Giai đoạn lãng mạn.
Khi mối quan hệ đang ở vào giai đoạn của một tình yêu đam mê.
Ta thấy bản thân đang yêu nhưng thực chất đó chỉ là những phóng chiếu về chính mình, không phải yêu chính con người họ. Ta đang nhìn đối phương không phải như con người thật của họ mà chỉ là những gì ta đang hình dung, khao khát, mong chờ hoặc tin rằng họ là như thế.
Chúng ta không yêu một con người thật sự mà yêu những hình dung trong tâm trí mình. Ta chỉ đang yêu một ảo ảnh chứ không phải một con người thật sự.
Và những khiếm khuyết của người kia cũng chưa xuất hiện vào thời điểm này. Chúng ta chỉ nhìn thấy mặt tốt đẹp bên ngoài mà thôi.
Khi sự lung linh dần tắt, khi hình dung của ta về đối phương dần phai nhạt, khi con người thật của họ hiển lộ, khi họ bắt đầu trở lại cuộc sống đời thường là một cũng có đầy những khiếm khuyết, tổn thương và lo sợ. Ta vội vã quy chụp rằng, họ đã thay đổi. Ta cho rằng tình yêu đã không còn nữa.
Nhưng thực tế họ không hề thay đổi, họ vẫn là chính họ, chỉ là ở giai đoạn họ đang rơi vào lưới tình và rơi khỏi bản tính ngày thường của họ mà thôi.
Đây chính là cách con người thường yêu nhau.
Khi giai đoạn tình yêu đam mê qua đi, ta dễ dàng buông ra nhận định: “Tình yêu là mù quáng”. Nhưng tình yêu không mù quáng. Chính lãng mạn mới là kẻ mù quáng, bởi nó chỉ nhìn thấy những gì nó cần thấy mà thôi.
Khi có thể nhìn thấy con người thật của một ai đó và chấp nhận họ với tất cả những góc khuất, những mặt tối, chúng ta đã cảm nhận và tìm thấy được đối tượng của tình yêu thật sự.
Giai đoạn xung đột.
Lãng mạn cho ta thấy những điều tích cực nơi người mình yêu. Xung đột lại phơi bày những mặt tối và tiêu cực của họ, những điều mà ta không muốn chấp nhận.
Từng bị mù quáng bởi sự lãng mạn, giờ đây chúng ta nhìn thấy ở người thương của mình tất cả những điều ta không thể chịu đựng hoặc che giấu. Con người từng rất đẹp trong giai đoạn lãng mạn có thể trở nên rất khó chấp nhận trong giai đoạn xung đột.
Giai đoạn này là một phần hoàn toàn bình thường, cần thiết và hữu ích cho quá trình xây dựng một sự gắn bó lâu dài. Nếu không có những đấu tranh cần thiết, chúng ta có thể đánh mất nhau và do đó đánh mất chính mình.
Ta cần xung đột để phát triển từ những phóng chiếu lãng mạn sang tự khẳng định một cách trưởng thành.
Mặc dù khổ đau là một phần cuộc sống của con người, nhưng để thật sự trưởng thành chúng ta cần trải nghiệm và vượt qua nó. Bởi đau khổ là một phần của sự trưởng thành.
Cái nhìn lý tưởng hóa của những người đang yêu không có gì sai. Nó chỉ phản ánh chiều sâu nội tâm thật sự của chúng ta mà thôi. Xuất phát từ những khao khát, những nhu cầu mà có thể trước đây ta chưa được đáp ứng vậy nên ta dễ dàng phóng chiếu và áp đặt lên một nửa kia mà thôi.
Lãng mạn có thật nhưng chỉ là tạm thời.
Trước sức hấp dẫn của sự lãng mạn, bản thân ta vẫn là người đưa ra lựa chọn.
Tuy nhiên, tình yêu thật sự lành mạnh không tình cờ diễn ra. Việc bị cuốn hút có thể xảy ra bất chợt, nhưng tình yêu là một quá trình cần có sự tham gia chủ động, tức hoàn thiện bản thân thông qua việc cho và nhận cùng lúc 5 chữ A.
Lãng mạn là một trong những đỉnh cao của đời người. Nó là một trải nghiệm sâu sắc và xúc động về hạnh phúc khi được trân trọng và nâng niu.
Khi 5 chữ A được tuôn trải về 2 hướng chúng ta đang cho và nhận chúng cùng một lúc và với cùng một người. Đây là những gì làm cho giai đoạn lãng mạn trở nên dịu dàng, ngọt ngào và rất đáng mơ ước, bất kể tuổi tác hay quá khứ của ta ra sao. Đó là lúc ta có thể tận hưởng sự lãng mạn bằng niềm vui trọn vẹn nhưng vẫn an toàn.
Ta tận hưởng sự lãng mạn với tư cách là một người tham gia tròn vẹn và tự do, nhưng vẫn đầy sự hứng thú và tỉnh táo, mà không bị nghiện ngập hay chìm đắm vào chúng.
Ta có thể vấp ngã, nhưng hãy để ý mình đang ngã như thế nào và tự cứu lấy bản thân ngay lúc đó.
Lãng mạn là cách tốt nhất để bắt đầu một mối quan hệ và là cầu nối đưa đến sự cam kết trưởng thành hơn.
Hiểu rõ điều này sẽ giúp cho con người thấy được rằng tình yêu không phải là cảm xúc nhất thời mà là lựa chọn có ý thức để cho và nhận theo những cách độc nhất và cũng đầy thách thức nhất.
Trong quá trình yêu đương ta dễ dàng bị giai đoạn lãng mạn đánh lừa. Nhưng một người trưởng thành lành mạnh sẽ biết cách hoàn thiện bản thân trong tình yêu, gồm những lựa chọn tỉnh táo, yêu đương sáng suốt, biết bảo vệ những ranh giới và rõ ràng đến mức lạnh lùng.
Bất cứu khi nào ta thấy đối phương thật hoàn hảo và không có bất kì khiếm khuyết nào cả, lúc này thì việc nhìn lại 5 chữ A giúp ta nhìn rõ thực tế hơn, để ta có thể chấp nhận đối phương một cách đúng đắn chứ không còn mơ tưởng, không bị giai đoạn lãng mạn chi phối chúng ta.
Một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương.
Tình yêu chỉ mạnh hơn tình thương về mặt cảm xúc thỏa mãn, nhưng tình thương lại lớn hơn tình yêu về mặt thấu hiểu và cảm thông. Tình yêu nghiêng về phía hưởng thụ, còn tình thương lại nghiêng về phía trách nhiệm.
Và hãy luôn nhớ rằng, mọi sự vật trên thế gian này đều phải kết nối và nương tựa vào nhau mới có thể tồn tại. Tình yêu cũng không ngoại lệ. Sẽ không có cái gì gọi là tình yêu nếu nó tách biệt với những yếu tố khác như sự bình an, vững chãi, bao dung, cởi mở, lắng nghe, chấp nhận, tôn trọng, cho phép….