Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
phát triển bản thân

Những gì tôi học được khi từ chối một công việc tốt.

Posted on 29/04/202230/03/2023 by admin

Tôi đã nghỉ việc tại công ty cũ. Nơi mà tôi đã gắn bó 3 năm. Có một điều thú vị là sau khi nghỉ việc. Tôi nhận được hơn 10 lời mời phỏng vấn từ nhiều job dù bản thân không hề rải CV ở bất cứ đâu.

Thật ra, tôi nhận thấy bản thân may mắn khi cách đây khoảng 6 tháng, tôi đã đăng kí một khoá học online. Đó là lần đầu tiên tôi quyết định đầu tư vào một khoá học online có phí. Và cũng là lần đầu tiên tôi quyết định chia sẻ điều này.

Điều mà trước giờ tôi rất ngại khi nhắc đến. Bởi trước đây tôi cũng có cái nhìn không được thiện cảm lắm đối với những khoá học online trên mạng. Tôi cũng không nghĩ rằng khoá học ấy lại là bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi phải thú nhận một điều rằng. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, thì cơ hội làm việc nó có thể đến từ mọi nơi. Và nếu bạn là người có được một số kĩ năng như: kĩ năng viết, thiết kế, vẽ…thì lại càng có nhiều cơ hội đến với bạn hơn nữa. Thậm chí là bạn có thể cộng tác từ xa.

Xuất phát điểm của bản thân tôi

Tính đến nay tôi đã có kinh nghiệm đi làm hơn 5 năm với nhiều công ty và vị trí công việc khác nhau. Nhưng đó vẫn chưa thật sự là nơi mà tôi muốn dừng chân để ổn định và gắn bó lâu dài. Vì thế tôi đã quyết định dừng lại.

Thời điểm tôi quyết định nghỉ việc luôn nhận được những câu hỏi như:

  • “Ủa sao nghỉ”
  • “Đang yên đang lành sao lại nghỉ việc để thất nghiệp”
  • “Đừng có mà đứng núi này trông núi nọ”
  • “Công việc nào mà không sterss, chỗ làm nào mà không áp lực”
  • “Đã suy nghĩ kỹ chưa”

Tôi chưa bao giờ có mong muốn là trở thành blogger. Và chưa bao giờ trong đầu tôi tồn tại cái suy nghĩ ấy. Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tôi lại trở thành người viết lách. Một người đi chia sẻ những giá trị.

Cho đến khi tôi tham gia khoá học ấy. Đó là người mentor đầu tiên của cuộc đời tôi. Người làm tôi nhận thức được việc bản thân tôi có thể tạo ra được thật nhiều giá trị cho mọi người.

Người đã giúp tôi tìm ra được hướng đi cho bản thân. Tìm ra được điểm mạnh và niềm đam mê thực sự của bản thân tôi. Điều mà bấy lâu nay tôi chẳng hề biết.

Tôi đã nhận được gì và hành trình lột xác của bản thân.

Tôi chính thức dấn thân vào con đường viết lách. Bằng một lối tư duy mới. Bằng những kĩ năng tôi học được từ khoá học. Và một chút kinh nghiệm, góc nhìn trong công việc mà tôi đã bắt đầu viết ra những bài viết đầu tiên.

Nói là những bài viết trao đi giá trị cho người đọc.Mong muốn được chia sẻ và truyền tải thông điệp đến người khác. Nhưng một sự thật tôi nhận ra rằng, những bài viết ấy trước hết là cho bản thân tôi.

Đó như một lời khẳng định và động viên dành cho bản thân tôi. Chỉ những lúc viết, tôi mới thể thoải mái nói lên những điều tôi thích. Nơi tôi có thể sáng tạo mỗi ngày mà vẫn có đầy năng lượng.

Tôi dùng nội dung để kể câu chuyện của chính tôi. Mạnh dạng thể hiện chính xác con người tôi. Những trải nghiệm mà tôi đã trải qua. Điều mà trước đây tôi chưa bao giờ làm.

Tôi có thêm được những kiến thức và kĩ năng về digital marketing (nào là marketing 0 đồng, affiliate marketing, marketing online, email marketing..)

