Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
kỷ nguyên công nghệ và câu chuyện cuộc đời

Kỷ nguyên công nghệ và câu chuyện cuộc đời

Posted on 13/06/202313/06/2023 by admin

Trong xã hội ngày nay ta ta dễ bắt gặp tồn tại 2 kiểu người.

Kiểu người thứ 1:

Họ sẽ tự vẽ nên câu chuyện cuộc đời họ bằng những hình ảnh, những sự kiện họ đã tham dự, những nơi mà họ từng đi, những địa điểm du lịch họ check in đều đặn, những chia sẻ thể hiện quan điểm cá nhân lên lên mọi nền tảng mạng xã hội. Tôi nghĩ phần đông mọi người sẽ đi theo kiểu này.

Kiểu người thứ 2:

Là họ sẽ không quan tâm nhiều đến cuộc sống ảo. Họ sống trong hiện tại, đón nhận tất cả những gì xảy đến với thái độ bình thản nhất. Nhưng trong thời đại mà mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Muốn sống theo kiểu thứ 2 thật là khó.

. . .

Một xã hội đang giúp cho con người có thể xây dựng được cuộc sống trong mơ của họ, những điều mà ở thực tại họ khó có thể đạt được.

“Hữu xạ tự nhiên hương” liệu có còn thật sự hữu ích trong thời đại ngày nay. Thời đại mà mọi thứ đều phải được show ra (dù là tốt hay xấu), thời đại mà đang rất cần sự công nhận từ bên ngoài.

Instagram là nền tảng cho những hình ảnh của ta từ bé đến lớn.

Facebook là nền tảng để chia sẻ những điều xảy xa xung quanh cuộc sống sinh hoạt của ta hàng ngày.

Tiktok là nền tảng của những video với kĩ năng nhảy múa, nấu ăn, trang điểm, làm trò cười…để có thể bắt trend và lên xu hướng.

Tại sao mạng xã hội lại trở nên phát triển như thế?

Bởi tâm lý chung của con người, luôn muốn biết thật nhiều thông tin về người khác. Ta luôn muốn biết người khác nghĩ gì, họ sống ra sao, họ đang có những vấn đề gì, thông qua những bài viết, bài đăng hằng ngày trên facebook.

Rồi theo thói quen ta lướt newfeeds hằng ngày từ nền tảng này sang nền tảng khác, chỉ để cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày. Thông qua mạng xã hội nơi có những cuộc đời mà ta ao ước được sống, nơi có rất nhiều người đang sống những cuộc đời thay ta, những cuộc đời mà ta đang khao khát có được.

Ai chẳng thích một cuộc sống giàu sang. Ai chẳng thích một cuộc đời thành công viên mãn. Ai chẳng thích được ăn ngon mặc đẹp, được đi du lịch nhiều nơi trên thế giới.

Thế là ta cứ để mặc cho mạng xã hội luồn lách vào trong cuộc sống hằng ngày. Bởi nếu chúng ta càng ít tiếp cận, thì câu chuyện của ta càng dễ bị bỏ lại phía sau, càng dễ bị mờ nhạt. Để rồi ta bị cuốn vào những câu chuyện, cuộc đời của người khác mà quên đi câu chuyện bản thân mình.

Ta tự hỏi câu chuyện của bản thân mình là gì? Hay ta thấy nó thật mờ nhạt so với những câu chuyện lung linh online của người khác. Đôi lúc còn tệ đến nỗi là nhận ra bản thân mình còn chẳng có nỗi một câu chuyện nào.

Fomo là hội chứng mà ta dễ bị mắc phải trong xã hội hiện nay. Nỗi sợ bỏ lỡ là cảm giác rằng bản thân đang bỏ lỡ một điều gì đó, những người khác đang có nhiều niềm vui hơn, lúc nào cuộc sống của họ cũng tốt hơn ta.

Đôi khi là những cảm giác ganh tị, so sánh bản thân với người khác. Và đặc biệt đối với nhóm người thường xuyên sử dụng mạng xã hội thì tỷ lệ mắc phải hội chứng fomo càng cao.

Rồi ta hối hả, gấp rút tạo nên câu chuyện cuộc đời mình để có thể sớm hoà nhập được vào dòng chảy của thời đại. Không có câu chuyện – thì khác gì là đang không di chuyển cùng cái dòng chảy vũ trụ này.

Cuộc sống của người khác có vẻ hạnh phúc. Câu chuyện của người khác có vẻ hay. Nhưng nếu có thể thực sự tìm hiểu gốc rễ ngọn ngành, những góc khuất phía sau sự hào nhoáng, phần chìm của tảng băng thì chưa chắc đó là một câu chuyện ta muốn trải qua.

. . .

Chúng ta thích những câu chuyện, thích những cái kết viên mãn, kết thúc có hậu, nhưng ta lại ghét quá trình.

  • Ta muốn tập thể dục để có được sức khoẻ tốt nhưng lại ghét dậy sớm mỗi ngày.
  • Ta muốn có một cơ thể đẹp chuẩn số đo 3 vòng, nhưng ta lại ghét những buổi tập nặng nhọc, những chế độ ăn kiêng nghiêm khắc.
  • Ta muốn một chuyện tình đẹp nhưng lại hờ hững, không sẵn sàng dành thời gian để hiểu và lắng nghe đối phương.

Câu chuyện nếu kể từng chương thì ít ai có đủ kiên nhẫn để xem từng diễn biến, nhưng nếu chỉ đọc phần kết thì sẽ là dễ dàng hơn nhiều.

Vậy liệu đâu mới là cuộc đời thật mà ta cần phải sống, đâu là câu chuyện thật mà ta có thể kể và sống được với nó. Và liệu chúng ta có đang sống trong những câu chuyện mờ nhạt của bản thân và những câu chuyện lung linh của người khác hay không?

Ta sẽ là ai nếu không có những câu chuyện của người khác?

Thế gian này phần lớn hình thành từ những điều mà ai đó bỏ rơi. Không tồn tại thứ gì vốn là sở hữu của một ai ngay từ đầu.

Con người ai cũng mù quáng ham muốn một thứ mà ai đó vô tình đánh rơi hoặc bỏ lại, nhưng nếu chỉ nhặt lên thì thứ đó sẽ không thực sự trở thành của riêng mình. Không bao giờ.

Họ sống, khao khát, bắt chước, rồi học hỏi, đồng thời biến đó thành vật của riêng mình, nhưng hầu như không ai trong số họ biết rằng bản thân mình đã đánh rơi thứ gì trước mặt một người nào đấy.

Trích sách: ” Đến lượt bạn làm thần rồi đấy”

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • Một đêm đen
  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (325)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (40)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.