Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
thích nghi

Thích nghi

Posted on 07/03/202404/03/2024 by admin

Cuối tuần tranh thủ thức dậy sớm, chở mẹ đi chợ.

Mẹ bảo đậu xe ở bãi, rồi đi bộ vào chợ. Có chút không thoải mái, vì nghĩ, chi cho mắc công lại mỏi chân, sao không chạy xe vào rồi tấp kế bên mua cho tiện. Rồi cũng nhăn nhó thuyết phục mẹ đủ kiểu.

Chợt một thằng bé đến mời mua vé số, tay trái đưa cọc vé số về phía mình, tay phải còn cầm bịt snack miệng vừa nhâm nhi vừa mời mua vé số. Cũng đúng tuổi em là tuổi ăn tuổi lớn, đồng trang lứa như em giờ này chắc cũng quần áo tinh tươm, ngồi trong lớp học với những con chữ ê a.

Còn em thì ?

Cũng có mấy đứa khác mời mua vé số, nếu không ai mua thì sẽ hỏi để xin tiền, cũng từng chứng kiến một vài trường hợp đằng sau những đứa bé đó luôn có người lớn xúi giục, lợi dụng sự yếu thế của các em để kiếm tiền. Thật lòng có mấy lúc cũng không muốn giúp, vì không muốn tiếp tay cho những người xấu lợi dụng lòng tốt của người khác. Nhưng rồi lại xót xa lỡ như em không kiếm đủ tiền về sẽ bị đánh, hay lỡ như người ta khổ thiệt thì sao.

Nhiều khi đa nghi quá, đánh giá người khác vội vã quá, phán xét nhiều quá cũng làm vòng tay của mình không còn dang rộng được nữa, đa nghi nhiều quá cũng làm trái tim mình chật chội hơn.

Nếu đứng giữa lựa chọn là người giúp hay không giúp, bản thân tôi vẫn chọn giúp họ, bởi nếu ai đó làm sai, ai đó lợi dụng, lừa gạt người khác thì bản thân họ trước hết đã phải nhận lấy mọi kết quả cho hành động của chính họ rồi, chẳng cần mình phải phán xét đúng sai làm gì. Và bản thân cũng sẽ không vì những nghi ngờ đó mà đóng chặt trái tim lại đâu.

Như mẹ Teresa từng nói: “Người nào chỉ biết phán xét, thì không thể yêu thương”.

Đôi khi thương chỉ vì thương, không cần đúng sai, cũng chẳng cần điều kiện.

Sống giữa đời đầy biến động và hoảng loạn thật khó. Làm sao có thể thương khi cuộc đời này còn quá nhiều dối trá, người ta lừa gạt, lợi dụng lẫn nhau hằng ngày. Phải chăng cuộc sống vội vã quá, có quá nhiều thứ cần cầm nắm và sỡ hữu nên con người ta ai cũng muốn đi nhanh đi vội, phải chăng cuộc sống này quá nhiều bộn bề, quá nhiều thứ để lo nên lòng người ta cũng trở nên chật chội, chai lì và khô cứng hơn.

Giá như em đừng hồn nhiên và trong veo đến thế? Giá như em đừng sinh ra trong gia đình nghèo khó đến thế? Nhưng đâu ai chọn được nơi mình sinh ra, cũng đâu ai chọn rồi mình sẽ chết như thế nào. Đời vốn dĩ vô thường, nhiều thứ đôi khi xảy đến rồi người ta cũng vội vã gán cho 2 chữ “số phận” hay “định mệnh”. Ngày này, giờ này, phút này, ta phải đối mặt với những khó khăn mà không biết trước.

Hai chữ “số phận” nghe thật bí ẩn, thật li kì, cũng thật khoa học bởi nó giải thích được rất nhiều điều mà con người không thể lý giải hay đôi khi là không chấp nhận được. Có lẽ khi đổ thừa cho số phận người ta sẽ thấy nhẹ lòng hơn, cuộc sống mỗi ngày trôi qua cũng dễ dàng hơn.

