Đam mê không phải để theo đuổi. Mà đam mê là một quá trình mà ta cần phải nuôi dưỡng mỗi ngày.
Một lời khuyên mà chúng ta rất hay được khuyên rằng: Hãy theo đuổi đam mê của bạn. Và sẽ là dễ dàng đối với những ai may mắn tìm thấy đam mê của mình. Vậy đối với những người họ chưa tìm ra được đam mê. Chưa biết đam mê của bản thân họ là gì. Thì phải làm sao.
Đam mê là điều mà không phải ai cũng may mắn và có thể dễ dàng tìm thấy được. Hầu hết mọi người không có niềm đam mê sẵn có.
Thật sự rằng: Đam mê không phải để theo đuổi. Mà đam mê là một quá trình mà ta cần phải nuôi dưỡng mỗi ngày. Điều này có nghĩa là thay vì ta cứ mãi chạy theo tìm kiếm đam mê. Thay vào đó ta hãy chủ động xây dựng và nuôi dưỡng đam mê. Đam mê không phải là năng khiếu hay bẩm sinh. Đam mê là thứ hoàn toàn có thể được nuôi dưỡng và rèn luyện.
Nuôi dưỡng ở đây có nghĩa là ta hoàn toàn có thể xây dựng niềm đam mê cho bản thân trong suốt quá trình làm việc. Có thể nó sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng những việc làm này sẽ đem lại những kết quả tốt.
Nó đòi hỏi quá trình lâu dài. Kiên trì và bền bỉ. Đòi hỏi ta phải không ngừng trao dồi. Ngày một nâng cao giá trị bản thân. Khi mọi thứ có thể định hình. Đi đúng theo lộ trình lập ra. Khi ấy chính là lúc đam mê xuất hiện.
Một vài nghiên cứu đã phát hiện ra một số quan niệm sai lầm về việc theo đuổi đam mê. Đó là tư duy cố định về khái niệm đam mê. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến hầu hết chúng ta đều gặp phải thất bại khi nói về việc theo đuổi đam mê của bản thân.
Đam mê không phải là năng khiếu bẩm sinh, là thứ tự nhiên có được. Đam mê nó đòi hỏi sự chăm chỉ rèn luyện và có quy trình xây dựng cụ thể rõ ràng.
Ông hoàng cafe Đặng Lê Nguyên Vũ trong một bài phỏng vấn. Khi được hỏi cái duyên đến với cà phê. Hay con đường dẫn đến việc xây dựng một đế chế cà phê hùng mạnh như hiện nay là gì?
Ông trả lời rằng: Ban đầu xuất phát từ việc ông thích uống cà phê. Nhưng mọi việc không chỉ dừng lại ở chỗ ông ấy thích cà phê. Ông ấy đã bắt đầu mở ra cơ hội. Ông ấy bắt đầu xây dựng một kế hoạch cụ thể cho sự nghiệp phát triển của mình. Ông ấy đã đổ rất nhiều công sức và tâm huyết vào việc xây dựng một công ty xoay quanh việc bán cà phê. Hay nói khác hơn: “Ông ấy không dừng lại ở với những đam mê ban đầu. Mà ông ấy đang nuôi dưỡng đam mê từng ngày”.
Thông thường chúng ta sẽ rất háo hức, say mê với những ý tưởng ban đầu. Nhưng rồi ta sẽ nhanh chóng cảm thấy chán nản và dần mất đi động lực với chính những ý tưởng đó. Ta dễ nhầm lẫn những cảm xúc sung sướng hào hứng ấy. Và cho rằng mình đã tìm thấy đam mê.
Nhưng cảm xúc đến rồi đi nhanh chóng. Khi cảm xúc qua đi. Ta dễ dàng chán nản là điều hiển nhiên. Vậy đâu mới là niềm đam mê thật sự? Và liệu cái gọi là đam mê có thật sự tồn tại hay không?
Niềm đam mê thật sự chỉ xảy ra khi ta đã có thể dành nhiều thời gian để trải nghiệm và thực hiện nó. Khi ta không ngừng cố gắng mỗi ngày. Thực hiện từng bước một. Để đến khi ta thấy được những sự cố gắng. Những giá trị mà không ngừng trao đi mỗi ngày đã thật sự mang lại kết quả tốt đẹp trên chặng hành trình, định hướng mà ta đã chọn. Khi ấy đam mê mới thật sự xuất hiện.
Vậy nếu tôi không thể tìm thấy đam mê thì sao? Tôi phải làm gì để có thể nuôi dưỡng đam mê của mình.
Nhưng xin bạn hãy nhớ rằng: Đam mê không phải là thứ có sẵn. Mà đam mê là thứ cần được vun đắp mỗi ngày. Dù là bất kì nghề nghiệp, hay lĩnh vực nào. Đam mê đều cần phải được nuôi dưỡng.
Đừng cảm thấy lo lắng hay hoảng sợ vì cho rằng mình không có đam mê. Thật ra không phải bạn không có đam mê mà là chẳng qua bạn chưa bắt đầu nuôi dưỡng đam mê của mình mà thôi. Điều bạn thực sự cần làm là: Tập trung vào từng bước nhỏ cụ thể cho quá trình nuôi dưỡng đam mê ấy.
Xuất phát điểm của tôi là một nhân viên với công việc 9-5. Tôi làm việc tại cơ quan 8 tiếng mỗi ngày. Tôi đã gắn bó với công việc đó được 5 năm. Nhưng dần tôi bắt đầu có sức hút với lĩnh vực viết lách. Mặc dù ban đầu, xuất phát điểm của tôi chỉ là một người thích đọc sách và thường viết nhật kí. Hầu hết là viết nhật kí biết ơn và nhật kí để chữa lành.
