Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
sức mạnh tuổi 30

Sức mạnh tuổi 30- là một kho báu

Posted on 26/05/202326/05/2023 by admin

Tôi có thói quen thích tìm những quán cafe có không gian yên tĩnh. Thường là để viết hoặc đọc sách. Nhưng thật sự phải nói rằng, giờ đây rất khó để tôi có thể tìm được một nơi như thế. Hầu hết những quán cafe ngày nay mở ra đều phục vụ cho xu hướng, trào lưu của giới trẻ. Từ không gian, nước uống, nơi check in, chụp hình sống ảo. Dường như tất cả chỉ dành cho những ai đã và đang sống trong độ tuổi tươi trẻ, độ tuổi 18 đôi mươi.

Độ tuổi mà chúng ta chỉ tập trung dành hết thời gian cho sự hướng ngoại và kết nối từ bên ngoài. Ta mải mê đi tìm kiếm giá trị của bản thân bằng sự công nhận của những người xung quanh. Từ những thứ bên ngoài chứ không phải là bên trong.

Tuổi đôi mươi, ta vui khi có được nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ. Ta cảm thấy được sống có ý nghĩa, bản thân có giá trị, hạnh phúc khi được ở cùng người khác. Ta chạy theo những thứ vật chất bên ngoài, những mối quan hệ kết giao xung quanh. Ta vui chỉ khi được ở cạnh người khác.

Ta lao người vào thế giới ồn ào ngoài kia. Sự náo nhiệt, những nơi đông nghẹt người về đêm, nơi dành cho giới trẻ. Ta mong muốn được hoà nhập vào đám đông đó, để có được cuộc sống gọi là hiện đại, sống theo kịp trào lưu, cái gọi là trend của xã hội. Còn những khi ta ở một mình sẽ được cho là tự kỉ, là hướng nội, là bệnh tâm thần.

Tuổi đôi mươi, ta cần ra phố, cần hít thở bầu không khí náo nhiệt, cần yêu để cảm thấy mình không cô đơn, lạc lõng trên cuộc đời này.


Còn khi ở độ tuổi gần băm, tôi và bạn tôi không còn kể cho nhau về những mối tình lãng mạn, hay kể về những ước mơ giống như những năm tháng của tuổi trẻ nữa. Mà chúng tôi bắt đầu nói về những giá trị bên trong. Rằng hạnh phúc và quý giá ra sao với những khoảng thời gian khi được ở một mình. Rằng như thế nào để có thể cân bằng cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.

Khi đã giã từ cái độ tuổi đôi mươi, đó là lúc ta sẽ bắt đầu dành thời gian để cảm nhận thế giới và chiêm nghiệm về cuộc đời, về bản thân, vê mục đích ta tồn tại trên cuộc đời này là gì. Về những khái niệm như trưởng thành, thế nào là hạnh phúc, hạnh phúc tự thân, và cách để có thể sống hạnh phúc mà không lo lắng, đau khổ hay phụ thuộc vào người khác.

Bản thân tôi cũng đã từng có những năm tháng tuổi trẻ để sống và trải nghiệm. Gặp những người giống mình, có cùng sở thích đam mê và hoài bão. Cũng từng mơ mộng và ngưỡng mộ những người thành công và tài giỏi. Cũng từng dành cả tuổi trẻ để lao vào tình yêu. Và cũng đã nhiều lần yêu đơn phương một ai đó.

Nếu bây giờ cho tôi được chọn lại tôi sẽ vẫn làm thế. Tôi vẫn sẽ hết mình với những năm tháng tuổi trẻ ấy.


Quay trở lại với việc tại sao tuổi 30 lại là thời điểm quan trọng của đời người

Mỗi chúng ta khi đến với cuộc đời này đều mang theo những sứ mệnh, những dạng bài học, bài thi. Mà trong đó, cứ qua mỗi một giai đoạn sống, chúng ta sẽ học được thêm một số điều gì đó, để chúng ta tiến bộ hơn.

Khi tìm hiểu về nhân số học, sẽ có một khái niệm gọi là chu kì rồng. Hiểu nôm na đời người sẽ trải qua 3 giai đoạn (hay 3 chu kì rồng).