Rồi chợt quan sát thấy có những người nhỏ tuổi hơn mình, có những người cùng tuổi mình, cũng có những cô chú lớn tuổi hơn, họ là những người nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn, còn bận vất vả mưu sinh. Hằng ngày có mớ rau, con cá cũng đều đi bộ ra chợ ngồi bán, tan chợ thì đi bộ về nhà, mà chẳng dám đi xe vì muốn tiết kiệm, bởi mớ rau con cá bán chẳng được bao nhiêu tiền, mà đi xe thì lỗ mất. Cũng có những người khó khăn, đi bán vé số, nhặt ve chai,.. mỗi ngày phải đi bộ hàng vài chục cây số để kiếm sống. Mình biết họ là những người nghèo, nghèo thì phải bươn chải, nghèo thì phải mưu sinh, nghèo thì không có nhiều sự lựa chọn.

Mới thấy rằng, trở ngại đối với người này lại là chuyện bình thường đối với người khác. Vấn đề chỉ là sự thích ứng của từng cá nhân với hoàn cảnh sống mà thôi.

Nghèo không phải là cái tội, nhưng những người nghèo trong cuộc sống họ sẽ chịu nhiều thiệt thòi hơn, hạnh phúc đối với họ cũng ít khi được trọn vẹn. Người nghèo họ không có nhiều lựa chọn, có lẽ chính vì thế mà mỗi lựa chọn rồi sẽ làm nên giá trị của mỗi con người. Có lẽ họ chẳng nghĩ nhiều làm gì, chỉ biết mỗi ngày được thức giấc khoẻ mạnh, được nhìn thấy mặt trời mọc, được ở cạnh người mình thương, là biết mình may mắn vì còn được sống, còn sống thì còn bước tiếp, còn cố gắng.

Rồi cũng chợt thấy đời này cũng vậy, vấn đề trở ngại thì có mọi lúc mọi nơi, càng lớn, càng thay đổi, càng biết nhiều thì vấn đề lại càng thay đổi nhiều. Đổi trường, đổi chỗ ở, đổi môi trường sống, đổi công việc, đổi sếp, đổi đồng nghiệp, đổi bạn, đổi người yêu… tất cả những thay đổi đều tạo ra vấn đề. Bất ổn định mới là bản chất của cuộc sống. Tất cả mọi việc trên cuộc đời này đều thay đổi, chỉ duy nhất sự đổi thay là không bao giờ thay đổi.

Sư Ông từng nói: “Buồn vui sướng khổ. Cay đắng ngọt bùi. Thoắt là hiện thực. Thoắt là chiêm bao”

Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, vấn đề là cơ hội, là sự sống, là sự thanh lọc, là để rèn luyện bản thân và ý chí của mỗi người. Cùng một sự việc, có khi ngay lúc đó bản thân cho rằng sẽ không thể nào vượt qua được, nhưng rồi thời gian trôi qua nhìn lại thì đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tất cả đều trong suy nghĩ của mình, tất cả đều trong cách mình nhìn cuộc sống và đối diện với cuộc sống.

Cũng giống như khi ta đắm mình dưới một dòng sông, khi mà dòng nước đang chảy xiết, nếu không muốn bị tổn thương, không muốn bị nhấn chìm, thì có một cách là thả lỏng hoà mình xuôi theo dòng chảy, đừng vũng vẫy, đừng tìm cách đi ngược dòng. Thuận theo tự nhiên, học cách mạnh mẽ đối diện, đi xuyên qua nó và hoà mình vào dòng chảy để có thể đương đầu với mọi tình huống, mọi điều kiện, với những điều bất như ý. Và đó là lúc ta thấy mình và dòng nước là một, nước dâng lên mang mình lên, nước rút mình xuống.

Từ chấp nhận rồi quay lại nhìn mình chỉ gần trong gang tấc.

Sau cơn mưa trời lại sáng.

Sau bão tố trời sẽ lại trong xanh.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.