Công việc ấy dần thật sự khiến tôi phấn khích. Và nhen nhóm lên ý tưởng muốn thành lập blog cá nhân. Nhớ lại khoảng thời gian đầu khi bắt đầu lập blog. Tôi bắt đầu bằng việc viết lách khi rảnh rỗi. Dần dần tôi bắt đầu dành thời gian nhiều hơn để viết. Và cuối cùng tôi đã thành lập nên blog nguoithuongkhoinghiep.com như ngày hôm nay.
Không bao giờ là quá muộn để tái tạo lại chính mình.
Không bao giờ là quá muộn để có thể tìm thấy và nuôi dưỡng đam mê của mình. Nuôi dưỡng đam mê là điều không hề khó. Chỉ cần bạn thật sự sẵn sàng thay đổi bản thân. Đổi mới chính mình. Đó là sự sẵn sàng của chính bạn để đưa ra lựa chọn và hành động?
Chỉ là tại một thời điểm. Bạn chọn thực hiện một công việc. Bạn chọn hành động. Và bạn chọn chính mình.
Hầu hết tất cả chúng ta đều có cho mình những đam mê. Mục tiêu để hướng đến: Sự nghiệp. Tiền bạc. Chức vụ. Nhưng đôi khi chính môi trường sống đã phần nào ảnh hưởng đến những mục tiêu, đam mê của bản thân.
Đôi khi ta quá quen với công việc, cuộc sống ổn định. Ta đã quá thoải mái sống trong vùng an toàn. Nên ta không nhận ra bản thân cần phải cố gắng để nuôi dưỡng một mục tiêu hay nuôi dưỡng một đam mê nào đó.
Thật dễ dàng để người khác nhìn vào tôi và nói rằng: Tôi sinh ra là đã có năng khiếu viết lách. Tôi được trời phú cho năng khiếu bẩm sinh. Sinh ra đã được định sẵn. Nhưng nếu bạn đã từng đọc bài viết “Lợi ích của việc viết blog và những chuyện chưa kể”. Thì bạn sẽ biết rằng tôi đã từng phải trải qua những khó khăn vất vả đến nhường nào. Và nếu nhìn tôi ở những giai đoạn đầu tiên khi tôi bắt đầu sự nghiệp viết blog. Bạn sẽ chẳng thể thấy một tài năng thiển bẩm nào cả.
Đổi mới bản thân và phát triển một kỹ năng mới. Đó là công việc vô cùng khó khăn. Đi từ một cơ thể thừa cân đến một vóc dáng chuẩn số đo siêu mẫu là một công việc khó khăn. Chuyển đổi từ một nhân viên văn phòng sang hình thức làm chủ, kinh doanh tự do là một công việc khó khăn. Chuyển từ một nhân viên hành chính 9-5 sang một blogger là một công việc khó khăn.
Nhưng hầu hết những bước đi đầu tiên để chạm đến được ước mơ và thành quả hầu hết đều khó khăn và chậm chạp.
Muốn thay đổi, hãy mơ nhỏ.
Có 3 lời khuyên dành cho các bạn đang ở giai đoạn này
- Không có thay đổi nếu không có hành động
Muốn thay đổi một thói quen hay vấn đề nào đó là việc vô cùng khó khăn. Nhưng thật ra việc nhận thức được bản thân cần thay đổi là ta đã bước đi được một nửa quãng đường tiến tới thành công rồi. Việc tiếp theo là chỉ cần tập trung vào từng bước nhỏ cụ thể. Tập trung vào quá trình thay vì tập trung vào mục tiêu.
Nếu chỉ ngồi mà suy nghĩ ra đủ mọi cách để thay đổi. Lên những kế hoạch hoàn hảo. Nhưng nếu không đi kèm hành động thì ta cũng sẽ chỉ có thể mãi ngồi 1 chỗ mà thôi. Nghĩ nhiều chỉ càng làm cho ta thêm hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Chỉ có hành động mới đưa ta đến sự thay đổi và tiến bộ hơn mỗi ngày. Muốn gì, cứ phải bắt tay vào làm song song với việc học hành và tìm hiểu.
- Muốn thay đổi, hãy mơ nhỏ
Bất kì một thay đổi nào cả về tư duy lẫn hành vi. Mọi thứ đều phải bắt đầu từ những hành động nhỏ. Từng bước một. Hãy khoan mơ lớn. Mơ quá sức. Ta sẽ dễ dàng bị kiệt sức và chán nản bởi những giấc mơ quá sức ấy.
Hãy chia nhỏ giấc mơ. Nhỏ đến mức mà chỉ cần chạm tay đến là ta có thể dễ dàng thực hiện được. Nhỏ đến mức mà ta cũng không cần phải cố gắng quá nhiều mà vẫn có thể thực hiện được chúng.
Bởi bất cứ việc gì dễ dàng. Cứ lặp đi lặp lại. Ít tốn nhiều năng lượng thì nó sẽ dễ dàng tạo thành thói quen. Đó là lý do tại sao trước đây ta từng đặt ra rất nhiều mục tiêu lớn lao. Đến khi chúng khó thực hiện được dẫn đến việc ta chán nản và bỏ cuộc.
- Muốn thay đổi, hãy bền bỉ
Không cần lớn lao, chỉ cần bền bỉ.
Ta không cần làm những điều lớn lao. Chỉ cần bền bỉ. Từng bước từng bước một. Thực hiện từng việc nhỏ một cách hết sức dễ dàng . Đừng mơ mộng về những điều vĩ đại. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ và đơn giản nhất đó là hãy thay đổi bản thân từng chút một.
Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ hết sức ngạc nhiên về hành trình vĩ đại mà bản thân vừa mới đi qua.

