Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
yêu lấy số phận

Yêu lấy số phận, ngay cả khi nó chưa hoàn hảo

Posted on 26/09/202326/09/2023 by admin

Bạn có sẵn sàng yêu hết tất cả mọi thứ về mình, kể cả những điều chưa hoàn hảo?

Ai cũng muốn thành công, muốn được là duy nhất, muốn được nổi bật, muốn được người khác tung hô, muốn được công nhận, được thuộc về, để rồi lại trở nên hoang mang trên hành trình tìm kiếm và khẳng định chính mình.

Dù có biết cách trân trọng và hài lòng với những gì đang có thì sâu thẳm trong trái tim, ta vẫn luôn muốn được trở nên thành công, truyền cảm hứng và sống một cuộc đời hay ho.

Thất bại trong buổi xin việc đầu tiên, khi nhận được mail từ chối, khi bài đăng không được đón nhận từ cộng đồng, những khó khăn xuyên suốt cuộc hành trình như bị phê bình, bị chỉ trích hoặc chẳng được ai để tâm… là những khó khăn mà bản thân tôi, một người làm sáng tạo nội dung đã và đang phải đối diện mỗi ngày.

Dù đã nỗ lực rất nhiều lần, nhưng những gì tôi mong muốn vẫn tụt khỏi tầm tay, luôn còn 0,0001% nào đó là có thể với tới được, một chút nữa thôi là tôi đã làm được rồi, tôi đã có gắng nhiều như thế nhưng sao cuộc đời lại quá bất công với tôi, lẽ ra người ở vị trí đó là tôi mới phải. v.v. hằng trăm lần như thế, cứ mỗi một lần thất bại, tôi lại thu mình và trở nên nhỏ bé hơn.

Trong khi xung quanh bạn bè ai ai cũng đang tiến lên, tôi lại càng cảm giác bản thân đang thụt lùi, như hòa lẫn vào dòng người và biến mất. Có lẽ đằng sau những người thành công mà tôi thường so sánh, họ cũng đã trải qua vô số thất bại, tổn thương và ngờ vực bản thân vì chẳng thể toả sáng vậy nên cũng chẳng ai thấy rõ được.

Tôi đã từng nhận được vài lời cảm ơn từ việc tạo ra những nội dung mang lại giá trị cho cộng đồng đọc giả. Bạn ấy viết, nhờ đọc được bài viết của tôi mà bạn ấy không còn cảm thấy lo sợ hay hoang mang về tương lai nữa. Bạn ấy phần nào vượt qua được 1 giai đoạn khó khăn trong cuộc đời và có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục đi trên con đường mà bạn ấy đã lựa chọn.

Tôi vô cùng biết ơn và trân trọng khi nhận được những phản hồi từ bạn đọc. Bởi những bài viết tôi viết ra trước hết là để cho chính tôi, và càng ý nghĩa hơn nữa khi nó có thể truyền cảm hứng và giúp đỡ được bạn đọc.

Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra rằng, khi làm tốt công việc của mình và nhận được sự công nhận, đó đã là một niềm tự hào, đó chính là ý nghĩa, là những món quà tinh thần vô cùng lớn lao dành cho tôi. Nó nhắc nhở tôi về lý do mà tôi bắt đầu hành trình này: để trao đi những thông tin bổ ích, những thông điệp truyền cảm hứng, mang lại giá trị tích cực cho những người xung quanh.

Vậy chúng ta, có cần phải toả sáng thì mới chứng tỏ được giá trị của chính mình hay không?

Chúng ta như những ngôi sao trên bầu trời kia, ánh sáng của nó tuy yếu ớt, nhưng không có nghĩa là nó biến mất. Nó vẫn ở đó, vẫn âm thầm chiếu sáng những ngôi sao bên cạnh.

Ví như khi những bài viết của tôi mặc dù không nhận được nhiều lượt chia sẻ, không trở nên viral, nhưng lại có thể chạm đến được một vài cá nhân nào đó, vẫn có thể giúp đỡ, truyền động lực và kéo họ ra khỏi đêm tối cuộc đời. Vậy nên tôi nghĩ, chúng ta cũng không cần tỏa sáng lấp lánh để được nhìn thấy. Đôi khi toả sáng chỉ là khoảnh khắc, quan trọng nhất vẫn là hành trình, những cố gắng mỗi ngày, từng chút một.

