Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
đam mê là tất cả

Có “Đam mê” là có tất cả?

Posted on 07/07/202307/07/2023 by admin

Chúng ta là những cá thể lớn lên và không ngừng loay hoay tìm kiếm đâu là sở thích, đam mê của bản thân, đâu là định hướng của cuộc đời mình? Bởi chúng ta lớn lên với lời dạy rằng:

“Phải tìm được một công việc đàng hoàng, một công việc đúng với đam mê, sở thích của bản thân. Đó mới là con đường duy nhất dẫn đến một cuộc sống ổn định và hạnh phúc.”

Để rồi rất nhiều người phải trải qua thất bại, khó khăn, mệt mỏi, chán nản, phải bỏ cuộc trên hành trình của mình, chỉ với lý do duy nhất là tại làm công việc không đúng sở thích và đam mê. Bản thân không có năng lực, không có tiềm năng.

Trong thế giới đầy hoài nghi và nỗi sợ của chúng ta, việc tìm kiếm đam mê của bản thân là một quyết định vô cùng khó khăn và đôi phần mạo hiểm, bởi nó sẽ đứng trước nhiều sự hoang mang và đánh đổi.

Đam mê của mình là gì? Mình thích điều gì? Mình giỏi điều gì nhất? Mình có đủ kiên trì để theo đuổi hay không? Có đủ tài chính và thời gian để đầu tư cho một lựa chọn hay quyết định mới hay không. Lỡ mình chọn sai thì sao, có thể quay lại từ đầu hay không? Đâu mới là con đường, lựa chọn đúng nhất cho mình, liệu có quá muộn để bắt đầu lại từ đầu hay không?

Trong ta có quá nhiều nỗi sợ, quá nhiều điều phải lo lắng. Và với cuộc sống đầy mới mẻ này thì việc tìm kiếm đam mê sẽ luôn tồn tại song song cùng với nỗi sợ.

. . .

Tôi chưa bao giờ cho rằng viết là đam mê của mình. Tôi thích viết, nó đem lại cho tôi niềm vui. Khi tôi viết tôi tìm thấy được sự bình an. Viết là khoảng thời gian tôi trút được suy nghĩ, cảm xúc của mình xuống giấy, và khi những cảm xúc được diễn tả bằng từ ngữ, tôi cảm nhận được một niềm thoả mãn và hân hoan vô tận.

Nhiều bạn trẻ ngày nay đang phải trăn trở và loay hoay trong việc làm sao để tìm thấy đâu là đam mê, đâu là điều mà bản thân yêu thích. Và tôi nghĩ cũng không hẳn riêng gì ở những bạn trẻ, mà hầu hết tất cả chúng ta đâu đó không ít lần, đã từng mong muốn tìm kiếm và tự hỏi đam mê của chính mình là gì?

Vậy nên không có gì lạ khi bắt gặp những câu hỏi: Em không biết đam mê của mình là gì?

“Từ nhỏ đến lớn, suốt 12 năm học, em học giỏi đều hầu hết tất cả các môn. Khi đi làm về mảng nhân sự, back office, em thấy mình làm tốt. Em thấy bản thân thích làm công việc tiếp xúc với con người.

Nhưng rồi em gặp phải một vài vấn đề trong công việc, bây giờ em mới chuyển sang công ty mới và thử sức với mảng marketing. Em cũng thấy thích và có thể làm tốt, em thích thú và học được thêm nhiều kiến thức về mảng truyền thông, quảng cáo sản phẩm.

Em thấy khi đặt bản thân mình vào vị trí nào mình cũng làm được, mình cũng thấy thích, nhưng em lại thấy có gì đó sai sai, cái gì mình cũng thích một chút nhưng vẫn không có đủ chuyên môn và chiều sâu thật sự. Có lẽ vì em không rõ đam mê của mình là gì.”

Tôi bật cười:

“Chắc vì em thông minh nhanh nhạy, khả năng tiếp thu và thích nghi tốt nên khi đứng trước một môi trường mới, công việc mới nào em cũng đều có thể xoay sở được.”

Em bảo:

Vâng. Nhưng em vẫn thấy rất nhiều người thường bảo rằng, việc quan trọng nhất là phải xác định được đâu là đam mê của bản thân, bởi phải xác định được đam mê thì thành công mới đến được. Em không có đam mê, liệu rồi em có thành công được hay không?”