Và đặc biệt tôi có thể kiếm được tiền và tạo ra thu nhập thụ động từ những thứ tôi đã được học. Có được nền tảng tài chính vững vàng.

Tôi đã thay đổi được tư duy kinh doanh mới phù hợp với xu hướng chuyển đổi số. Một tư duy kinh doanh theo hướng bền vững và mô hình kinh doanh một người mà vẫn có thể tự vận hành.

Tôi có thể làm chủ và dẫn dắt sự nghiệp kinh doanh của chính tôi. Trở thành người được tự do về thời gian và tài chính.

Tôi trở thành một editer tay ngang và nghiệp dư. Bởi tôi biết cách để thiết kế và quản trị website. Tạo những cửa hàng online trên chính website đó. Tôi có thể quay và chỉnh sửa video đơn giản mà vẫn chuyên nghiệp và hấp dẫn người xem.

Tôi biết cách xây dựng nhân hiệu. Cách xây dựng được những nội dung hữu ích trên mạng xã hội. Có kiến thức về content marketing, cách viết content chuẩn SEO. Tôi có thể xây dựng và phát triển nội dung cho cả 5 kênh mạng xã hội cùng lúc và thu hút traffic về website với chi phí 0 đồng.

Và tại sao tôi đã ngưng tìm kiếm những công việc fulltime?

Và chính tôi ở hiện tại hầu như đều từ chối những cơ hội công việc mang tính chất fulltime và ổn định. Thật ra bản thân tôi cũng rất cần công việc. Nhưng sở dĩ tôi từ chối, bởi vì:

  • Hầu hết những công việc trước đây tôi làm đều là do năng lực tôi đáp ứng được và thu nhập thì chỉ tương đối.
  • Đây là thời gian tôi muốn tập trung toàn bộ cho bản thân. Tôi muốn dành thời gian để lắng nghe và trả lời được câu hỏi cho bản thân. Đến cuối cùng, đâu là việc tôi muốn làm và toàn tâm toàn ý với nó nhất.
  • Đâu là nơi tôi có thể thoải mái và tự do sáng tạo mỗi ngày. Mong muốn được học thêm nhiều kĩ năng mới để có thể phát triển bản thân hơn nữa.
  • Nên thay vì nhận những job có tính an toàn và ổn định như trước đây. Thì tôi lại chọn công việc làm freelancer, mặc dù tính chất công việc và thu nhập không được ổn định lắm. Nhưng thay vào đó tôi sẽ có thời gian để học thêm các kĩ năng, kiến thức mới.

Tôi cảm thấy việc cải thiện và phát triển bản thân không bao giờ là thừa. Có thể xuất phát điểm của tôi không bằng người khác. Tôi bắt đầu muộn hơn người khác hay tôi đi chậm hơn người khác.

Tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là tôi chịu bắt đầu và kiên trì cố gắng mỗi ngày. Và đó sẽ là nền tảng chắc chắn tôi có được sau này.

Tôi thấy có nhiều bạn sinh viên mới ra trường hay bị rơi vào tình trạng hoang mang. Không tìm được định hướng cho bản thân. Tôi chỉ muốn nhắn gửi đến các bạn rằng: “ Không sao cả”. Vì ngay cả bản thân tôi, đã đi làm từng ấy năm mà vẫn còn tự hỏi “ mình muốn gì” mà. (Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 3 lời khuyên về định hướng nghề nghiệp trong tương lai, mà tôi ước rằng có ai đó đã chỉ cho tôi khi tôi còn ở độ tuổi 18-20)

Nên bạn có thể thử và sai. Nhưng hãy nhớ 1 điều rằng, không có sai lầm hay thất bại nào là mãi mãi.

Thất bại chỉ là vũ trụ đang gửi đến chúng ta rằng “Đây không phải là hướng đi đúng”. Thất bại chỉ là trải nghiệm. Hoặc là khi bạn bị cơ hội từ chối: Hãy cảm ơn điều đó. Vì nó nhắc nhở bạn rằng những thứ tốt đẹp đang chờ đợi bạn phía trước. Bạn xứng đáng có được nhiều hơn như thế.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • Một đêm đen
  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (325)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (40)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.