Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
lựa chọn trước những ngã rẽ cuộc đời

Về đâu trước những ngã rẽ cuộc đời?

Posted on 18/04/202318/04/2023 by admin

5 năm trước đây. Tôi đã phải đấu tranh nội tâm để đứng trước sự lựa chọn to lớn trong cuộc đời mình. Tiếp tục đi làm hay nghỉ việc.

Đấy cũng chẳng phải là vấn đề của riêng cá nhân tôi. Mà tôi nghĩ rằng hầu hết tất cả chúng ta, những ai còn đang vật lộn với cuộc sống, với công việc văn phòng 9-5 đều gặp phải. Thời điểm ấy, quyết định đó đối với tôi là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn.

Với một đứa mới chập chững bước chân vào đời. Còn đang loay hoay học và thi những bài học không ngừng biến đổi. Đối diện với đủ thứ bấp bênh, biến động, sự không chắc chắn. Thì việc phải cam kết với một sự lựa chọn to lớn, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình sau này. Vậy nên đó là một quyết định, lựa chọn không hề dễ dàng gì.

Tôi vẫn cứ mãi lẫn quẩn trong cái vòng tiêu cực do chính tôi tạo ra. Tôi mâu thuẩn với chính mình. Tôi không chia sẻ được với bất kì ai. Vì tôi luôn cho rằng vấn đề đó chỉ riêng tôi gặp phải. Tôi bị mắc kẹt trong 1 dám mây tăm tối của hoảng sợ và không thể nào tách rời khỏi nó.

Có những hôm tôi chạy xe lang thang ngoài đường. Tôi thả mình, hoà vào dòng người tấp nập. Tôi nhìn thấy cuộc sống của họ bận rộn. Tôi thấy họ cười nói. Và tôi cho rằng cuộc sống họ chắc ổn. Ít nhất là ổn hơn tôi. Tôi cố gắng nuốt trọn những cảm xúc. Những rối rắm, tiêu cực, lo âu của bản thân vào bên trong. Tôi thầm hỏi chính mình:

“Bao giờ tôi mới có được cuộc sống ổn định như họ.

Bao giờ tôi mới có thể buôn hết những lo lắng, rối ren này.

Bao giờ tôi mới có thể thoải mái sống với cuộc đời, với đam mê của bản thân.

Và quan trọng bao giờ tôi mới tìm thấy được đam mê của chính mình”.

May mắn giai đoạn tiêu cực và đen tối của cuộc đời tôi rồi cũng đi qua. Bằng một cách nào đó, hoặc bằng rất nhiều cách khác nhau, đã kéo tôi ra khỏi được vòng xoáy tiêu cực đó. Để có tôi của ngày hôm nay. Có thể tạm gọi là trưởng thành hơn, chính chắn hơn, tích cực hơn. Và quan trọng làm chủ được cuộc sống của chính mình hơn.

Tôi cảm ơn tất cả những người đã luôn sát cánh và đồng hành cùng tôi trong giai đoạn đen tối đó. Tôi biết ơn những bài học giá trị mà tôi đã học được. Tôi trân trọng những nỗ lực, những quyết định, lựa chọn mà tôi đã đưa ra ở thời điểm đó. Tất cả đã góp phần mang tôi đến được vị trí của ngày hôm nay.

Tôi biết ơn và trân trọng quá trình này.


Hiện tại cuộc sống tôi thế nào. Có vui vẻ và ổn định hơn chưa. Chắc có lẽ là điều bạn muốn biết ?

Giờ đây khi nhìn lại. Tôi mới nhận ra rằng. Thật ra không phải thời điểm trước đây cuộc sống tôi mới bất ổn định. Mà thậm chí ngay cả hiện tại, cuộc sống tôi vẫn luôn phải đối diện với rất nhiều vấn đề. Chỉ là giờ đây tôi đã ở một tâm thế khác. Một tâm thế tích cực hơn. Tôi đã thay đổi được lối tư duy, góc nhìn nhận vấn đề của bản thân mình.

