Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
sự lựa chọn

Một ngày bất chợt, dừng lại giữa đời

Posted on 25/07/202325/07/2023 by admin

Bạn nói:

Tại thời điểm này trong cuộc sống, sau khi ra trường và đi làm ngần ấy năm, tranh đấu, tìm kiếm, hơn thua với đời thì bạn cũng không còn biết mình đang làm gì nữa.

Một ngày như mọi ngày, bắt đầu ngày mới bạn bật dậy rồi lao ra đường, bạn hoà mình vào nhịp sống hối hả, rồi khi kết thúc ngày bạn lê tấm thân mỏi nhừ trở về nhà. Rồi bỗng dưng bạn khựng lại và hỏi mình:

Ủa mình đang làm gì vậy? Tại sao mình cứ phải lao ra đường, để rồi bị kéo vào trận chiến hằng ngày đó? Tại sao mình lại phải cuống cuồng loay hoay trong mớ hỗn độn của cuộc sống, mà không tìm thấy được một chút niềm vui hay hứng thú gì?

Chẳng lẽ đời là như thế, chẳng lẽ mình phải sống như vậy đến hết cuộc đời này hay sao? Liệu mình còn đủ kiên trì và cố gắng thêm bao nhiêu lâu nữa? Cuộc sống này mình sinh ra là để làm gì, để lòng vòng mệt mỏi cho hết một đời hay sao?

Vậy nếu dừng lại thì sao? Dừng như thế nào, dừng là sẽ từ bỏ hết mọi cố gắng, thành tựu mà bản thân đã cất công xây dựng từ bấy lâu nay hay sao?

Bản thân vẫn phải nuôi sống bản thân mỗi ngày (chưa kể đến một số người còn phải lo gánh nặng kinh tế gia đình) trong khi những người xung quanh mình thì ai ai họ cũng đều cố gắng, làm này làm kia, tất tả lo toan, ước mơ hoài bão, chí hướng này nọ. Và dường như ai ai cũng đều có mục đích sống.

Hay là bản chất đời là vậy? Ai rồi cũng sẽ phải bị cuốn vào dòng chảy đã được định sẵn như thế. Có vẻ như quy luật tự nhiên, dường như con người trở nên nhỏ bé bất lực trước số phận và sự bất biến của cuộc đời.

Vậy, rồi làm sao để thoát ra? Có quá khó hay không? Hay đó là số phận của mình thì mình đành cam chịu vậy. Bên trong bạn không ngừng vang lên những câu hỏi, không đầu không cuối, không có câu trả lời, khiến cho bạn dần trở nên kiệt sức.

Rồi giờ, bạn không biết mình cần phải làm gì, đi đâu, tiếp tục thế nào. Bạn loay hoay với những điều mơ hồ, bất định.

. . .

Bạn không phải là trường hợp duy nhất mà tôi từng gặp. Rất nhiều người trong chúng ta cũng đang lâm vào tình cảnh như thế, ngay cả bản thân tôi ngày trước cũng đã từng phải trải qua giai đoạn hoang mang, vô định như thế.

Vì có lẽ chúng ta chưa bao giờ được ai dạy cho điều gì khác.

Chúng ta được sinh ra và lớn lên theo một khuôn khổ nhất định, truyền thống giáo dục gia đình, môi trường sống. Lớn lên thì đi học theo một hệ thống giáo dục đã được lập sẵn. Đi làm thì tuân thủ theo chính sách, quy định của công ty.

Và chúng ta dần quen với những khuôn khổ đó, ta hành động theo một cách bản năng, mà chẳng mảy may suy nghĩ hay thắc mắc bất kì một điều gì. Và rồi ta loay hoay trong mớ hỗn độn, vô minh cho đến cuối đời.

Vậy, thì có cách nào để thoát ra không, để tìm thấy hành trình rất khác, rất tự do, rất vui vẻ và hạnh phúc.

