Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu

#nhatkynang – Mãi mãi một tình yêu

Posted on 06/11/202306/11/2023 by admin

Một mối tình lãng mạn, giai đoạn hạnh phúc nhất, khi cảm xúc thăng hoa nhất, chúng ta thường xem nhau là cả thế giới và rồi hứa hẹn.

Nhiều người tìm đến tình yêu với mong muốn có được một tình yêu vĩnh hằng, không thay đổi. Mãi mãi bên nhau, mãi mãi một tình yêu trọn vẹn, nhận định đối phương là người tuyệt với nhất trên thế giới này. Hứa hẹn cho nhau những tương lai rực rỡ.

Nhưng họ đâu hề biết rằng, tình yêu cũng giống tự nhiên vậy, luôn thay đổi theo chu kỳ, bởi tình yêu cũng là một phần của tự nhiên.

Việc cố giữ cho tình yêu không thay đổi, vẫn vẹn nguyên như cũ, theo cách mà ta mong muốn, việc này chẳng khác nào muốn 1 bông hoa phải luôn nở rộ, không có giai đoạn chớm nở hay lụi tàn.

Và mãi mãi là một điều vô lí.

Triết lí vô thường trong nhà Phật từng nói đến rằng: “Mọi thứ đều có thể xảy ra, không gì là cố định, bất biến, mãi mãi vĩnh hằng. Điều cố định duy nhất chính là sự bất biến.”

Vậy nên hôm nay còn bên nhau, ngày mai hai người 2 ngã. Hôm nay hứa hẹn yêu trọn đời duy nhất một người, hôm sau phải lòng một người dưng ngược lối. Hôm nay còn xem nhau là cả thế giới, hôm sau lại muốn có một thế giới lung linh đầy sắc màu khác. … tất cả tất cả đều là chuyện bình thường, chẳng có gì bất ngờ cả.

Đời vốn dĩ là vậy, chẳng có gì cố định.

Chỉ khi ta có thể thuận theo tự nhiên, thuận theo nhân duyên thì cuộc sống mới hài hoà. Với trái tim chấp nhận vẹn tròn quy luật của tự nhiên. Chỉ đơn giản là chấp nhận những thay đổi và tin tưởng vào sự tái sinh. Cam kết và sẵn sàng ở lại với tình yêu giữa mọi thăng trầm của nó, từ khi còn là hạt mầm nhỏ cho đến khi nở rộ, héo tàn, rồi đến khi đâm chồi nảy lộc ta lại được đón tình yêu trọn vẹn một lần nữa.

Như nàng Juliet của Shakespeare đã từng thốt lên: “Được hơi thở của mùa hạ ve vuốt, có thể lần sau gặp lại, nụ ái tình này đã nở thành một đóa hoa lộng lẫy”.

Sự lãng mạn làm cho bông hoa tình yêu xoè cánh và nở rộ.

Sự xung đột chính là những chiếc gai đâm đau nhói, nhưng cũng sẽ làm cho ta thức tỉnh và bắt rễ sâu khi có những cam kết.

Giai đoạn của tình yêu đều tuân theo đường cong hình quả chuông: tăng dần, đạt đến đỉnh điểm, rồi giảm dần. Đường cong hình học này khẳng định một chân lý tồn tại của nhân loại: Tất cả mọi thứ đều thay đổi và không có gì là mãi mãi.

Nhưng sẽ có duy nhất một thứ vẫn có thể vẹn nguyên theo thời gian, qua tất cả những thay đổi, bất kể là những thăng trầm đó là Tình yêu đích thực.

Khi biết chấp nhận và vượt qua những thay đổi, chúng ta phát triển cùng với mối quan hệ. Mục tiêu là tận hưởng và tiến bộ cùng những thay đổi đó.

Mô típ của hành trình anh hùng cũng dựa trên những giai đoạn tương tự: khởi hành, đấu tranh và trở về. Anh hùng ra đi hay thoát khỏi những ngăn cản. Họ rời đi và đoàn tụ khi đã trưởng thành hơn sau một cuộc đấu tranh.

Và tình yêu cũng thế, nó cần được ươm mầm, cần được chăm bón để được bung nở, toả hương thơm quyến rũ, để được gió thổi bay đi, ngày càng bám rễ chắc chắn hơn, sau đó gieo hạt giống cho thế hệ tương lai.

Một người trưởng thành khôn ngoan rất xem trọng thử thách của thời gian, bởi họ biết rõ sự khác biệt giữa đâu là tình yêu thật sự và đâu là sự si mê nhất thời. Đây là bài học lớn, cho tất cả mọi người, cả nàng và cả những ai cũng đang yêu.

.

Không ít lần cùng ngồi trên một chuyến xe tình yêu, họ cũng từng nói rằng: “Cuộc đời này nàng là duy nhất và sẽ không có bất kì một cô gái nào khác”. Giờ thì sao, họ đã kết hôn và cô dâu chắc chắn cũng không phải là nàng.

Nhưng tiếp theo nàng cũng vẫn sẽ yêu.

Nhưng lần này, tình yêu của nàng sẽ khác, nàng sẽ nhắc nhở bản thân buông bỏ những kì vọng, bởi chính kì vọng sẽ thứ giết chết tình yêu của nàng một lần nữa. Không những thế nó cũng sẽ làm tổn thương người mà nàng yêu.

Tìm được nhau, yêu nhau đã là điều vô cùng quý giá và may mắn nhất trong cuộc đời này rồi. Chẳng cần phải hứa hẹn thêm điều gì khác nữa đâu.

Chỉ cần sống trọn vẹn ngay khoảnh khắc hiện tại này, bấy nhiêu đã đủ rồi.

Còn chuyện tương lai, cứ để tương lai sẽ biết.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.