Đến lúc này thì tôi bắt đầu có những suy nghĩ và thấy thương em nhiều hơn, đồng cảm hơn nữa với những vấn đề mà em đang phải đối mặt.

Chỉ vì một chút lệch hướng của những suy nghĩ và góc độ nhìn nhận về cái gọi là “Đam mê”, mà câu nói kinh điển: “Hãy theo đuổi đam mê, rồi thành công sẽ theo đuổi bạn” đã để lại ấn tượng tiêu cực trong đầu một cô gái trẻ. Rằng chỉ cần tìm thấy được đam mê, thì thành công ắt sẽ tự đến.

Bản thân tôi không phủ định câu nói đó. Dĩ nhiên đam mê là điều cần thiết để thành công. Có đam mê ta mới có đầy đủ sự nhiệt huyết. Có đam mê ta mới có đủ nguồn động lực để vượt qua những khó khăn trở ngại, thì việc đạt được thành công cũng là điều sớm muộn. Nhưng đam mê không phải là tất cả, đam mê chỉ là yếu tố cần, chứ chưa đủ để có thể thành công. Vì sao?

Bởi đam mê không phải là yếu tố kì diệu hay một phương pháp thần thánh nào đó, mà chỉ cần tìm ra được đam mê là sẽ có thể thành công. Nếu có đam mê mà không có sự kiên trì và nỗ lực, thì làm gì cũng thất bại.

Bất kỳ công việc nào cũng sẽ đều có những vấn đề, những khó khăn riêng của nó, sẽ có những điều mình thích làm, những điều mình không thích. Sẽ có những ngày mình tràn đầy năng lượng để bắt đầu một ngày mới. Sáng thức dậy thấy người hân hoan, hứng khởi bắt đầu ngày mới, vừa chạy xe miệng ngân nga một bài hát yêu thích. Thấy cô bán xôi buổi sáng quen thuộc bên góc đường, bỗng hôm nay cũng trở nên dễ thương hơn mọi ngày.

Nhưng rồi cũng có những khoảng thời gian vô cùng khó khăn, nghe tiếng chuông báo thức mà chỉ ước rằng hôm nay là chủ nhật, “Mình lại phải đi làm nữa rồi?

Có một câu nói vui là: “Người ta không hề biết rằng cỏ phía bên kia đồi trông xanh hơn, có thể bởi vì chỉ toàn là phân nằm ở dưới cỏ.” Bất kì công việc, ngành nghề nào cũng đều có những thử thách , gian khó và mệt mỏi.

Điều quan trọng đó là sự cam kết với việc mình làm. Cam kết là yếu tố vực ta dậy sau những vấp ngã, trở ngại. Cam kết giúp tạo động lực và thôi thúc ta phải tiến lên mỗi ngày. Cam kết để ta có thể dốc hết sức mình vượt qua những khó khăn. Cam kết để tự nói với chính mình rằng cố gắng thêm chút nữa, dù thực tế có tiêu cực và bế tắc ra sao. Cam kết để nhắc nhở ta quay lại với mục tiêu ban đầu, tập trung với định hướng mà bản thân đã đặt ra.

Bởi mới nói thành công nếu chỉ có đam mê thôi thì chưa đủ. Cam kết mới là yếu tố đủ để quyết định sự thành công. Đam mê là cái ban đầu. Nhưng ý chí, nghị lực vượt khó, sự kiên trì của bản thân là những nguyên liệu để góp phần làm nên sự thành công.

Đam mê để giúp ta có có thể đặt tình yêu vào trong những nỗ lực, để vượt qua thử thách. Ngoài sở thích và đam mê thì thành công cần có thêm sự kiên trì và nhẫn nại.

Đam mê cũng không phải tự dưng mà có, không phải là thứ có sẵn để chúng ta đi tìm. Đam mê là điểm giao nhau giữa sở thích và tiềm năng. Khi ta tiếp tục cọ xát, mài giũa, không ngừng học hỏi trao dồi, liên tục thực hành tìm kiếm những cơ hội. Khi đã đi đủ xa, trải nghiệm đủ nhiều, đến một lúc nào đó nó sẽ phát triển thành thiên hướng nghề nghiệp của con người.