Chu kì thứ 1: Từ khi mới sinh ra – 17 tuổi

Đây là giai đoạn để tập trung trau dồi, phát triển trọn vẹn phần thể chất và hoàn thiện trí não một cách tốt nhất. Để là bước đệm cho những sự phát triển của những chu kỳ rồng tiếp sau.

Chu kì rồng thứ 2: Giai đoạn từ 18 – 35 tuổi

Đây là giai đoạn hoàn thiện tầng trí não.

Giai đoạn này chúng ta sẽ bắt đầu vào các trường đại học, học hỏi, nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ hơn về mặt trí não. Cũng là giai đoạn để bắt đầu những công việc làm ăn kinh doanh, đầu tư. Đây cũng là lúc con người bắt đầu có được những thành tựu trong học tập, công việc, sự nghiệp thăng tiến.

Hầu hết tất cả chúng ta đều cho rằng bản thân phải đạt được tất cả mọi mục tiêu và thành tựu trước năm 30 tuổi. Như tìm kiếm được đam mê, ước mơ, học hành đỗ đạc, kiếm tiền, kinh doanh, kiếm người yêu phù hợp rồi kết hôn. Cuộc sống phải ổn định trước tuổi 30.

Có lẽ chính vì thế, mà con người sống một cách rất bản năng, lao vào những guồng quay công việc, mải mê kiếm tiền, hướng đến những giá trị về vật chất, mà bỏ qua những giá trị về tâm linh.

Chu kì rồng thứ 3: Giai đoạn từ 35-53 tuổi

Đây là giai đoạn phát triển về mặt tâm thức. Và cũng là giai đoạn bắt đầu có dấu hiệu về sự khủng hoảng tuổi trung niên.

Khi cuộc sống đã dần có được những thứ ta mong muốn. Ta bắt đầu nhận ra rằng, cuộc sống của ta dường như có gì đó chưa được ổn lắm.

Lúc này đây, tất cả sự thành công không còn làm cho chúng ta vui nữa. Đời sống cá nhân bắt đầu xuất hiện những vấn đề. Bắt đầu có những biến chuyển trong đời sống hôn nhân, rồi sức khỏe có dấu hiệu đi xuống. Và rất nhiều những trục trặc khác bắt đầu xuất hiện.

Sự mất mát người thân, sự tổn thất tài sản, hoặc là sự thất bại, đau đớn, tan vỡ của các mối quan hệ..v.v. Tất cả làm cho chúng ta thấy rằng, mọi thứ ta cố gắng đạt được, dường như chẳng đủ, nó không làm cho ta hạnh phúc. Ta mong muốn tìm kiếm một giá trị nào đó bền vững để có thể nương tựa vào.

Đó là lúc ta bắt đầu tìm đến sức mạnh về tâm linh. Tìm về giá trị sức mạnh bên trong con người mình.

……

Ở gần tuổi 30, tôi bỏ qua được lối tư tuy nhị nguyên, rằng cuộc đời này sẽ chỉ có đúng và sai. Thay vào đó, tôi dễ dàng nhìn nhận mọi thứ đa chiều hơn. Chấp nhận những gì có thể và không thể. Và quan trọng nhất rằng tôi có thể kiên nhẫn và thương yêu chính bản thân mình hơn. Tôi không còn mải mê kiếm tìm nó ở bên ngoài một cách vô ích nữa. Mà tôi đã có thể an yên ngay từ bên trong chính mình.

Tuổi đôi mươi ta thường đổ lỗi rằng mọi đau khổ đều là do người khác đem đến. Còn tuổi 30 ta lại thấy rằng, thật ra hạnh phúc hay đau khổ đều là do chính bản thân ta mới là người quyết định.

Vậy nên nếu ta chịu khó nhìn nhận và nghiền ngẫm, ta sẽ thấy rằng, giai đoạn tuổi trung niên, đó chính là một kho báu. Ngừng mọi oán giận, mọi sự đổ lỗi rằng tại sao mình lại khổ, tại sao cuộc đời mình lại bế tắc đến vậy. Mà thay vào đó hãy hướng đến những việc để phát triển tâm thức, để tìm về giá trị bên trong chính con người mình.

Thì khi đó, ta sẽ biến có thể biến cái tiêu cực thành tích cực. Biến cái hoảng loạn thành một sự phát triển một chặng đường mới.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • Một đêm đen
  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (325)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (40)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.