Bên trong nàng có một điều sâu kín.
Nàng học cách cảm nhận và nhìn sâu vào bên trong dòng chảy của chính mình, học cách trân trọng cơ hội và học hỏi hết khả năng trong những gì mà cuộc đời mang đến cho mình.
Có rất nhiều lúc, sự “tĩnh lại” đôi khi chính là quá trình mà bạn gieo hạt, vun xới, tưới tẩm cho khu vườn của chính mình, bón thêm phân, nạp thêm những “dinh dưỡng” để nở hoa vào một thời điểm khác.
Đó là cuộc hành trình tìm kiếm từ bên ngoài vào bên trong, từ đám đông rồi trở về bên trong chính mình. Là một hành trình dài, nơi nàng thấy được những thay đổi trong quan niệm và suy nghĩ của chính mình, những suy tư chiêm nghiệm về tình yêu, cuộc sống, về những chuyến đi, những ngày đang sống.
Từ một người trẻ sống nhanh sống vội, đến một người trưởng thành hơn, trầm tính hơn, nhẹ nhàng hơn, và cũng tràn đầy tình yêu với cuộc sống hơn. Yêu từ những điều chân thành và bình dị nhất.
Nàng dừng lại.
Lắng nghe trái tim mình.
Thật chậm, thật lâu, tinh tế và tỉ mỉ.
Ghi nhận từng sự thay đổi trong cảm xúc.
Nàng đem nó ra để ánh sáng mặt trời soi rọi, để nàng ngắm nhìn nó, quan sát nó, nhận diện nó.
Và khi trái tim lên tiếng đó là khảnh khắc những trang viết được thành hình. Nàng gói nó lại vào một trang sách, một bài viết.
Và như một món quà nàng gửi đến với người khác.
Người khác lại nhận món quà và mở nó ra, nhìn ngắm, soi chiếu, bằng một cách nào đó, họ cũng cảm thấy như hiểu hơn về người viết, người đã trao tặng món quà. Nơi đó tồn tại một sự sự đồng cảm, một vẻ đẹp lấp lánh dù chỉ là thông qua những trang viết.
Vẻ đẹp của chữ nghĩa.
Vẻ đẹp của sự dịch chuyển cảm xúc.
Giờ đây, Nàng biết cách chủ động viết nên câu chuyện của cuộc đời mình.
Ăn món mình thích, lấy người mình yêu, làm điều mình thích, sống cuộc đời mình muốn.
Hãy chủ động viết nên câu chuyện cho riêng mình, hãy là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình, chứ đừng chờ đợi hay phụ thuộc vào một ai cả.
Dù là độc thân hay có thể sau này sẽ có một gia đình nhỏ, trở thành vợ, thành mẹ, thì nàng vẫn luôn chọn sống là chính mình, bộc lộ những điều gì nghĩ rằng mình giỏi nhất. Và nàng sẽ luôn sẵn sàng học lại từ đầu những gì chưa biết.
.
.
.
.