Nếu chỉ ngồi và chờ đợi tìm thấy đam mê, mà không nổ lực làm việc, không chịu bắt tay vào hành động, không tìm tòi phát triển, thì dù bạn có tiềm năng đến mấy cũng sẽ chẳng bao giờ hé nở.

. . .

Nếu ngay lúc này bạn vẫn chưa tìm thấy được sự say mê và hứng khởi (hay nói cách khác đó là sự đam mê mà bạn đang nghĩ), thì không sao cả, đó là vấn đề hoàn toàn bình thường. Bởi ngay cả khi nghĩ rằng mình thích công việc đó, thì cũng không có nghĩa đó sẽ là công việc mà ta sẽ làm cả đời.

Rất ít ai tìm được công việc mình yêu thích vào tuổi đổi mươi, để rồi gắn bó với nó đến cuối đời. Cuộc sống luôn luôn thay đổi và con người cũng vậy. Có thể bây giờ tôi thỏa mãn và hài lòng với công việc hiện tại, nhưng biết đâu sau này, khi tôi trải nghiệm nhiều hơn, học hỏi được nhiều thứ hơn, tôi lại phát hiện thêm nhiều khả năng của bản thân mình nữa và mong muốn được thử sức thêm ở một lĩnh vực khác thì sao.

Vì thế, cứ sau mỗi chặng đường ta đi qua, tôi sẽ dành thời gian để ngồi lại và chiêm nghiệm những gì bản thân đã học được, rút ra những bài học từ những trải nghiệm, nhìn nhận lại những điểm mạnh, hạn chế của bản thân để có thể điều chỉnh và xác định lại hướng đi, và rồi tiếp tục.

Bắt đầu từ những công việc nhỏ, khi hoàn thành từng việc bạn sẽ dần nhận ra được sự đóng góp của mình cho cộng đồng xung quanh. Tận hưởng những niềm vui nhỏ nhất, thay vì luôn chờ đợi những điều to tát và lớn lao. Tận hưởng hiện tại, ở đây và bây giờ, thay vì mơ mộng xa xôi.

Như Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: ”Sống trong giây phút hiện tại là một phép lạ. Phép lạ không phải là đi trên mặt nước. Phép lạ là đi trên hành tinh xanh xinh đẹp này trong giây phút hiện tại, biết trân quý sự bình an và vẻ đẹp có sẵn ngay bây giờ.”

Hay Albert Einstein từng nói : “Tôi không có tài năng gì đặc biệt. Tôi chỉ có sự tò mò đầy nhiệt huyết”.

Tìm kiếm Đam mê ư?… Đừng” Chúng ta sống với lời khuyên, hãy tìm kiếm và quyết tâm theo đuổi đam mê của mình. Đó thực sự là một lời khuyên tốt, ít nhất là cho những ai đã tìm thấy được đam mê của bản thân. Vậy đối với những ai chưa may mắn tìm thấy được đam mê của mình thì sao?

Vậy những lời khuyên như thế sẽ càng tăng thêm sự chán nản và bế tắc. Khi thấy bản thân mình thật vô dụng và kém cỏi, trong khi nhìn những người xung quanh thì đã sống hạnh phúc với đam mê, nhìn lại bản thân vẫn còn đang loay hoay, chưa biết rõ bản thân đang mong muốn điều gì.

Tìm kiếm đam mê là một hành trình dài, đáp án có thể nằm trên con đường chứ không nhất thiết phải là một vạch đích nào cả.

(Trích từ: “Một cuốn sách về trò chuyện bằng an“)


Bạn đã sẵn sàng đồng hành cùng Nguoithuongkhoinghiep.com chưa?

  • Nếu bạn là người mới, bạn có thể tìm lại toàn bộ bài viết cũ tại đây.
  • Nếu bạn muốn cập nhật những thông tin mới nhất, bạn có thể ghé thăm chúng mình tại fanpage Nguoithuongkhoinghiep.com
  • Nếu bạn có bất kỳ chia sẻ nào khác hay liên hệ hợp tác, bạn có thể gửi thư cho chúng mình tại địa chỉ htmd.95@gmail.com

Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm!

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • Một đêm đen
  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (325)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (40)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.