả đàn ông và phụ nữ trong mối quan hệ gia đình có thu nhập cao hơn 75% so với những người nam và nữ ngẫu nhiên còn lại không có kết hôn.

Thật ra phụ huynh chúng ta không sai, bởi việc trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đến tuổi thì kết hôn sinh con là nhu cầu hết sức bình thường đã ăn sâu vào bất kì người nào và khi họ thấy đứa con của họ không làm chuyện đó, không tiến tới hôn nhân, không sinh con đẻ cái thì họ lo lắng rất nhiều. Hạnh phúc hay không họ chưa cần biết, nhưng họ biết là họ cần đứa cháu, họ cần dòng dõi đó được tiếp nối.

Tuy nhiên đó chỉ là một trong những mặt tốt, không phải gia đình nào khi kết hôn rồi thì đều hạnh phúc. Có những người muốn tiến tới hôn nhân vì họ có được gia đình hạnh phúc, họ thấy ba mẹ họ đã từng hạnh phúc. Nhưng một số khác khi không được lớn lên trong gia đình hạnh phúc. Rồi khi không hiểu và không biết cách chăm sóc và yêu thương bản thân, hay tổn thương đến từ những trải nghiệm trong quá khứ, từ những tình yêu không đúng, nên cũng không biết làm thế nào để yêu người khác, rồi cũng sợ kết hôn, không tin vào sự gắn bó lâu dài.

Bởi trong tình yêu không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra tốt đẹp, theo thời gian những mâu thuẩn trong cuộc sống hằng ngày bắt đầu xuất hiện: cơm áo gạo tiền, những thói quen sở thích cá nhân, trách nhiệm trong gia đình, bao nhiêu là thứ cần phải gánh vác thì lúc này cái ngoại hình, vẻ đẹp ngày xưa theo thời gian giờ đây đã không còn đẹp nữa, cái nét dịu dàng của những ngày đầu giờ cũng đã không còn, cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc, bồi hồi lâu rồi mình không còn nhớ được. Vậy thì những lý do để yêu nhau từ ban đầu đó giờ đây không còn mạnh, hay nói khác hơn là không đủ để duy trì được một tình yêu hạnh phúc. Cho dù những mối quan hệ dù đã từng gắn kết như thế nào cũng sẽ khó mà bền vững được.

Ghen tuông, thù hận, trói buộc là giết chết tự do, không phải chỉ tự do của người kia mà cả tự do của chính mình. Người yêu mù quáng không thấy người kia như là người kia, mà thấy qua mộng mị, ảo tưởng, thấy qua một lớp hào quang. Rồi đến khi những đam mê ấy không còn thì họ lại cho rằng là do đối phương đã thay đổi.

Sớm hay muộn, một điều chắc chắn mình sẽ phải đối diện khi yêu một ai đó là sự bất đồng và khác biệt. Bởi khi bước vào cuộc sống thực sẽ có rất nhiều những khó khăn mà cả hai phải đối diện, rất nhiều những vai trò mà cả hai phải gánh vác nên sẽ có rất nhiều áp lực. Những tranh cãi khi có những quan điểm khác biệt nhau, rồi có thể là sự tổn thương bằng lời nói bằng hành động hay có khi là sự im lặng, cũng có thể 1 trong 2 không còn dành niềm tin cho nhau nữa. Tổn thương, mâu thuẩn, tranh cãi là điều chắc chắn sẽ diễn ra.

Mình có thể yêu ai đó kể cả khi mình không biết nhiều về họ, nhưng để mình sống vui và có thể ở lại bên cạnh họ thì mình phải biết về họ, bởi nếu không biết mình dễ phán xét, tấn công đổ lỗi, nghi ngờ, vì mình đâu hiểu gì về họ đâu.

Nên có lẽ đây là lúc mình cần dừng lại và nhìn sâu hơn nữa để yêu một ai đó, để hạnh phúc lâu dài thì lý do khởi đầu tình yêu như ngoại hình hay những yếu tố tạo nên sự gắn kết giữa 2 con người từ những điều bên ngoài đó không thể giữ cho tình yêu được lâu bền.

Mà nó sẽ đến từ những điều nằm sâu bên trong, đó là sự kiên nhẫn: kiên nhẫn lắng nghe, kiên nhẫn chấp nhận, kiên nhẫn để tha thứ.

Có câu “cái nết đánh chết cái đẹp”. Cái nết có lẽ là cái đức là cái hạnh, nơi người đàn ông là cái đức, nơi người phụ nữ là cái hạnh, nơi cả hai người cần có là đức hạnh. Bởi khi thời gian trôi qua, khi những ham muốn dần vơi đi, khi những yếu tố bên ngoài không còn nữa, chỉ duy nhất cái đức hạnh là không thể vơi. Cái đẹp đẽ nhất và bền vững nhất của tình yêu đó là đức hạnh.

Vậy còn điều gì nữa đã tác động đến tình yêu của mình ?