Khi và chỉ khi ta rơi vào trạng thái hoảng loạn, bị mâu thuẫn và xung đột trong chính con người mình, thì cũng là lúc ta bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn, rất sai trong cuộc đời mình.

Và đó chính là sự khởi đầu của hành trình bạn tự mình tìm ra chân lý, tìm ra sự thật, tìm ra ánh sáng để soi rọi cho con đường mình đi. Và câu trả lời để giải đáp cho tất cả mọi thắc mắc của bạn đều được gói gọn trong 2 từ: “Lựa chọn“.

Tất cả chúng ta luôn khát khao một thứ gì đó, khát khao được chấp nhận, được quan tâm và yêu thương, khát khao sự tự do để được ôm lấy cuộc sống này, để nhận thức bản thân và để được là chính mình.

Có lẽ cuộc đời này là tập hợp những điều ta khát khao nhưng không có được, còn những thứ ta có được, đang hiện diện ngay lúc này, ta lại không trân trọng, đôi khi lại thấy thà chẳng có còn hơn.

Hoang mang, vô định, mất phương hướng là mẫu số chung của nhân loại. Nhưng một người bất kì nào đó có trở thành nạn nhân hay không lại là một sự lựa chọn.

Người ta làm mình làm, người ta chạy mình chạy, người ta lao vào cuộc chiến thì mình cũng lao vào mà không biết đâu là mục tiêu, đâu là điểm đến.

Và ta, chưa được một lần lựa chọn, lựa chọn chính mình, lựa chọn lắng nghe trái tim mình, lựa chọn hành trình cuộc đời vốn rất mong manh và hữu hạn.

Có người lựa chọn mục tiêu lý tưởng để phấn đấu và không ngừng tích luỹ mỗi ngày. Có người lựa chọn sống theo bản năng, thuận tự nhiên, thuận theo đạo làm người. Có người thì chọn làm người tử tế, đàng hoàng, học cách tự chịu trách nhiệm với bản thân, lấy tình yêu thương làm gốc để đối xử với những người xung quanh, bỏ qua sự hơn thua, cho phép bản thân bước ra khỏi những cuộc chiến sân si của thế giới bên ngoài.

Mỗi một khoảnh khắc đều là một sự lựa chọn. Dù cho cuộc sống của chúng ta chán nản, buồn tẻ, căng thẳng, đớn đau hay áp bức thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta luôn luôn có quyền lựa chọn phản ứng của bản thân.

Khi ta lựa chọn để cho sự trong veo dẫn dắt, ta không bao giờ mơ hồ hay quẩn quanh với những dằn xé nội tâm. Cái gì đến sẽ đến, cứ bình thản mà đón nhận mọi sự việc diễn ra như một lẽ hiển nhiên như nó là, đúng bản chất và qui luật của nó.

Ta biết, không cần đắn đo suy nghĩ là bản thân cần làm gì, cần lựa chọn ra sao. Không bao giờ ta phải một lần nữa thao thức, trăn trở, hoảng loạn về những điều mình phải chọn. Bởi đơn giản đó là sự lựa chọn và ta hoàn toàn chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Cũng đơn giản quá chứ phải không?

Có điều, thứ đơn giản nhất với con người lại trở nên cực kỳ phức tạp. Vì ta được dạy phải phức tạp cho nó ghê gớm, cho có chuyện để gây, để xào xáo cho nhau. Thành ra, ta tự hại mình, tự lòng vòng trong cái sự u mê và vô minh của chính mình, tự làm cho bản thân tuyệt vọng và bế tắc.

Chỉ khi ta có thể hiểu ra và thay đổi một góc nhìn, tất cả mọi vấn đề trên thế gian này đều không còn là vấn đề, vì thật ra vấn đề hầu hết đều xuất phát từ bản thân ta mà ra.

Đừng phàn nàn và đổ lỗi cho bất kì ai. Lựa chọn là của bạn.

. . .

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • Một đêm đen
  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (325)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (40)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.