Cuộc hành trình làm cho cuộc đời tôi trở nên ý nghĩa, bằng cách giúp người khác tìm thấy ý nghĩa của họ, chữa lành chính mình, để rồi chữa lành cho người khác.

.

Hãy học cách yêu lấy cuộc đời của mình, dù cho cuộc đời này còn nhiều điều bất như ý, chưa vẹn toàn, còn nhiều điều kém may mắn, kém hoàn hảo. Cũng học cách chấp nhận chính con người mình. Thôi không so sánh mình với kẻ khác, rồi ta sẽ tìm thấy sự bình an mãn nguyện ở ngay hiện tại cho dù ta đang ở bất cứ đâu.

Thu tầm nhìn lại, yên lặng, lắng nghe, quan sát và chiêm nghiệm những thứ ngay trước mắt để thấy rằng bản thân vẫn đang không ngừng cống hiến và trao đi giá trị mỗi ngày.

Đừng thúc ép bản thân phải trở nên thật hoàn hảo, phải là một ánh mặt trời rực rỡ, thì mới được chú ý đến. Hoa cần đến mùa mới nở, ngôi sao phải chờ cho mây đen tan đi thì mới toả sáng lấp lánh được.

Quả thật, nhiều khi số phận đem đến cho chúng ta những thứ không hề mong muốn, những thứ vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Và khả năng con người thì cũng có giới hạn, có một vài thứ ta không thể quyết định được ví như ta không lựa chọn được nơi mình sinh ra, gia đình, ba mẹ và một vài thứ khác nữa, giống như ý chí của con người cho dù có mãnh liệt tới đâu vẫn sẽ có những giới hạn, như không thể nào bắt trời ngừng mưa hay bớt nắng được, ta cũng không thể giành chiến thắng ở mọi cuộc chơi hay nhận được sự yêu quý của tất cả mọi người.

Một người trưởng thành là người nhận thức được rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra đúng như những gì mình muốn.

Sẽ có những ngày vui, sẽ có ngày ta thất bại, sẽ có những mối kết giao mang lại cho ta nhiều giá trị, nhưng cũng sẽ có những mối quan hệ tan vỡ … Điều ta cần làm là phải học cách nhẹ nhàng chấp nhận cả những điều ngoài ý muốn. Bước qua nó với một tâm thế thật bình thản, vì biết rằng bản thân đã làm tốt nhất những gì có thể làm, có cố cũng không thể làm gì khác hơn.

Khi nhìn nhận cuộc đời như vậy, ta và cuộc đời sẽ thôi không còn mâu thuẩn, không còn những đổ lỗi hay oán giận. Bởi cuộc đời này chẳng nợ ta điều gì, mọi thứ ta có được đều đến từ chính bản thân ta mà thôi.

Cuộc đời này sẽ không bao giờ là trọn vẹn.

Dù bạn có đang ở đâu trên hành trình của mình, chúng ta đều thức dậy mỗi sáng với chồng chất những việc cần làm, những lời chưa nói, và những ước mơ vẫn còn đang dang dở. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không thể hay không được phép tận hưởng từng tháng ngày được sống.

Sự bất toàn của cuộc đời dạy chúng ta học cách để yêu vô điều kiện, để thương cả những điều không hoàn hảo, để chấp nhận mọi sự như nó vốn là, cho dù xấu đẹp tròn méo ra sao. Vì chỉ từ đó, chúng ta mới tìm thấy được sự bình yên nội tại. Và hơn thế nữa, là tìm thấy cả niềm say mê, niềm cảm hứng, và thậm chí là niềm hạnh phúc trong từng phút giây được sống, được nỗ lực.

Và với một sự trọn vẹn nơi tâm hồn, thì cuộc đời vẫn sẽ hiện lên thật dễ thương, cho dù nó mang hình hài dáng vẻ gì.

Khi đứng trước tất cả những gì mà số phận đem đến, niềm vui lẫn nỗi buồn, may mắn lẫn khổ đau, ta hãy cứ bình thản mỉm cười mà đón nhận tất cả, sẵn sàng đón nhận cả những thăng trầm, thử thách đến và đi trong cuộc đời, như thể số phận của mình đang diễn ra theo đúng cách mà nó cần và nên được diễn ra.

Tự bản thân sự chấp nhận và mạnh mẽ yêu lấy cuộc đời như vậy thôi cũng đã mang lại cho mỗi người nhiều ý nghĩa.

Cuộc đời không trọn vẹn, nhưng tâm hồn bạn thì có thể.

. .

.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.