Còn về truyền thông những tin tức chúng ta tiếp xúc mỗi ngày thì sao, có thể làm cho chúng ta hiểu rất sai lệch về tình yêu và hôn nhân. Vì trong báo chí, trong phim ảnh, trong âm nhạc nó là những câu chuyện tình yêu đẹp và lãng mạn, nên sẽ không thấy nhiều lắm về trở ngại. Nên có thể chúng ta có rất nhiều hình ảnh lung linh về tình yêu để rồi khi trải nghiệm thực tế thì lại quá khác biệt, rồi vỡ mộng và hình thành những niềm tin không đúng về tình yêu. Tình yêu như một giấc mộng, nhưng không phải mộng nào cũng đẹp, có những giấc mộng tỉnh dậy rồi vẫn còn tiếc, lại có những giấc mộng khiến người mơ phải toát mồ hôi vì đó là ác mộng.

Rồi kể cả trong những câu chuyện cổ tích ngày bé vẫn được nghe, rằng công chúa rồi sẽ gặp được hoàng tử. Đám cưới. Sống bên nhau trọn đời. Hạnh phúc mãi mãi. Hết chuyện.

Tất nhiên, bây giờ đọc truyện vẫn thấy được cái hay cái rung động ấy. Chỉ khác chút là cái đầu sáng hơn. Sáng, cho nên biết ngẫm nghĩ lại một vài điều.

Nếu không có sự nhìn nhận rõ thì những câu chuyện này sẽ rất dễ tạo nên suy nghĩ lệch lạc. Rằng mục đích duy nhất cả cuộc đời này của công chúa là chỉ để chờ đến một ngày được gặp hoàng tử. Làm việc chăm chỉ, học hành siêng năng, ca múa thật giỏi, trau dồi phẩm chất cũng để đợi đến một ngày được hoàng tử để mắt tới và kết hôn cùng. Chỉ cần chờ hoàng tử đến, thì tất cả những vấn đề rắc rối của mình sẽ được giải quyết.

Hậu quả của những câu chuyện tình yêu đẹp đó là gì ? Tôi tự hỏi ?

Là những lầm tưởng về tình yêu và hôn nhân. Là bao nhiêu cô gái luôn mong chờ có một tình yêu đẹp như phim ảnh. Mà đời thì cũng có biết bao hoàng tử lười biếng, hoàng tử bạo lực, hoàng tử cờ bạc, hoàng tử vũ phu, hoàng tử quất ngựa truy phong. Rồi cũng có biết bao nhiêu cô công chúa, bao nhiêu người phụ nữ, bao nhiêu người mẹ bất hạnh trong hôn nhân, nhưng vẫn kiên trì, nhẫn nhịn, chờ đợi đến một ngày sẽ cảm hoá được hoàng tử, rồi hoàng tử sẽ thay đổi và quay trở về.

Thực tế là tôi không hề phản đối chuyện tình cảm hay hôn nhân. Tôi chỉ phản đối việc yêu theo trào lưu, việc kết hôn chỉ vì sợ miệng đời gièm pha. Kết hôn vì thấy bạn bè, anh chị em họ hàng đã kết hôn. Kết hôn vì gia đình hối thúc, vì sợ hàng xóm dị nghị cười chê nhà có con lớn tuổi mà chưa cưới gả được.

Hay sức ép của những người cùng trang lứa khi thấy bạn bè tới một độ tuổi nào đó đã kết hôn hết rồi nhưng mình vẫn ở đây, tạo ra một áp lực để rồi chúng ta có thể vội vàng trong một mối quan hệ tình cảm và lựa chọn sai.

Hoặc có thể bị ảnh hưởng bởi tiêu chuẩn hạnh phúc của xã hội: môn đăng hộ đối, chồng phải lớn tuổi hơn vợ, cũng tác động rất lớn đến cách chúng ta yêu, chúng ta chọn bạn đời, tạo ra những mô hình tâm lý mà chúng ta không thấy được.

Lấy chồng sinh con, mục đích và thiên chức của người phụ nữ từ bao đời nay là thế, điều này đúng nhưng không phải cho tất cả.

Bạn có thể lấy chồng hoặc không? Bạn có thể sinh con hoặc không? Mọi chuyện vẫn ổn, chẳng sao cả, miễn mỗi ngày trôi qua thấy mình sống vui và an là được.

Bạn có thể thích tìm tòi học hỏi bởi vì bạn có niềm đam mê với tri thức, bạn muốn trở thành một người học trọn đời. Bạn có thể học đàn học hát, học vẽ, bởi vì bạn thích nghệ thuật. Bạn có thể tập thể dục thể thao, ăn uống lành mạnh, bởi vì bạn biết yêu thương và trân trọng cơ thể mình. Chứ không phải để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân, hay chờ đợi để phục vụ và trao cả đời mình vào một người đàn ông nào cả.

Nên nếu bạn tìm thấy người mà bạn muốn ở bên họ cả đời, và họ cũng vậy thì tôi thật sự chúc mừng bạn, tôi mong bạn sẽ thật hạnh phúc. Còn không, thì đừng buồn. Hãy cứ sống thật vui và học cách yêu lấy chính mình trước đã.

Học cách tự tạo niềm vui cho cuộc sống của mình, bạn nhé!

.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.