Và khi đã trải qua hết mọi thứ, đủ kinh nghiệm để biết rằng: Vấn đề là một phần của cuộc sống. Thậm chí, chính vì những vấn đề mà cuộc đời này mới đáng sống. Vấn đề đến và sẽ đi. Không gì là không thể giải quyết được cả.

Thật ra dù ta có đang ở đâu trên đường đời này đi chăng nữa. Cuộc sống ta sẽ luôn không ngừng tồn tại những vấn đề khác nhau. Vũ trụ sẽ không ngừng gửi cho ta những bài thi khác nhau. Việc của ta là phải học và hoàn thành thật tốt bài thi đó. Để sau mỗi đề bài khác nhau. Ta sẽ có thể lớn lên và không ngừng trưởng thành hơn mỗi ngày.

Và dù là ở bất kì giai đoạn nào của quá trình trưởng thành. Đứng trước bất kì lựa chọn nào ta vẫn sẽ luôn cảm thấy rằng bản thân luôn đứng những ngã rẽ. Ta hoang mang lo lắng. Liệu rồi con đường này sẽ dẫn mình tới đâu. Và con đường khác sẽ như thế nào.

Khi đứng trước quá nhiều lựa chọn. Ta dễ trở nên lo lắng và khó đưa ra quyết định. Nên việc hoang mang trước những lựa chọn là điều bình thường, mà ai ai cũng sẽ phải đối mặt với nó.

Đôi khi việc có nhiều lựa chọn chứng tỏ cuộc sống ta còn đang rất tươi đẹp và rộng mở. Ta đang còn rất nhiều cơ hội. Còn sống, còn thở là còn vấn đề. Cái ta cần làm không phải là tìm ra đâu là lựa chọn tốt nhất, đúng nhất. Mà là ta cần học cách chấp nhận, đương đầu với những con sóng ấy.


Tương lai là điều không ai có thể biết trước được. Và tương lai luôn ẩn chứa những rủi ro. Tương lai không bao giờ là chắc chắn cả. Và cả bình an cũng vậy. Không có bình an nào là tồn tại được vĩnh cữu.

Và cuộc đời sẽ là một vòng xoáy mà chỉ cần ta bước chân vào, nó sẽ cuốn ta đi thẳng về trước, mặc cho ta có sẵn sàng hay chưa.

Khi đứng trước những ngã 3 đường. Ta thường đắn đo và suy xét liệu nên chọn con đường nào là tốt nhất, đúng nhất, để ta không phạm phải những quyết định sai lầm và hối tiếc. Nhưng thật ra chẳng có lựa chọn nào tốt nhất cả. Chỉ có lựa chọn phù hợp nhất?

Thật ra cho đến cuối cùng, bạn chọn con đường nào cũng được. Chọn đường nào thì cứ đi theo đường đó trong an lành nhẹ nhõm. Đừng tiếc nuối con đường mà mình đã không chọn. Chính vì lẽ đó, ngã rẽ nào mình lựa chọn, rồi cũng sẽ là ngã rẽ đúng đắn nhất mà thôi.

“Chẳng có con đường nào là bằng phẳng bạn ạ”. Sẽ luôn có những thử thách để xem ta có bền bỉ với những lựa chọn giản dị ấy không. Cứ đi thôi. Đừng sợ hãi. Đời tạo bởi những bước chân nối nhau. Vì không có con đường nào là có sẵn.

Chấp nhận quyền tự quyết cuộc đời mình bằng cách thôi không đắn đo về những con đường mình đã không đi. Đặt niềm tin vào bản thân rằng sẽ sẵn sàng đón nhận tất cả những gì phía trước, bằng sự bình an và sáng suốt nhất.

Trước những ngã rẽ. Cứ tự tin mà bước.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.