Sáng nay chạy xe trên đường, liên tục gặp đèn đỏ ở 3 ngã tư liên tiếp, mà ngã tư nào cũng đèn tận hơn 60 giây. Lòng thoáng có chút khó chịu, sao hôm nay toàn gặp đèn đỏ, toàn phải chờ đợi, hay là đổi đường khác để đi vậy.
Ừ đời người cũng vậy, cũng có ngày này ngày khác.
Cũng có mấy hôm mình chạy xe ngoài đường toàn gặp đèn xanh thế là cứ bon bon chạy, thế là mình dững dưng, mà chẳng bận tâm hay để ý gì nhiều. Rồi đến khi gặp đèn đỏ phải chờ đợi thì lại đâm ra bực dọc, trách móc, khó chịu. Giống như mỗi khi con người ta có một nỗi buồn thì mới chật vật loay hoay tìm cách đối diện. Còn nhiều ngày mình gặp toàn niềm vui, mà mình đâu để ý.
Rồi cũng có mấy người vì vội mà vượt đèn, cũng có mấy người phía sau tìm cách chen lên phía trước để đến khi đèn xanh có thể đi nhanh hơn.
Mỗi chúng ta là một cá thể đang tồn tại trong một tổng thể to lớn là cuộc đời này. Vậy nên khi tổng thể hài hoà thì mình sẽ hài hoà, nếu cứ tìm cách lao vội lên phía trước, rồi chen lấn, thì chỉ tạo thành một đống kẹt xe và tắt nghẽn giao thông mà thôi.
Cuộc sống luôn là vậy, đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng xảy ra như ý mình đâu, nhưng để có thể hiểu và chấp nhận như vậy thì có mấy ai làm được. Ví như có người tìm cách trốn tránh, đi đường vòng hay cố chen lên phía trước, để rồi va quẹt, rồi cãi cọ, xô xát, tự mình chuốc lấy một bụng bực tức về nhà.
Có mấy ai chịu lặng lẽ đứng về phía sau, để nhường chỗ đâu. Có mấy ai có thể điềm nhiên mà chờ đợi.
Bởi có khi chờ đợi lại là cơ hội, để mình đi chậm lại, để mình tận hưởng một khoảnh khắc kỳ diệu mà nếu tất cả đều tốt đẹp, có lẽ mình không bao giờ nhận ra và trân trọng được. Bởi có khi ở một ngã tư nào đó bất chợt gặp lại người quen, để nhắc cho mình nhớ về những kỉ niệm. Bởi có lẽ ở một góc ngã tư nào đó bắt gặp một chú vá xe, để mình thấy rằng cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người khó khăn, phải mưu sinh vất vả, để thấy cuộc đời mình vẫn còn may mắn lắm, vấn đề của bản thân vốn chẳng là gì.
Vội để làm gì, vậy cuối cùng với mỗi người điều gì là quan trọng nhất: tiền bạc, địa vị, chức danh, sức khoẻ, tính mạng, hay chỉ đơn giản là bản thân không thể chờ đợi được.
.
.
.